Hạt giống của yêu thương

0

Sr. Maria Goretti Thuỳ Linh, OP

Ngày ấy, trong khuôn viên tu viện nhỏ nằm bên triền đồi, một hạt giống bé xíu được gieo xuống mảnh đất của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Hạt giống chưa biết mình sẽ lớn lên ra sao, chỉ cảm thấy tim mình rộn ràng mỗi khi tiếng chuông nhà nguyện ngân vang trong nắng sớm.

Bước vào Dòng, hạt giống mở to đôi mắt trước bao điều mới lạ: lạ từ tiếng chuông, tiếng vỗ tay báo thức mỗi buổi sáng, tiếng kinh nguyện đều đặn, cho đến những bước chân đi qua đi lại để cùng nhau lần thêm những tràng hạt Mân Côi sau giờ cơm tối. Tất cả vừa xa lạ, vừa thân thương, như một thế giới mới đang từ từ mở ra.

Ngày đầu tiên khoác chiếc khăn lúp Tập sinh, hạt giống run lên trong làn gió nhẹ. Nó tự hỏi: Liệu mình có đủ mạnh mẽ để bén rễ? Có đủ can đảm để sống trọn đời dưới mái nhà Đa Minh Tam Hiệp này không? Thời gian lặng lẽ trôi. Qua những mùa mưa nắng, qua cả thử thách lẫn ân sủng, hạt giống nhỏ dần trở thành một mầm cây vững vàng. Mỗi buổi sáng cầu nguyện là một giọt sương nuôi dưỡng. Mỗi việc phục vụ âm thầm là một tia nắng ấm. Và mỗi lần vấp ngã lại là cơ hội để cây bén rễ sâu hơn trong lòng thương xót của Chúa.

Thấm thoắt đã hai mươi năm kể từ ngày hạt giống ấy được gieo vào khu vườn Hội dòng. Bao khuôn mặt đã đến rồi đi, bao mùa lá rụng và bao mùa hoa nở. Nhưng tình yêu đầu tiên vẫn còn đó – dịu dàng, trong trẻo như buổi bình minh năm xưa.

Hôm nay, trong niềm vui Hội Dòng mừng 75 năm thành lập, cây nhỏ năm xưa chợt nhìn lại hành trình của mình: từ một đứa bé ngây thơ, Chúa đã dẫn dắt để trở thành một người chị trong gia đình thiêng liêng này. Không phải vì tài sức riêng, nhưng hoàn toàn nhờ ân sủng. Không phải vì sự hoàn hảo, mà vì một trái tim luôn được Ngài kiên nhẫn uốn nắn mỗi ngày.

Nhìn rộng hơn, cây nhỏ chợt nhận ra mình đang đứng trong một khu vườn mênh mông ân phúc. Suốt 75 năm qua, Thiên Chúa đã không ngừng gieo xuống mảnh đất Đa Minh Tam Hiệp biết bao hạt giống. Hội Dòng đã âm thầm ươm mầm, chăm sóc, nâng đỡ và kiên nhẫn chờ đợi. Từ những hạt giống bé nhỏ ấy, biết bao cây đã lớn lên, vươn cao trong đời sống thánh hiến, sinh hoa kết quả bằng đời cầu nguyện, bằng những hy sinh lặng thầm và bằng tình yêu trao ban mỗi ngày.

Với tất cả lòng biết ơn, cây nhỏ cúi đầu tạ ơn Chúa, tri ân Hội Dòng, tri ân các chị em đi trước và đang đồng hành hôm nay – những người đã trở nên mảnh đất tốt lành để hạt giống được lớn lên trong bình an.

Và cây hiểu rằng mình chỉ là một trong vô số hạt giống mà Thiên Chúa đã và đang gieo vào khu vườn Hội Dòng suốt 75 năm qua. Nhưng từ sự nhỏ bé ban đầu, cây đã được thuộc về, được yêu thương, và được mời gọi góp một chút hương thơm cho khu vườn Nhà Chúa.

Câu chuyện của hai mươi năm ấy không khép lại, mà chỉ mới mở ra…

Comments are closed.

phone-icon