
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
|
My word shall not return to me void, but shall do my will, achieving the end for which I sent it. (Isaiah 55:11) When it rains in Germany, many parents tell their children, “You’re not made of sugar!” It is a humorous way of encouraging them to go outside in spite of the bad weather. In other countries, people say, “At least the crops are happy!” As today’s first reading suggests, rain and snow help to make soil “fertile and fruitful,” and everything that grows from the earth benefits as well (Isaiah 55:10). In that passage, God compares the effect that the rain and snow have on the soil with the work that his word has on our lives: it “shall do my will” and “[achieve]the end for which I sent it” (55:11). The Israelites who first heard this prophecy would have heard God’s reassurance that they would truly be brought back from exile and restored to their homeland. As we hear this word today, we can also receive God’s assurance that his word in Scripture can have a good effect on our lives and lead us to our true home. As water touches soil, it softens the ground and enables seeds to sprout and roots to deepen. So, too, God’s word softens our hearts. Where we might harbor prideful or bitter thoughts, his word opens our eyes to the depth of his love and enables us to let go of those attitudes that hold us back. Similarly, snow adds to the soil a layer of protection from the extreme cold. And as it melts, it provides a gentle, deep watering for the earth. Likewise, God’s word protects us, even in the most impossible or difficult circumstances, and it establishes us in the truth that he is faithful and trustworthy. Most of all, as it penetrates the deepest places of our heart, his word accomplishes what it set out to do. So ponder God’s word today and every day. Welcome it as the earth welcomes the rain and the snow! “Lord, may your word nourish and transform me today!” |
“Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Is 55,11). Ở nước Đức, khi trời mưa, nhiều cha mẹ nói với các con của họ: “Các con đâu có làm bằng đường!” Đó là một cách hài hước để khuyến khích các em mạnh dạn ra ngoài khi thời tiết không thuận lợi. Ở những quốc gia khác, người ta lại nói: “Ít nhất mùa màng cũng đang vui!” Như bài đọc thứ nhất hôm nay gợi ý: mưa và tuyết giúp cho đất “phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc”, và mọi loài lớn lên từ đất cũng được hưởng lợi (Is 55,10). Trong đoạn văn đó, Thiên Chúa so sánh hiệu quả mà mưa và tuyết tác động trên đất với hiệu quả mà lời Người tác động trên cuộc sống của chúng ta: Lời ấy “sẽ thực hiện ý muốn của Ta” và “chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Is 55,11). Những người Ítraen đầu tiên nghe lời ngôn sứ này đã đón nhận lời Thiên Chúa trấn an rằng Người chắc chắn sẽ đưa họ trở về từ chốn lưu đày và phục hồi họ trên chính quê hương mình. Khi lắng nghe lời này hôm nay, chúng ta cũng có thể đón nhận lời bảo đảm của Thiên Chúa rằng Lời Người trong Thánh Kinh có tác động tốt đẹp trên cuộc đời chúng ta và dẫn đưa chúng ta về quê hương đích thực của mình. Như nước thấm vào lòng đất, làm cho đất trở nên mềm xốp để hạt giống nảy mầm và rễ cây đâm sâu, Lời Thiên Chúa cũng làm cho tâm hồn chúng ta nên mềm mại. Nơi nào trong lòng chúng ta còn chất chứa sự kiêu ngạo hay cay đắng, Lời Người sẽ mở mắt chúng ta để nhận ra tình yêu sâu thẳm của Người, đồng thời ban sức giúp chúng ta từ bỏ những thái độ đang cản trở bước tiến của mình. Tương tự, tuyết cung cấp cho đất một lớp bảo vệ khỏi cái lạnh khắc nghiệt. Và khi tan chảy, tuyết cung cấp nguồn nước nhẹ nhàng, thấm sâu vào lòng đất. Tương tự như thế, lời của Thiên Chúa bảo vệ chúng ta, thậm chí trong những hoàn cảnh không thể vượt qua hay khó khăn nhất, thì lời ấy củng cố chúng ta trong sự thật rằng Người là Đấng luôn trung tín và chân thật. Trên hết, khi lời Chúa thấm sâu vào những chỗ sâu nhất trong tâm hồn chúng ta, lời ấy còn hoàn thành những gì Thiên Chúa muốn thực hiện nơi chúng ta. Vì thế, hôm nay và mỗi ngày bạn hãy suy niệm Lời Chúa. Hãy hân hoan đón nhận Lời Chúa như đất hân hoan đón mưa và tuyết! “Lạy Chúa, nguyện xin lời Chúa nuôi dưỡng và biến đổi con hôm nay”. |