Chầu Thánh Thể – Thứ Bảy, ngày 22.08.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ và ngợi khen Chúa. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu vô cùng này, chúng con biết mình thật diễm phúc khi được quỳ gối trước Thánh Thể Chúa. Chúa không chỉ ngự trên trời cao, mà đã xuống thế làm người, sống giữa chúng con, dạy dỗ chúng con bằng cả cuộc đời, và giờ đây còn ở lại với chúng con trong tấm Bánh bé nhỏ khiêm tốn nhất. Cảm tạ Chúa vì tình yêu vô bờ đã thúc đẩy Chúa trở thành Người Thầy Duy Nhất, Người Phục Vụ Khiêm Tốn, không bao giờ nói mà không làm, không bao giờ tìm danh vọng mà chỉ tìm vinh quang Chúa Cha.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con bước vào giờ chầu này với tâm hồn mang nặng những gánh nặng của cuộc sống. Tin Mừng Chúa vừa loan báo cho chúng con hôm nay thật rõ ràng và sắc bén: “Họ nói mà không làm”. Chúng con thấy mình giống như dân chúng ngày xưa, bị những bó luật nặng nề chất lên vai, bị những hình thức bên ngoài đè nén, bị những danh xưng hão huyền làm cho lạc lối. Có những lúc chúng con cũng rơi vào thói đời: muốn được người ta xưng hô là “thầy”, muốn chỗ nhất trong bàn tiệc, muốn ghế đầu trong hội đường, muốn được bái chào nơi công cộng. Chúng con đã từng sống trong sự giả hình, nói mà không làm, dạy người khác mà chính mình lại không thực hành. Chúng con cảm thấy mình bị tê liệt bởi chính sự kiêu ngạo, bởi thói tìm danh vọng, bởi những ràng buộc giả tạo của xã hội và thậm chí của cả những người có trách nhiệm trong Giáo Hội.

Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện ở đây chính là để giải thoát chúng con khỏi những bó nặng ấy. Chúa không phải là người luật sĩ ngồi trên toà Môsê mà chỉ nói suông. Chúa là Đấng đã thực hiện mọi lời dạy của mình: Chúa đã rửa chân cho môn đệ, Chúa đã vác thập giá, Chúa đã chết vì chúng con, và giờ đây Chúa còn ẩn mình trong Bí Tích Tình Yêu này với tất cả sự khiêm tốn. Chúa không nới rộng thẻ kinh, không may dài tua áo để người ta thấy, nhưng Chúa để cho chúng con thấy chính trái tim Chúa – trái tim của Người Thầy duy nhất, của Người Cha trên trời, của Đấng Kitô là Người Chỉ Đạo.

Chúng con đến đây không chỉ với lời kinh, mà với tất cả những nỗi niềm, những vết thương của lòng kiêu ngạo, những thất bại trong việc sống khiêm tốn, những lần chúng con đã tìm chỗ nhất mà quên mất người phục vụ. Chúng con đã chờ đợi quá lâu trong sự mệt mỏi của những hình thức bên ngoài, của những danh xưng hão huyền, của những gánh nặng luật lệ mà con người chất lên nhau. Nhưng giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, chúng con nghe rõ tiếng Chúa: “Các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy… Ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi… Ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin, cậy trông và mến yêu. Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi gánh nặng kiêu ngạo, mọi lo toan danh vọng, để hoàn toàn sống trong giây phút thiêng liêng này. Xin mở tai chúng con nghe Lời Chúa hôm nay, mở mắt nhìn thấy Chúa đang phục vụ chúng con trong Bí Tích này, mở lòng đón nhận ơn khiêm tốn mà Chúa muốn ban. Xin ban cho chúng con tâm hồn đơn sơ, chân thật, không giả hình, để chúng con xứng đáng trở thành những người anh em thực sự của nhau, những người phục vụ như Chúa. Chúng con xin dâng giờ chầu này lên Chúa với tất cả lòng yêu mến và tin tưởng tuyệt đối. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu đã hạ mình xuống thế, đã sống giữa chúng con như một người Thầy khiêm tốn, đã không bao giờ nói mà không làm, và giờ đây còn ẩn mình trong tấm Bánh bé nhỏ để tiếp tục dạy chúng con bài học phục vụ. Mỗi khi nhìn lên Thánh Thể Chúa, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến và tin yêu khôn tả. Thật diễm phúc biết bao khi được chiêm ngắm Chúa – Đấng không tìm ghế đầu, không đòi danh xưng, nhưng lại là Người Thầy duy nhất và Người Phục Vụ vĩ đại nhất.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ giả hình, khỏi thói “nói mà không làm”, khỏi sự kiêu ngạo muốn được người ta xưng hô là thầy, là cha, là người chỉ đạo. Xin biến đổi trái tim chai đá, đầy tham vọng của chúng con thành trái tim mềm mại, biết phục vụ và khiêm tốn như Chúa. Xin phá tan mọi rào cản danh vọng, mọi bó nặng luật lệ giả tạo, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa – Người Thầy duy nhất, Người Cha trên trời, Đấng Kitô là Người Chỉ Đạo.

Xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ để chúng con không bao giờ nghi ngờ rằng Chúa đang hiện diện và dạy chúng con ngay lúc này. Xin cho chúng con cậy trông tuyệt đối vào Chúa, phó dâng mọi tham vọng, mọi tìm kiếm chỗ nhất, mọi thói giả hình. Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng chính việc sống khiêm tốn và phục vụ như Chúa đã dạy.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương đến Giáo Hội của Chúa. Xin ban cho Giáo Hội những mục tử không ngồi trên toà Môsê chỉ để nói suông, nhưng biết sống như Chúa: phục vụ, khiêm tốn, không tìm danh vọng. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa đều biết “làm và tuân giữ” những gì họ dạy, để Giáo Hội trở thành dấu chỉ sống động của Tin Mừng khiêm tốn. Xin thương đến đất nước chúng con, ban cho các nhà lãnh đạo trái tim phục vụ thực sự, không chất nặng lên vai dân mà chính mình không mang.

Xin Chúa thương đến những người đang bị bó nặng bởi những luật lệ giả tạo, những người đang sống trong sự giả hình, những người đang tìm danh vọng mà quên mất Chúa. Xin thương đến các gia đình đang bị chia rẽ vì kiêu ngạo, vì tranh ghế đầu. Xin thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con xin dâng tất cả ý nguyện này với lòng tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào Chúa, Người Thầy và Người Phục Vụ khiêm tốn. Amen.

III. LỜI CHÚA (Mt 23, 1-12)

“Họ nói mà không làm”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là ‘Thầy’. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là ‘Thầy’, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là ‘cha’, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là ‘người chỉ đạo’: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”. Đó là lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe một lời dạy cách đây hai ngàn năm, mà nghe chính tiếng Chúa đang nói trực tiếp với mỗi người chúng con ngay lúc này, trước Thánh Thể Chúa. Câu chuyện về các Luật sĩ và Biệt phái không phải là câu chuyện xa xôi, mà là gương soi cho chính cuộc đời chúng con, cho Giáo Hội chúng con, cho thế giới hôm nay. Chúng con xin mở rộng tâm hồn để Lời Chúa thấm sâu vào từng ngóc ngách của con tim, để Lời Chúa chữa lành chúng con khỏi bệnh kiêu ngạo, khỏi thói “nói mà không làm”, khỏi mọi tìm kiếm danh vọng hão huyền.

Lạy Chúa, Tin Mừng mở đầu bằng hình ảnh các Luật sĩ và Biệt phái “ngồi trên toà Môsê”. Họ có quyền dạy dỗ, có uy thế, nhưng Chúa phán thẳng: “Những gì họ nói, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm”. Ôi lạy Chúa, lời ấy như lưỡi gươm xuyên thấu tâm can chúng con. Chúng con đã bao lần nghe những bài giảng hay, những lời khuyên bảo, những chỉ dẫn đạo đức, nhưng chính những người dạy lại không sống những gì họ nói. Và tệ hơn, chúng con cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh ấy: nói với con cái phải khiêm tốn mà chính mình lại hay khoe khoang; dạy người khác phải phục vụ mà mình lại tìm chỗ nhất; khuyên tha thứ mà lòng mình đầy oán hận. Trước Thánh Thể Chúa, chúng con thấy rõ: Chúa không phải như họ. Chúa ngồi trên toà Môsê thật, vì Chúa là Đấng ban Luật và cũng là Đấng thi hành Luật đến cùng.

Họ “buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử”. Lạy Chúa, bao nhiêu bó nặng vẫn đang được chất lên vai dân Chúa hôm nay: những luật lệ hình thức, những tập tục cứng nhắc, những đòi hỏi vô lý từ xã hội, từ công việc, từ chính những mối quan hệ. Người ta chất lên nhau những kỳ vọng, những danh vọng, những trách nhiệm mà chính họ không chịu gánh. Nhưng Chúa thì khác. Chúa không chỉ nói “hãy vác thập giá”, Chúa đã vác chính thập giá của chúng con. Trong Bí Tích Thánh Thể này, Chúa còn tiếp tục vác chúng con, nâng chúng con lên. Chúa không giơ ngón tay lay thử, nhưng Chúa đã giang tay trên thập giá và vẫn giang tay ra đón chúng con trong giờ chầu này.

“Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo”. Lạy Chúa, thế giới hôm nay vẫn đầy những “thẻ kinh nới rộng”, những tua áo dài: những tấm ảnh khoe khoang trên mạng xã hội, những chức danh dài dòng, những bài viết tự quảng cáo, những nghi thức bề ngoài mà thiếu nội tâm. Chúng con cũng đã từng muốn được người ta thấy, muốn được khen ngợi, muốn được bái chào. Nhưng trước Thánh Thể Chúa – Đấng ẩn mình hoàn toàn, không một chút phô trương – chúng con xấu hổ. Chúa dạy chúng con: đừng tìm chỗ nhất trong đám tiệc, đừng tìm ghế đầu trong hội đường, đừng ưa được xưng hô là “Thầy”. Vì chúng con chỉ có một Thầy là Chúa, chỉ có một Cha trên trời, chỉ có một Người Chỉ Đạo là Đức Kitô.

Lạy Chúa, câu nói ấy như ánh sáng chiếu rọi vào đời sống chúng con. Chúng con đã bao lần gọi linh mục là “cha” theo cách tôn kính, nhưng Chúa nhắc chúng con: đừng để danh xưng ấy làm chúng con quên rằng chỉ có một Cha thật trên trời. Chúng con đã bao lần tranh ghế đầu trong cộng đoàn, trong gia đình, trong công việc, nhưng Chúa nhắc: “Ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi”. Chúa chính là Đấng quyền thế nhất, mà Chúa đã rửa chân cho môn đệ, đã chết cho chúng con, và giờ đây còn phục vụ chúng con bằng chính Mình và Máu Thánh. Trong Thánh Thể, Chúa là Người Phục Vụ tối cao, đang chờ chúng con đến để Chúa nâng chúng con lên.

Và rồi lời kết thúc Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời tuyên bố vĩnh cửu: “Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”. Lạy Chúa, bao nhiêu lần chúng con đã tự nhắc mình lên bằng tham vọng, bằng kiêu ngạo, bằng sự giả hình, và chúng con đã bị hạ xuống trong nước mắt, trong thất bại, trong cô đơn. Nhưng hôm nay, trước Thánh Thể Chúa, chúng con xin tự hạ mình xuống. Chúng con xin quỳ gối thật sâu, xin để Chúa nâng chúng con lên trong ân sủng khiêm tốn. Chúng con xin vác lấy “cái chõng” của chính mình – không phải chõng bất toại, mà là cái chõng kiêu ngạo, cái chõng danh vọng – và xin Chúa biến nó thành dấu chứng của sự phục vụ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ chầu này, chúng con không còn chờ đợi ai khác. Chúng con đang ở trước mặt Người Thầy Duy Nhất, Người Phục Vụ Khiêm Tốn. Chúa không chất bó nặng lên vai chúng con, nhưng Chúa mời chúng con đến nghỉ ngơi trong Chúa. Chúa không đòi chúng con nới rộng thẻ kinh, nhưng Chúa mời chúng con mở rộng trái tim. Chúa không tìm ghế đầu, nhưng Chúa cho chúng con ngồi vào bàn tiệc Thánh Thể. Chúng con xin đáp lại lời Chúa bằng cuộc sống: chúng con sẽ làm và tuân giữ những gì Chúa dạy, chúng con sẽ không noi theo hành vi giả hình, chúng con sẽ sống như anh em, sẽ phục vụ lẫn nhau, sẽ tự hạ mình để được Chúa nâng lên.

Xin Chúa chạm đến chúng con ngay lúc này. Xin Chúa chữa lành chúng con khỏi mọi bệnh kiêu ngạo, khỏi mọi thói “nói mà không làm”. Xin cho chúng con trở nên giống Chúa: nói và làm, dạy và sống, quyền thế nhưng phục vụ. Chúng con tin rằng, chỉ trong giờ chầu Thánh Thể này, Lời Chúa mới thực sự biến đổi chúng con. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe Tin Mừng “Họ nói mà không làm”, được suy niệm về Người Thầy Duy Nhất và Người Phục Vụ Khiêm Tốn. Giờ đây, chúng con ý thức rõ ràng rằng Chúa không chỉ dạy chúng con bằng lời, mà còn bằng chính sự hiện diện khiêm tốn trong Bí Tích này.

Chúng con nhận ra rằng mỗi người chúng con đều mang trong mình những thói “nói mà không làm”, những bó nặng kiêu ngạo, những tìm kiếm danh vọng. Chúng con đã từng muốn chỗ nhất, muốn được xưng hô là thầy, là cha, là người chỉ đạo. Nhưng Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng con: chỉ có một Thầy, một Cha, một Đấng Kitô. Và ai muốn lớn nhất phải trở nên người phục vụ.

Lạy Chúa, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn hoán cải sâu xa. Xin cho chúng con biết từ bỏ mọi thói giả hình, mọi tham vọng danh vọng, mọi sự phô trương bên ngoài. Xin cho chúng con biết sống như anh em thực sự, biết phục vụ nhau cách khiêm tốn, biết tự hạ mình để được Chúa nâng lên. Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, lòng cậy trông vững vàng, tình yêu nồng cháy để chúng con sống trọn vẹn Lời Chúa hôm nay. Xin biến đổi chúng con thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng khiêm tốn và phục vụ trong thế giới hôm nay. Amen.

 VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những người đang bị bó nặng bởi những luật lệ giả tạo, bởi những đòi hỏi vô lý từ xã hội, từ công việc, từ chính những người có trách nhiệm. Xin Chúa giải thoát họ khỏi những bó nặng mà người ta chất lên vai họ, giống như Chúa đã dạy chúng con đừng noi theo hành vi của các Luật sĩ và Biệt phái. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh để không tìm chỗ nhất, không chạy theo danh vọng, nhưng biết sống khiêm tốn và phó thác vào Chúa – Người Thầy Duy Nhất. Xin cho họ được nâng lên trong ân sủng khi họ tự hạ mình xuống.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tha thiết cầu xin Chúa cho những người đang sống trong sự giả hình, đang “nói mà không làm”, đang tìm danh vọng và ghế đầu. Giống như Chúa đã cảnh báo các Luật sĩ và Biệt phái, xin Chúa cũng nói với chúng con và với họ: đừng muốn được gọi là thầy, đừng tìm chỗ nhất. Xin ban ơn hoán cải để họ nhận ra rằng chỉ có một Cha trên trời, chỉ có một Đấng Kitô là Người Chỉ Đạo. Xin cho họ biết từ bỏ thói phô trương, biết sống chân thật, để tâm hồn được tự do và được Chúa nâng lên.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa. Xin ban cho Giáo Hội những mục tử không ngồi trên toà Môsê chỉ để nói suông, nhưng biết sống và làm như Chúa dạy: phục vụ, khiêm tốn, không tìm tua áo dài, không đòi bái chào. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục và toàn thể Dân Chúa đều trở nên những người anh em thực sự, những người phục vụ như Chúa. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ của Tin Mừng khiêm tốn, là nơi mọi người tìm thấy Người Thầy Duy Nhất và Người Phục Vụ Khiêm Tốn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chính cuộc sống của chúng con, mọi vai trò, mọi trách nhiệm, mọi mối quan hệ. Xin Chúa thánh hóa chúng con để chúng con không bao giờ “nói mà không làm”. Xin cho chúng con biết phục vụ trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội với tất cả sự khiêm tốn. Xin cho chúng con trở thành những người mang Lời Chúa hôm nay đến cho tha nhân: ai muốn lớn nhất hãy trở nên người phục vụ. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa, Người Thầy và Người Phục Vụ muôn đời. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu của chúng con đã kết thúc. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng tràn đầy ơn phúc mà chúng con đã được sống bên Người Thầy Duy Nhất và Người Phục Vụ Khiêm Tốn. Xin Chúa tha thứ cho chúng con mọi thiếu sót, mọi lần chúng con còn mang thói “nói mà không làm”, mọi lần chúng con còn tìm danh vọng. Xin Chúa đón nhận tất cả lời ca tụng, lời cầu nguyện và sự thinh lặng của chúng con.

Lạy Chúa, chúng con ra về không phải để rời xa Chúa, mà để mang Chúa – Người Thầy và Người Phục Vụ – vào cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban sức mạnh để chúng con sống Tin Mừng hôm nay: làm và tuân giữ những gì Chúa dạy, không noi theo hành vi giả hình, sống như anh em, phục vụ lẫn nhau, tự hạ mình để được Chúa nâng lên. Xin cho chúng con biết trở thành những chứng nhân sống động về sự khiêm tốn và phục vụ cho mọi người xung quanh.

Chúng con xin phó dâng cuộc đời, gia đình, công việc và mọi dự định trong tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ, ban bình an và giúp chúng con luôn nhớ rằng: chỉ có một Thầy, một Cha, một Đấng Kitô. Chúng con tin rằng sau giờ chầu Thánh Thể này, tâm hồn chúng con sẽ khiêm tốn hơn, đức tin sẽ mạnh mẽ hơn, và tình yêu phục vụ sẽ lớn lên. Chúng con xin tạ ơn và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon