Thánh Lễ mừng kính Thánh Tổ Phụ Đa Minh tại nhà Mẹ

0

Sau những ngày chị em từ các cộng đoàn về Nhà Mẹ, dồn hết tâm lực lo cho ba ngày lễ Tiên khấn, Ngân-Kim-Ngọc khánh Khấn dòng và Vĩnh khấn của các chị em, sáng nay, bầu khí tĩnh lặng nhưng rất thân thương của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp lại trở về khi chị em cùng nhau quây quần bên nhau trong nguyện đường thân thương để mừng kính Thánh Tổ phụ Đa Minh.

51

Từ 4g30 sáng ngày 08/08/2026, tiếng hát Giờ kinh Phụng vụ đã cất cao, và ngay sau đó là Thánh lễ trọng thể kính Thánh Tổ phụ và cầu nguyện cho anh chị em trong đại gia đình Đa Minh trên toàn thế giới. Thánh lễ do Linh mục Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP, đến từ Tu viện Đền Thánh Martino, chủ tế.

Mở đầu Thánh lễ là nghi thức niệm hương kính Thánh Tổ phụ. Trong làn khói hương nhẹ nhàng bay lên, chị em cùng dâng lên Thiên Chúa lòng biết ơn vì đã ban cho Giáo Hội một vị Thánh Tổ phụ đầy lòng yêu mến Chúa và các linh hồn. Đồng thời, chị em cầu xin Thánh Phụ chuyển cầu cho mỗi người con Đa Minh biết sống đẹp ơn gọi Giảng thuyết, trung thành với ơn gọi và cùng nhau góp phần xây dựng Hội dòng ngày càng lớn mạnh.

52

Trong bài chia sẻ, Cha chủ tế giúp chị em nhìn lại ơn gọi và sứ mạng của Thánh Đa Minh qua hình ảnh chú chó ngậm bó đuốc trong giấc mơ của chân phước Gioanna d’Aza. Ngọn đuốc ấy trở thành một hình ảnh đẹp về người con Đa Minh được sai đi mang ánh sáng Chân lý đến cho mọi người. Qua hình ảnh đó, Cha mời gọi mỗi tu sĩ Đa Minh hôm nay không ngừng cầu nguyện, chăm chỉ học hỏi và tu luyện bản thân. Bởi muốn nói về Chúa, trước hết phải biết ở với Chúa, lắng nghe và trò chuyện với Ngài; muốn đem Chân lý đến cho người khác, chính mình cũng phải để Chân lý của Chúa soi sáng và biến đổi mỗi ngày.

53

Niềm vui ngày lễ càng thêm ấm áp vui tươi khi Cha chủ tế cũng mang Thánh hiệu Đa Minh. Trong ngày Lễ Bổn mạng của Cha, trước khi nhận phép lành cuối lễ, Sơ Bề trên Tổng quyền đã đại diện chị em chúc mừng bổn mạng Cha, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn trước tình thương và sự đồng hành Cha đã dành cho Hội dòng trong suốt những năm qua, đặc biệt qua việc thường xuyên đến dâng Thánh lễ và cử hành các Bí tích cho chị em.

55

Thánh lễ khép lại, nhưng lời nhắc nhớ về ngọn lửa Chân lý mà Thánh Phụ Đa Minh đã thắp lên vẫn còn ở lại trong lòng chị em.

Xin cho mỗi người con Đa Minh Tam Hiệp luôn biết giữ ngọn lửa ấy trong chính đời sống mình: bằng lời cầu nguyện, việc học hỏi, đời sống cộng đoàn và lòng nhiệt tâm với sứ vụ cứu rỗi các linh hồn.

54

Nguyện xin Thánh Tổ phụ giúp chúng con biết yêu mến Chúa hơn mỗi ngày, say mê Chân lý và can đảm đem Tin Mừng đến những nơi Chúa sai chúng con đến, đặc biệt qua Bài sai Sứ mệnh chúng con vừa đón nhận cho năm Sứ vụ mới 2026 -2027 này. Xin cho ngọn lửa Cha đã thắp lên trong Dòng Anh Em Giảng Thuyết luôn được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, để chúng con biết gìn giữ và sống trung thành với ơn gọi, sứ mạng của người tu sĩ Đa Minh.

Lạy Thánh Tổ phụ Đa Minh, xin cầu cho chúng con.

Comments are closed.

phone-icon