Cùng nhau …

0

Có những hành trình không được đo đếm bằng số năm đã qua, mà được khắc ghi bằng những đôi tay đã nắm chặt vào nhau đi qua bao mùa giông bão… 75 năm của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp chính là một hành trình như thế.

0Y9A9262

Vì vậy, trong dịp kỷ niệm “Bạch Kim Khánh” của Hội dòng, các Sơ đã chọn cách tạ ơn âm thầm, cho chị em có thời gian bên nhau, cùng nhau nhìn lại hành trình đã qua để tạ ơn, để sám hối, để cùng nhau tiếp tục cố gắng và hướng về tương lai với niềm hy vọng tràn đầy.

0Y9A9095

Ngồi bên nhau trong cái lặng nhẹ nhàng của đêm, chúng tôi nhận ra: sự bình yên và hạnh phúc mà chúng tôi đang có là nhờ dẫu đi qua bao biến cố, chị em chúng tôi vẫn tin tưởng bám víu vào Chúa và CÙNG NHAU vượt qua. 75 năm trước, quý Mẹ, quý Chị tiền bối đã can trường cùng nhau GIỮ DÒNG, rồi trải qua bao năm tháng biến động của lịch sử, lại tiếp tục cùng nhau giữ lại những gì có thể; để sau những thất đoạt và đổ vỡ, vẫn còn nền, còn móng, và còn người để bắt đầu lại.

0Y9A9098

75 năm đã trôi qua… và trong đêm Cầu Nguyện Tạ Ơn, gần 500 người nữ tu ngồi lại bên nhau trong tâm tình tri ân tình yêu quan phòng che chở của Chúa, và cám ơn nhau vì đã không buông tay trước khó khăn. Chị em đã vì Chúa, vì Hội dòng, vì Giáo hội mà không ngừng nỗ lực cùng nhau làm nên những điều mà Hội dòng đang có hôm nay.

0Y9A9120

Trên con đường “chẳng mấy ai đi” này, chị em chúng tôi đã nỗ lực đến trầy xước, đã dắt dìu nhau qua khốn khó, đã ươm mầm hạnh phúc và niềm vui bằng biết bao mồ hôi và nước mắt. Không chỉ là thao thức GIỮ DÒNG, mà sâu xa hơn là để GIỮ NHAU: giữ nghĩa gia đình, giữ tình chị em, giữ ơn gọi cho nhau và lấy tình yêu bao dung để đón nhận, ở lại bên nhau.

0Y9A9205

Lúc này đây, khi vẫn có thể mỉm cười gọi hai tiếng “Chị – Em” đầy yêu thương, xin cám ơn những người Chị, người Em đã đến và ở lại trong Hội dòng này. Và dịp kỷ niệm 75 năm này không chỉ để nhìn lại với lòng tri ân, mà còn là điểm tựa để các nữ tu Đa Minh Tam Hiệp bước vào chặng đường mới, tiếp tục mang ánh sáng, tình yêu và hy vọng vào trong cuộc sống, trong từng tương quan và trong sứ vụ mà Chúa trao cho mỗi người.

0Y9A9322

Xin tạ ơn Chúa, cám ơn chị em và cám ơn mọi người luôn dành cho các nữ tu của Chúa những điều tốt đẹp nhất!

Xin mời quý độc giả nhấn váo ĐÂY để xem toàn bộ hình ảnh đêm Cầu Nguyện Tạ Ơn của Hội dòng

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon