
Sr. Maria Dương Thị Lan, OP
Trong bầu khí hân hoan mừng 75 năm hình thành và phát triển Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, con lặng lẽ nhìn lại hành trình ơn gọi của chính mình để nhận ra rằng: ơn gọi của con được ươm mầm, lớn lên và trổ sinh hoa trái trong chính dòng chảy ân sủng ấy.
Ơn gọi – đối với con – không phải là một kế hoạch được vạch sẵn, cũng không phải là con đường con tự chọn cho mình. Ơn gọi là một mầu nhiệm của tình yêu, là cuộc hẹn âm thầm giữa Thiên Chúa và một con người bé nhỏ. Có những lúc con tưởng mình đang bước đi theo ước mơ riêng, nhưng rồi nhìn lại, con mới nhận ra: chính Chúa đã âm thầm dẫn dắt từng bước, từng chặng đường, để con gặp được Ngài và ở lại trong tình yêu Ngài.
Giữa dòng chảy 75 năm hồng ân của Hội Dòng, được trở thành một Nữ tu Đa Minh Tam Hiệp đối với con là một ân huệ lớn lao, là lời mời gọi đầy dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Đó là hành trình của hồng ân, của tín thác và của đáp trả.
Sinh ra trên mảnh đất giáo xứ Lưu Mỹ, Giáo phận Vinh, tỉnh Nghệ An – nơi hầu như chỉ có sự hiện diện của các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Vinh, nên trong suy nghĩ non nớt của con ngày ấy, Giáo Hội dường như chỉ có một Dòng tu duy nhất. Thuở nhỏ, mỗi khi nhìn thấy các sơ mặc tu phục đen, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau sinh hoạt và làm việc trong bầu khí gia đình, lòng con lại dâng lên một ước muốn đơn sơ: con cũng muốn đi tu.
Năm 2010, gia đình con chuyển vào miền Nam sinh sống. Nơi ở mới còn hoang sơ, xa nhà thờ và hiếm khi gặp bóng dáng một nữ tu nào, nên ước muốn đi tu trong con dần mờ nhạt theo năm tháng. Con bắt đầu nghĩ đến những dự định rất bình thường của một người trẻ: học hành, nghề nghiệp, tương lai. Thế nhưng, Thiên Chúa có cách gọi của riêng Ngài.
Năm 2012, con lên Thành phố Hồ Chí Minh dự thi Đại học. Đêm 18 tháng 7 năm 2012 – đêm cuối cùng con ở lại thành phố sau hai tuần dự thi – con đã chuẩn bị sẵn những kế hoạch cho cuộc sống phía trước: quần áo mới, giày dép mới, những dự tính rất “tuổi trẻ”. Nhưng đúng như câu Thánh vịnh:
“Con đang mải dệt đời mình
Bỗng nhiên tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ…”
Tối hôm ấy, anh trai con đi chơi về và gọi: “Lan ơi! chị Thịnh hỏi: Em có muốn đi tu không?” Chị Maria Nguyễn Thị Thịnh khi ấy là Thỉnh sinh năm III Dòng Đa Minh Tam Hiệp, đang được phép về dự lễ cưới của anh trai tại Bình Dương. Không suy nghĩ lâu, con trả lời ngay: “Có.”
Sáng hôm sau, ngày 19 tháng 7 năm 2012, anh trai trở về quê với bố mẹ, còn con được chị Thịnh chở vào Tu viện Thánh Giuse II – Bình Phước gặp Dì Giáo Maria Đặng Thị Thu Hà. Sau đó, Dì đưa con về Nhà Dòng Đa Minh Tam Hiệp tham dự khóa Thanh Tuyển năm 2012. Kết thúc khóa, con trở về nhà. Một tháng sau, ngày 19 tháng 8 năm 2012, bố đưa con vào Nhà Dòng để chính thức nhập tu.
Lúc ấy, trong suy nghĩ đơn sơ, con vẫn tưởng rằng đây chỉ là một cơ sở của Dòng Mến Thánh Giá Vinh. Phải mất gần một năm, con mới dần hiểu và phân biệt được các Dòng tu trong Giáo Hội, và từ đó xác tín rằng: con đang thuộc về Dòng Đa Minh Tam Hiệp – Dòng có linh đạo “Nói với Chúa và nói về Chúa”, là Dòng Giảng Thuyết, vừa chiêm niệm vừa hoạt động, với tu phục màu trắng tinh tuyền. Quan trọng hơn hết, con xác tín: chính Thiên Chúa đã chọn gọi và dẫn con bước theo Ngài trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Giờ đây, nhìn lại hành trình mười ba năm đã qua, lòng con ngập tràn niềm tri ân và hạnh phúc khi được là một Nữ tu Đa Minh Tam Hiệp. Niềm hạnh phúc ấy càng trở nên sâu xa hơn khi con ý thức rằng: hành trình nhỏ bé của con được nối kết với hành trình 75 năm đầy hồng ân của Hội dòng – hành trình được dệt nên từ biết bao hy sinh, nước mắt và trung tín của các thế hệ đi trước. Ở nơi đây, con được lớn lên từng ngày trong đời sống đức tin: được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể qua Thánh lễ mỗi ngày; được kết hiệp với Chúa qua các giờ Kinh Phụng Vụ, các giờ cầu nguyện chung và riêng; được sống tình chị em qua những sẻ chia ngọt bùi, vui buồn, thử thách và nâng đỡ.
Con đặc biệt tri ân Mẹ Hội Dòng, quý Dì Giáo, quý Bề trên và toàn thể chị em đã yêu thương, kiên nhẫn dìu dắt và đồng hành với con ngay từ những bước đầu tiên của đời tu.
Tất cả những gì con có hôm nay đều là hồng ân Chúa ban qua Hội Dòng. Con xin dâng lời Chúc tụng – Ngợi khen – Tôn vinh Thiên Chúa vì tình yêu vô biên Ngài dành cho con, cách riêng là hồng ân được hiến dâng trọn đời và được làm Nữ tu của Chúa trong Dòng Đa Minh Tam Hiệp.