
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (14,15-21)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.
***
Đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong phần những lời cáo biệt của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly với các môn đệ. Người hứa ban cho các môn đệ một Đấng Phù Trợ là Chúa Thánh Thần để Người ở với các ông luôn mãi.
Chúa Giêsu biết rằng Người không còn ở lâu với các môn đệ của mình nữa. Các ông sẽ phải đối diện với một kinh nghiệm mới về sự hiện diện của Thầy, một sự hiện diện vắng mặt, điều mà sau này Chúa Giêsu nói với Tôma: phúc cho ai không thấy mà tin. Và từ hơn hai mươi thế kỷ qua, Giáo hội đã và đang sống dựa trên sự táo bạo đức tin này: tin rằng “Chúa Giêsu hằng sống”, dù không thấy Người bằng con mắt xác thịt. Người vắng mặt trước mắt thế gian, nhưng vẫn hiện diện và hoạt động giữa các môn đệ của Người. Chúa Giêsu đã báo trước cho họ: “Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống.” Sự hiện diện này chỉ được nhận thấy bằng con mắt của đức tin mà thôi.
Trước sự ra đi về mặt thể lý, Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật.” Cho đến lúc bấy giờ, chính Chúa Giêsu đã bảo vệ các môn đệ của Người trước những người Pharisêu và quyền lực của các vị thượng tế. Bây giờ, Người ra đi và gửi Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ đến đồng hành với họ.
Chúa Thánh Thần là Trạng Sư, Người sẽ ban cho các môn đệ của Chúa Giêsu ơn khôn ngoan để lên tiếng bào chữa và bảo vệ sự thật, “Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói” (Lc 12,11-12).
Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý, là Đấng dẫn chúng ta đến với sự thật. Chính Người sẽ soi sáng cho chúng ta thấy rõ những nghi ngờ, do dự, sai lầm từ trong chính nội tâm của chúng ta, giúp chúng ta nhìn ra những cạm bẫy của Satan và nhận biết con đường Tin Mừng mà chúng ta phải đi.
Chúa Thánh Thần là quà tặng của Chúa Cha cho Giáo hội, giúp mỗi người chúng ta thấy Chúa Kitô hằng sống và hành động trong mọi người và trong thế giới. Thánh Thần hoạt động như một “bộ lọc phân định” giúp chúng ta có cái nhìn đúng về những thực tại của thế giới để chúng ta biết yêu thế giới và hành động theo sự soi dẫn của Người.
Quyền năng của Chúa Thánh Thần biểu lộ trước hết nơi sự sống, không phải nơi khả năng hùng biện. Bằng chính đời sống chứng tá của mình, chúng ta có thể là những chứng nhân sống động của Chúa Kitô ngay cả khi không biết phải nói về Người như thế nào. Vì Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn để ban cho chúng ta một sự hiểu biết của con tim hơn là dừng lại ở sự hiểu biết của trí tuệ nhân loại.
Chúa Giêsu biết rằng không phải tất cả mọi người đều nhận biết và đón nhận Thần Khí sự thật vì “thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người.” Nhưng các môn đệ của Chúa Giêsu là những người đã nhận biết Thánh Thần nhờ ở với Chúa Giêsu:“Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.” Vì thế, sứ mạng của người môn đệ Chúa Giêsu là để Chúa Thánh Thần biến đổi mình trở nên những chứng nhân của Thiên Chúa giữa thế gian, hầu làm cho mọi người nhận biết và đón nhận Người.
Chúa Giêsu đã yêu các môn đệ đến cùng, và Người muốn họ hiểu rằng, tình yêu có sức mạnh biến đổi thế giới. Môn đệ đã được lãnh nhận tình yêu của Thầy, thì giờ đây chính họ cũng phải sống tình yêu đó. Đây có phải là một đỏi hỏi bất khả thi không? Không, vì Chúa Giêsu đã nói với họ: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.” Và chúng ta biết rằng trong ngôn ngữ của Chúa Giêsu, sống là yêu thương.
Và theo Chúa Giêsu, yêu là tuân giữ các điều răn của Người: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” Tuân giữ các điều răn của Chúa Giêsu không phải là thực hành các quy tắc đạo đức nặng nề, với một loạt các quy định và cấm đoán, nhưng là yêu thương và sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Bởi vì các điều răn được Chúa Giêsu gồm tóm lại trong việc yêu Chúa và yêu tha nhân. Thánh Augustinô nói: “Bạn hãy yêu, và làm những gì bạn muốn!” Điều đó không có nghĩa là “và làm bất cứ điều gì!” nhưng là làm tất cả những gì được tình yêu thúc đẩy. Ai yêu mến Thiên Chúa và anh chị em mình thì không thể đi sai đường vì Thiên Chúa cư ngụ trong họ và được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, và họ sẽ đạt đến một sự tự do đích thực, sự tự do của những người con Chúa.
Chúng ta cần Thần Khí của Thiên Chúa để sống đức tin của chúng ta trong thế giới này, để Người chỉ đường cho chúng ta phải theo, để đẩy lùi điều ác và giúp ta sống Tin Mừng.
Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết mở lòng đón nhận Thần Khí của Người, để Người biến đổi chúng ta trở nên những người con Chúa đích thực, và trở nên những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa.