They begged him to leave – Suy niệm theo WAU ngày 05.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

They begged him to leave (Mt 8:34)

In today’s Gospel, Jesus heals two demon-possessed men who were so savage that no one could travel along the road they inhabited. You’d think the townspeople would be thrilled to have their road back. Instead, they are so afraid that they ask Jesus to leave!

Why were they afraid? Well, Jesus had just been responsible for the loss of a major source of food and income for them-the herd of pigs that perished in the sea. They probably also wondered what kind of person could command demons. Maybe Jesus would harm them as well. They may have also been suspicious of the two men that Jesus had healed. Were they really better? Would they become possessed again? How could the townspeople ever welcome them back into their community?

In short, Jesus had upended their way of life, and the townspeople were afraid of the change. They were used to the way things were; they had even learned to live with the demoniacs. There was probably some value in what Jesus did, but the uncertainties outweighed the positives.

We can view this passage-and many others-as evidence that Jesus didn’t come into the world to tell us that everything’s okay. He came to change us, and change is always challenging. But just as the townspeople had become accustomed to the demoniacs, we can become accustomed to sinful patterns that have taken root in us. The demands of the gospel can make us feel uncomfortable and even afraid. Is Jesus really someone you want to get close to? What if he asks something of you that you are not willing or able to do?

But you don’t have to turn Jesus away as the Gadarenes did. If there is some sin in your life he is asking you to deal with, go ahead and take a step toward making that change. It may feel as if you’re venturing into uncertain territory, but that’s what walking in faith is all about. It’s trusting that the One who created you and who saved you continues to hold you in his love. And that’s something that will never change!

“Jesus, help me to embrace the change you desire for me.”

Họ xin Ngài rời đi (Mt 8,34)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành cho hai người bị quỷ ám, họ rất man rợ, không ai có thể đi lại trên con đường họ ở. Bạn sẽ nghĩ rằng người dân thị trấn sẽ vui mừng khi được đi lại con đường ấy. Thế nhưng, họ sợ đến mức xin Chúa Giêsu rời đi!

Tại sao họ sợ? Đúng vậy, Chúa Giêsu vừa chịu trách nhiệm về việc mất đi nguồn lương thực và thu nhập chính của họ – đàn heo chết dưới biển. Chắc họ cũng thắc mắc loại người nào có thể điều khiển quỷ. Có thể Chúa Giêsu cũng sẽ làm hại họ. Họ cũng có thể nghi ngờ cả hai người mà Chúa Giêsu đã chữa lành. Họ có thực sự tốt hơn không? Họ sẽ bị quỷ chiếm hữu một lần nữa không? Làm thế nào người dân thị trấn có thể chào đón họ trở lại cộng đồng của họ?

Nói tóm lại, Chúa Giêsu đã thay đổi cách sống của họ, và người dân thị trấn sợ sự thay đổi. Họ đã quen với cách mọi thứ diễn ra; họ thậm chí đã học cách chung sống với những kẻ bị quỷ ám. Có lẽ có một số giá trị trong những gì Chúa Giêsu đã làm, nhưng sự không chắc chắn vượt xa những điều tích cực.

Chúng ta có thể xem đoạn này – và nhiều đoạn khác nữa – như bằng chứng rằng Chúa Giêsu không đến thế gian để nói với chúng ta rằng mọi việc đều ổn. Ngài đến để thay đổi chúng ta, và sự thay đổi luôn đầy thử thách. Nhưng giống như người dân thị trấn đã quen với những kẻ bị quỷ ám, chúng ta cũng có thể quen với những khuôn mẫu tội lỗi đã bén rễ trong chúng ta. Những đòi hỏi của Tin mừng có thể khiến chúng ta cảm thấy khó chịu và thậm chí sợ hãi. Chúa Giêsu có thực sự là người mà bạn muốn đến gần không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Ngài yêu cầu bạn điều gì đó mà bạn không sẵn sàng hoặc không thể làm được?

Nhưng bạn không cần phải từ chối Chúa Giêsu như người Gadarene đã làm. Nếu có tội lỗi nào đó trong cuộc sống của bạn mà Ngài đang yêu cầu bạn giải quyết, hãy tiến tới và thực hiện một bước để thực hiện sự thay đổi đó. Bạn có thể cảm thấy như thể đang mạo hiểm vào một lãnh thổ không chắc chắn, nhưng đó chính là ý nghĩa của việc bước đi trong đức tin. Đó là tin tưởng rằng Đấng đã dựng nên bạn và cứu bạn, tiếp tục giữ bạn trong tình yêu của Ngài. Và đó là điều sẽ không bao giờ thay đổi!

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đón nhận sự thay đổi mà Chúa mong muốn nơi con.”

Comments are closed.

phone-icon