Chầu Thánh Thể – Thứ Tư, ngày 15.07.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ, ngợi khen và cảm tạ Cha là Chúa trời đất. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu vô cùng này, chúng con nhận ra mình thật diễm phúc khi được quỳ gối trước Thánh Thể Chúa. Chúa không chỉ ngự trên ngai trời cao vời vợi, mà đã xuống thế làm người, sống giữa chúng con, và giờ đây còn chọn ở lại với chúng con trong hình bánh bé nhỏ, khiêm hạ nhất. Tình yêu ấy lớn lao đến nỗi Chúa không nề hà gì, dù phải ẩn mình dưới vẻ ngoài mong manh, để chúng con có thể đến gần, chạm đến và được Chúa mạc khải cho những điều cao cả nhất của Thiên Chúa.

Hôm nay, khi chúng con bước vào giờ chầu Thánh Thể này, tâm hồn chúng con mang theo bao nỗi niềm của những kẻ bé mọn. Chúng con không phải là những bậc hiền triết, khôn ngoan theo kiểu đời; chúng con chỉ là những người đơn sơ, khiêm tốn, đôi khi yếu đuối, vụng về, đầy những hạn hẹp và tội lỗi. Chúng con đến đây không với những lý luận cao siêu, không với những kiến thức uyên bác, mà chỉ với trái tim trẻ thơ, với lòng tin đơn sơ và khao khát được Chúa nhìn đến. Giống như những kẻ bé mọn trong Tin Mừng hôm nay, chúng con tin rằng Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan, hiền triết biết những mầu nhiệm cao cả, mà lại vui lòng mạc khải cho chính những người như chúng con – những kẻ nhỏ bé, không tự phụ, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận.

Lạy Chúa, chúng con mang đến đây biết bao gánh nặng: những lo toan cuộc sống, những thất bại lặng lẽ, những nỗi đau thầm kín, những tội lỗi làm chúng con xa cách Chúa. Chúng con cảm thấy mình thật bé nhỏ, thật bất lực trước bao vấn đề của đời sống. Nhưng chính vì bé nhỏ mà chúng con hy vọng được Chúa mạc khải. Chúng con tin rằng, trong giờ chầu này, Chúa đang nhìn chúng con bằng ánh mắt đầy yêu thương của Người Con duy nhất, Đấng biết rõ Cha và muốn mạc khải Cha cho chúng con. Xin Chúa đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin khiêm tốn, lòng cậy trông đơn sơ và tình mến tha thiết. Xin mở trí lòng chúng con để đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa, để chúng con không còn sống trong tối tăm của sự khôn ngoan thế gian, mà được chiếu sáng bởi ánh sáng của Sự Khôn Ngoan thật sự là chính Chúa Giêsu.

Xin Chúa cho chúng con biết trút bỏ mọi tự phụ, mọi kiêu căng, mọi tính toán khôn khéo để trở nên những kẻ bé mọn đích thực. Xin cho chúng con biết ngồi yên lặng trước Thánh Thể, lắng nghe tiếng Chúa thì thầm những mầu nhiệm mà thế gian không thể hiểu nổi. Chúng con dâng lên Chúa giờ chầu này như một lời tạ ơn chân thành, như một lời xin mạc khải, và như một lời phó thác trọn vẹn. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ngự trị và mạc khải Cha cho chúng con, những kẻ bé mọn đang quỳ đây. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa với tất cả lòng tôn thờ và khiêm cung. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng đã tự hạ mình xuống, mặc lấy thân phận con người, chịu chết trên Thập Giá và giờ đây còn ẩn mình trong Bí Tích Thánh Thể này để mạc khải Cha cho những kẻ bé mọn. Mỗi lần nhìn lên tấm Bánh Thánh, lòng chúng con tràn ngập niềm vui và biết ơn, vì chúng con biết rằng chính Chúa đang ngự giữa chúng con, đang nhìn chúng con, đang mời gọi chúng con đến với Cha qua Người.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ của sự khôn ngoan kiêu căng, khỏi mọi toan tính ích kỷ, khỏi mọi lý luận làm chúng con xa cách Chúa. Xin biến đổi chúng con thành những kẻ bé mọn thật sự: đơn sơ như trẻ thơ, khiêm tốn như bụi đất, sẵn sàng để Chúa mạc khải. Xin phá tan mọi rào cản của lòng tự mãn, của sự hiểu biết hời hợt, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa và để Chúa có thể trao ban cho chúng con sự hiểu biết sâu xa về Cha.

Xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ của những kẻ bé mọn, để chúng con tin rằng mọi sự đã được Cha trao cho Con, và chỉ Con mới biết Cha, chỉ Con mới mạc khải Cha cho ai Con muốn. Xin cho chúng con biết cậy trông tuyệt đối vào Chúa, phó thác mọi sự trong tay Chúa quan phòng. Xin cho chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng chính sự bé nhỏ và khiêm tốn của mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa. Xin ban cho Giáo Hội những mục tử khiêm tốn, những người biết mình là bé mọn để được Chúa mạc khải và dẫn dắt Dân Chúa. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể tín hữu luôn sống tinh thần bé mọn của Tin Mừng, để Giáo Hội trở thành nơi mạc khải tình yêu Chúa cho muôn dân. Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, ban cho các nhà lãnh đạo lòng khiêm tốn để phục vụ, để họ biết lắng nghe và đón nhận sự khôn ngoan từ trên cao chứ không phải từ sự khôn khéo thế gian.

Xin Chúa thương đến những người đang sống trong kiêu căng, trong sự hiểu biết hời hợt, những người đang tự cho mình là khôn ngoan mà lại xa cách Chúa. Xin cho họ được ơn khiêm tốn để trở nên bé mọn và được Chúa mạc khải. Xin Chúa thương đến các gia đình, xin cho cha mẹ biết dạy con cái sống tinh thần bé mọn, biết cầu nguyện đơn sơ. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được mạc khải vinh quang Chúa. Chúng con dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này với lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự mạc khải của Chúa. Amen.

III. LỜI CHÚA (Mt 11, 25-27)

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”. Đó là lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng con không chỉ nghe một lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Cha, mà còn nghe thấy chính tiếng mời gọi dành cho mỗi người chúng con trong giờ chầu này. Lời Chúa vang lên như một bài ca tạ ơn, như một lời mặc khải sâu xa nhất về mầu nhiệm Thiên Chúa. Chúng con xin mở rộng tâm hồn bé mọn của mình để Lời Chúa thấm nhập, để chúng con được Chúa mạc khải Cha, được hiểu biết về tình yêu và sự khôn ngoan thật sự.

Trước hết, Chúa Giêsu xưng tụng Cha: “Lạy Cha là Chúa trời đất…” Đó là lời ngợi khen đầy khiêm tốn và yêu mến. Chúa không tự hào về quyền năng của mình, mà dâng mọi sự lên Cha. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cũng biết xưng tụng Cha như vậy, không phải bằng lời lẽ hoa mỹ của kẻ khôn ngoan, mà bằng trái tim đơn sơ của kẻ bé mọn. Chúng con thường hay tự hào về kiến thức, về thành công, về những hiểu biết của mình, nhưng Chúa hôm nay nhắc nhở rằng chính Cha đã giấu những mầu nhiệm ấy khỏi họ. Tại sao vậy? Vì sự khôn ngoan thế gian thường đi đôi với kiêu căng, với tự mãn, với việc muốn tự mình nắm giữ mọi sự mà không cần Chúa. Những người hiền triết, khôn ngoan theo kiểu đời nghĩ rằng họ có thể tự tìm ra Thiên Chúa bằng lý trí, bằng triết học, bằng sức mạnh của mình. Nhưng Cha đã giấu, vì Cha muốn mạc khải cho những kẻ bé mọn – những người biết mình chẳng là gì, những người sẵn sàng đón nhận như trẻ thơ, những người không dựa vào sức mình mà chỉ dựa vào Chúa.

Chúng con thấy rõ trong cuộc sống: bao nhiêu nhà bác học, bao nhiêu triết gia vĩ đại đã nghiên cứu về Thiên Chúa nhưng lại không gặp được Ngài, vì họ đầy tự phụ. Còn bao nhiêu người dân thường, những bà mẹ đơn sơ, những em bé, những người nghèo khổ, những bệnh nhân – họ lại được Chúa mạc khải một cách dịu dàng nhất. Đó là ý Cha muốn như vậy. Lạy Chúa, xin cho chúng con vui mừng vì điều ấy. Chúng con không cần phải là người thông thái mới đến gần Chúa; chúng con chỉ cần là bé mọn, chỉ cần biết quỳ gối, chỉ cần biết thưa “Lạy Cha”. Trong giờ chầu này, xin cho chúng con cảm nghiệm sâu sắc điều đó: chính vì chúng con bé mọn mà chúng con được diễm phúc được Chúa nhìn đến.

Rồi Chúa tuyên bố: “Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta”. Ôi lạy Chúa, tất cả mầu nhiệm cứu độ, tất cả ân sủng, tất cả sự khôn ngoan và quyền năng đều nằm trong tay Chúa. Không ai biết Con trừ ra Cha, và không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho. Đây là lời khẳng định trung tâm của đức tin Kitô giáo. Chỉ có Chúa Giêsu mới là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Chỉ qua Chúa Giêsu chúng con mới biết Cha thật sự là ai: một người Cha đầy yêu thương, đầy quan phòng, đầy lòng thương xót. Trong Bí tích Thánh Thể này, Chúa Giêsu đang mạc khải Cha cho chúng con từng giây phút. Chúng con không cần sách vở dày cộm, không cần lý thuyết cao siêu; chúng con chỉ cần chiêm ngắm Chúa, lắng nghe Chúa, để Chúa mạc khải.

Lạy Chúa, chúng con suy niệm và thấy rằng cuộc đời mình thường đầy những lúc chúng con cố gắng “khôn ngoan” theo cách riêng: tính toán, lo lắng, tự lực cánh sinh, không chịu phó thác. Nhưng chính những lúc ấy chúng con lại càng xa Chúa. Còn những lúc chúng con bé mọn nhất – khi thất bại, khi đau khổ, khi quỳ gối khóc trước Chúa – thì chính lúc ấy Chúa mạc khải cho chúng con biết bao điều ngọt ngào: sự bình an, sự tha thứ, sự gần gũi với Cha. Chúng con xin Chúa cho mỗi người trong chúng con trở nên bé mọn hơn nữa: biết bỏ đi cái tôi lớn lao, biết lắng nghe Lời Chúa thay vì nghe lời đời, biết yêu thương thay vì tranh đua, biết cầu nguyện đơn sơ thay vì diễn thuyết dài dòng.

Trong Thánh Thể này, Chúa đang nói với chúng con: “Con muốn mạc khải Cha cho con”. Lạy Chúa, xin mạc khải cho chúng con biết Cha là Đấng nào: Cha của những kẻ bé mọn, Cha luôn vui mừng khi con cái đến với Ngài trong sự đơn sơ. Xin cho chúng con biết sống mầu nhiệm này mỗi ngày: trở nên bé mọn để được mạc khải, trở nên khiêm tốn để được Chúa ở lại và dẫn dắt. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những “bé mọn” của đời mình – những hạn chế, những yếu đuối, những tội lỗi – để Chúa biến chúng thành cửa ngõ dẫn vào lòng Cha. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc nhất vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, được chiêm ngắm mầu nhiệm mạc khải cho những kẻ bé mọn. Giờ đây chúng con ý thức rõ hơn rằng Chúa không phải là Đấng xa cách, mà là Đấng luôn muốn trao ban sự hiểu biết về Cha cho những ai khiêm tốn đón nhận.

Chúng con nhận ra rằng mình thường sống trong sự khôn ngoan thế gian, trong kiêu căng và tự mãn, khiến chúng con không nhận ra những mầu nhiệm Chúa dành sẵn. Nhưng Lời Chúa hôm nay soi sáng: chỉ khi trở nên bé mọn chúng con mới được mạc khải. Xin Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải sâu xa, ơn khiêm tốn chân thành. Xin cho chúng con biết từ bỏ mọi tự phụ, mọi tham vọng hiểu biết hời hợt, để sống trọn vẹn như những kẻ bé mọn của Chúa. Xin cho chúng con biết yêu Chúa bằng trái tim đơn sơ, biết cầu nguyện như trẻ thơ, biết phó thác như con cái tin tưởng vào Cha. Xin biến đổi chúng con thành những chứng nhân sống động của mầu nhiệm mạc khải, để qua đời sống khiêm tốn của chúng con, nhiều người khác cũng được dẫn đến với Chúa. Amen.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những người đang sống trong kiêu căng và sự khôn ngoan thế gian. Xin Chúa thương xót và ban ơn khiêm tốn cho họ, để họ biết mình là bé mọn và được Chúa mạc khải những điều cao cả. Giống như Chúa đã giấu khỏi người hiền triết, xin cho họ nhận ra sự vô ích của sự khôn ngoan không có Chúa, để họ trở về với lòng đơn sơ và được ơn mạc khải tình yêu Cha trên trời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những người đang đau khổ vì thất bại, vì yếu đuối, vì cảm thấy mình bé nhỏ và bất lực. Xin Chúa mạc khải cho họ biết rằng chính vì bé mọn mà họ được Chúa yêu thương đặc biệt. Xin ban cho họ đức tin mạnh mẽ, lòng cậy trông vui tươi, để họ nhận ra rằng Chúa muốn mạc khải Cha cho chính họ, mang lại bình an và sức mạnh nội tâm.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội và các mục tử. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa sống tinh thần bé mọn của Tin Mừng, để Giáo Hội trở thành nơi mạc khải Chúa cho thế gian. Xin ban cho các vị lãnh đạo Giáo Hội lòng khiêm tốn sâu xa, để họ không dựa vào sức mình mà chỉ dựa vào Chúa, để Giáo Hội luôn là dấu chỉ của sự mạc khải tình yêu Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chính cuộc đời chúng con. Xin mạc khải Cha cho chúng con mỗi ngày qua Thánh Thể và qua cuộc sống. Xin cho chúng con biết sống bé mọn, biết dâng mọi sự lên Chúa, biết yêu thương và phục vụ như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin cho đời chúng con trở thành lời chứng sống động rằng chỉ những kẻ bé mọn mới được biết Cha qua Con. Chúng con phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu của chúng con đã kết thúc, nhưng tình yêu và ơn mạc khải của Chúa vẫn tiếp tục ở lại trong lòng chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì những giây phút diễm phúc được ở bên Chúa, được nghe Lời Chúa, được Chúa mạc khải Cha cho những kẻ bé mọn như chúng con. Xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót, những lúc lòng chúng con còn kiêu căng, còn chưa đủ bé mọn.

Chúng con ra về không phải để rời xa Chúa, mà để mang Chúa và ơn mạc khải ấy vào đời sống hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban cho chúng con sức mạnh để sống khiêm tốn, để trở nên bé mọn hơn mỗi ngày, để biết xưng tụng Cha và loan truyền mầu nhiệm Chúa cho mọi người. Xin cho chúng con biết vác lấy thập giá của sự bé mọn và bước đi trong ánh sáng mạc khải của Chúa. Chúng con phó dâng gia đình, công việc, mọi dự định trong tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ, ban bình an và cho chúng con luôn là những kẻ bé mọn được Chúa yêu thương. Chúng con tạ ơn và ngợi khen Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon