Chầu Thánh Thể – Thứ Tư, ngày 17.06.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ và ngợi khen Chúa với tất cả tâm hồn, trí óc và thể xác của mình. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu vô cùng cao cả này, chúng con nhận ra mình thật diễm phúc và được Chúa thương chọn lựa một cách đặc biệt khi được hiện diện trước Thánh Thể Chúa. Chúa không chỉ ngự trên trời cao vời vợi trong vinh quang, mà đã hạ mình xuống thế gian, mặc lấy thân phận con người yếu đuối, chịu đau khổ và chết trên thập giá, rồi còn ở lại với chúng con một cách khiêm hạ nhất trong hình bánh bé nhỏ mỏng manh này. Cảm tạ Chúa muôn đời, vì tình yêu vô bờ bến, vô hạn đã thôi thúc Chúa không bao giờ rời xa chúng con, dù chúng con có bao lần bội bạc, yếu đuối và phản bội. Chúng con đến với Chúa trong giờ chầu linh thánh này không chỉ bằng đức tin đơn sơ, mà còn mang theo tất cả những nỗi niềm thầm kín, những gánh nặng đời thường, những vết thương lòng chưa lành, những lo âu triền miên, và cả những khát khao chân thành muốn được gần gũi Chúa hơn nữa.

Lạy Chúa, hôm nay khi chúng con bước vào giờ chầu Thánh Thể này, tâm hồn chúng con mang theo muôn vàn lo toan, yếu đuối, tội lỗi và những vết thương âm ỉ chưa được chữa lành. Mỗi người chúng con đều giống như những kẻ giả hình trong Tin Mừng hôm nay – đôi khi chúng con cũng tìm cách phô trương đức độ, cầu nguyện để người ta thấy, bố thí để được khen ngợi, ăn chay để được nhìn nhận – vì chúng con quá khao khát sự công nhận từ con người, quá sợ cô đơn và bị lãng quên. Chúng con cảm thấy mình mệt mỏi, kiệt sức vì chạy theo những phần thưởng chóng qua của thế gian, vì sống trong nỗi sợ bị phán xét, vì lòng kiêu ngạo và ích kỷ đã làm tê liệt tâm hồn. Có những lúc chúng con cầu nguyện chỉ để thỏa mãn cái tôi, bố thí chỉ để được tiếng khen, ăn chay chỉ để khoe sự hy sinh, và rồi chúng con lại nhận ra rằng tất cả những điều ấy chỉ mang lại sự trống rỗng, nỗi buồn sâu thẳm và sự xa cách với Chúa. Chúng con đã chờ đợi quá lâu một nguồn an ủi thật sự, đã hy vọng vào những lời khen ngợi của người đời, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ làm cho vết thương lòng thêm sâu và tâm hồn thêm khô cằn.

Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin tưởng mạnh mẽ rằng Chúa vẫn luôn hiện diện ở đây, là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, là Cha trên trời luôn nhìn thấy những gì kín đáo nhất trong lòng chúng con. Chúa không phải là Đấng đòi hỏi chúng con phô bày trước đám đông, mà là Đấng mời gọi chúng con sống khiêm tốn, chân thành và kín đáo để được nhận phần thưởng vĩnh cửu từ Ngài. Chúa chính là nguồn suối an ủi vô tận, là Đấng chữa lành mọi vết thương tâm hồn, là Đấng ban ơn cho những ai cầu nguyện, bố thí và ăn chay trong thinh lặng, trong phòng kín, trong sự đơn sơ của trái tim. Giống như Chúa đã dạy trong Tin Mừng hôm nay, Chúa không chờ chúng con làm lớn chuyện trước mặt người đời, mà Chúa chủ động đến với chúng con, nhìn thấu tâm can và sẵn sàng trả công gấp bội cho những hành vi yêu thương kín đáo. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con xin Chúa đốt lên ngọn lửa đức tin, cậy trông và mến yêu cháy bỏng hơn bao giờ hết. Xin Chúa mở tai chúng con để nghe tiếng Chúa mời gọi sống bí mật với Chúa, mở mắt chúng con để nhìn thấy vẻ đẹp của sự khiêm tốn, và mở rộng lòng chúng con để đón nhận nguồn an ủi và ơn chữa lành dạt dào từ nơi Chúa. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm nhu, đơn sơ, chân thành, để chúng con xứng đáng lãnh nhận những hồng ân lớn lao mà Chúa đã dành sẵn cho những ai sống theo Lời Chúa dạy. Chúng con xin dâng trọn giờ chầu này lên Chúa, với tất cả niềm tin tưởng, phó thác và lòng yêu mến tha thiết. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa với tất cả sự khiêm hạ sâu thẳm nhất của tâm hồn. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu vô cùng, đã hạ mình xuống thế làm người, đã chịu chết trên thập giá để chuộc tội chúng con, và giờ đây vẫn còn ở lại với chúng con một cách dịu dàng, khiêm tốn trong Bí tích Thánh Thể này. Mỗi khi nhìn lên Tấm Bánh Thánh, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến khôn tả, niềm tin yêu nồng cháy và nỗi xúc động sâu xa. Thật diễm phúc và hạnh phúc biết bao khi chúng con được chiêm ngắm Chúa, được ở gần Chúa, được cảm nhận sự hiện diện sống động, ấm áp và tràn đầy tình thương xót của Ngài ngay giữa lòng chúng con. Chúng con tin chắc chắn rằng Chúa đang nhìn chúng con bằng đôi mắt nhân từ, đầy yêu thương; Chúa đang lắng nghe từng nhịp thở, từng tâm tư thầm kín, từng nỗi đau và từng khát vọng của chúng con; và Chúa đang ôm ấp, che chở chúng con trong vòng tay dịu dàng của Cha trên trời.

Lạy Chúa, xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con một cách triệt để, tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi, mọi lớp bụi của sự giả hình, mọi lớp vỏ của sự phô trương để chúng con xứng đáng hơn bao giờ hết khi đến quỳ trước mặt Chúa. Xin Chúa biến đổi trái tim chai đá, khô cứng, ích kỷ của chúng con thành trái tim mềm mại, biết yêu thương chân thành, biết sống kín đáo với Chúa và biết tìm niềm vui trong sự khiêm tốn. Xin Chúa phá tan mọi rào cản do lòng kiêu ngạo, do sự sợ hãi bị người đời phán xét, do thói quen chạy theo tiếng khen mà chúng con đã xây dựng, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, sống trọn vẹn cho Chúa và chỉ tìm phần thưởng từ Chúa mà thôi. Xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để chúng con không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong Bí tích này, nhất là trong những lúc cuộc sống đầy thử thách, cám dỗ và cô đơn. Xin cho chúng con biết cậy trông vào Chúa một cách tuyệt đối, phó dâng mọi lo toan, mọi kế hoạch, mọi nỗi sợ hãi vào tay Chúa quan phòng đầy yêu thương. Và trên hết, xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả trái tim, cả linh hồn, cả sức lực và cả cuộc đời chúng con, không vì phần thưởng trước mặt người đời, mà chỉ vì Chúa là tất cả.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa một cách đặc biệt. Xin ban cho Giáo Hội những vị mục tử nhiệt thành, thánh thiện, khiêm tốn và đầy lòng yêu thương chân thật, biết sống Lời Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ sống động của ơn cứu độ, của sự khiêm tốn và của nguồn an ủi cho muôn dân. Xin Chúa thương đến Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ và toàn thể Dân Chúa. Xin cho mọi người chúng con biết sống Tin Mừng thật sự: cầu nguyện kín đáo, bố thí thầm lặng, ăn chay khiêm tốn để Cha trên trời trả công và ban nguồn an ủi chữa lành cho Giáo Hội. Xin Chúa thương đến đất nước Việt Nam thân yêu của chúng con, xin ban cho dân tộc chúng con được sống trong hòa bình thực sự, an lạc chân thành và công bằng xã hội. Xin ban cho các nhà lãnh đạo có trái tim nhân hậu, khôn ngoan, khiêm tốn để phục vụ dân tộc mà không chạy theo danh vọng trần thế.

Xin Chúa thương đến những người đang chịu đau khổ thể xác và tinh thần, những người đang chiến đấu với bệnh tật, với cô đơn, với thất vọng vì chạy theo sự công nhận của người đời. Xin Chúa đến an ủi và chữa lành họ, giúp họ nhận ra rằng nguồn an ủi thật sự chỉ đến từ Cha trên trời Đấng thấu suốt mọi bí ẩn. Xin Chúa thương đến các gia đình, xin củng cố tình yêu thương chân thật, giúp họ sống cầu nguyện chung và riêng tư, sống bác ái kín đáo để gia đình trở thành nguồn an ủi cho nhau. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong Luyện Ngục, xin cho họ sớm được hưởng nhan thánh Chúa nhờ những hy sinh thầm lặng của chúng con dâng lên. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này với lòng tin tưởng tuyệt đối và phó thác trọn vẹn. Amen.

III. LỜI CHÚA Mt 6, 1-6. 16-18 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

Đó là lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chúng con lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe một bài giảng đạo đức xa xưa, mà chúng con thực sự nghe thấy tiếng Chúa đang nói trực tiếp, tha thiết và đầy yêu thương với chính mỗi người chúng con ngay lúc này. Câu chuyện Chúa dạy về việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay trong Tin Mừng Thánh Matthêu không phải là một bài học luân lý khô khan, mà là lời mời gọi sâu sắc đến từng trái tim chúng con: hãy sống chân thành, khiêm tốn và kín đáo với Cha trên trời để được nhận nguồn an ủi và ơn chữa lành thật sự từ Ngài. Chúng con xin mở rộng lòng ra, để Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn, chữa lành những vết thương do sự giả hình, do lòng kiêu ngạo và do nỗi sợ bị người đời phán xét đã gây ra.

Lạy Chúa, Chúa đã cảnh báo chúng con một cách rõ ràng và mạnh mẽ: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta”. Chúa biết rõ con người chúng con yếu đuối thế nào: chúng con dễ bị cám dỗ muốn được khen ngợi, muốn được nhìn nhận, muốn được tiếng tăm. Những kẻ giả hình ngày xưa đã thổi loa khi bố thí, đứng cầu nguyện giữa ngả đường, làm mặt thiểu não khi ăn chay – tất cả chỉ để được người đời ca tụng. Và Chúa phán: “Họ đã được thưởng công rồi” – phần thưởng chóng qua, rẻ tiền, chỉ là tiếng khen thoáng qua rồi tan biến như sương khói. Còn chúng con hôm nay, trong thế giới hiện đại với mạng xã hội, với những “like”, “share”, với những lời khen ngợi ảo, chúng con cũng dễ rơi vào cùng một cạm bẫy: đăng ảnh bố thí để được khen, cầu nguyện công khai để được ngưỡng mộ, ăn chay để khoe sự hy sinh. Tất cả những điều ấy đã làm cho tâm hồn chúng con bị tổn thương, bị khô cằn, bị mất đi nguồn an ủi thật sự từ Cha trên trời.

Nhưng Chúa không để chúng con chìm trong tuyệt vọng. Chúa dạy một con đường khác, con đường của sự kín đáo, của sự khiêm tốn chân thành: “Khi con bố thí, đừng để tay trái biết việc tay phải làm”. Đó là hình ảnh tuyệt đẹp về sự bí mật hoàn toàn với người đời, nhưng hoàn toàn phơi bày trước mặt Cha trên trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng chính sự kín đáo ấy lại là chìa khóa mở ra nguồn an ủi dạt dào và ơn chữa lành sâu xa. Khi chúng con cầu nguyện trong phòng kín, đóng cửa lại, chỉ một mình với Cha – lúc ấy Chúa ngự nơi bí ẩn sẽ đến, sẽ lắng nghe, sẽ ôm ấp và sẽ ban thưởng. Không phải phần thưởng vật chất chóng qua, mà là bình an nội tâm, là niềm vui chân thật, là ơn chữa lành những vết thương do sự giả hình gây ra. Khi chúng con ăn chay mà vẫn xức dầu thơm, rửa mặt tươi tắn, không để ai biết – lúc ấy Chúa sẽ nhìn thấy, sẽ trả công gấp bội bằng nguồn suối an ủi thiêng liêng, bằng sức mạnh để vượt qua cám dỗ, bằng tình yêu chữa lành tâm hồn.

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng con thấy rõ hơn bao giờ hết: Chúa chính là Cha Đấng thấu suốt mọi bí ẩn. Chúa không cần chúng con phô trương để yêu thương chúng con. Chúa yêu chúng con ngay trong sự yếu đuối kín đáo nhất, trong những hy sinh thầm lặng nhất. Những lần chúng con cầu nguyện một mình, những lần bố thí không ai hay, những lần ăn chay mà vẫn vui tươi – tất cả đều được Chúa ghi nhận và ban thưởng bằng nguồn an ủi vô tận. Đó chính là ơn chữa lành: Chúa chữa lành chúng con khỏi nỗi sợ cô đơn, khỏi lòng kiêu ngạo, khỏi sự trống rỗng của phần thưởng trần gian. Chúa chữa lành chúng con bằng cách mời gọi chúng con sống bí mật với Ngài, để tâm hồn được nghỉ ngơi, được bình an và được lớn lên trong tình yêu.

Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những “cái chõng” tinh thần của mình: những lần chúng con đã phô trương đức độ để được khen, những lần cầu nguyện chỉ để người ta thấy, những lần ăn chay mà lòng vẫn đầy ích kỷ. Xin Chúa chạm đến chúng con ngay trong Bí tích này, xin ban ơn hoán cải để chúng con sống theo Lời Chúa dạy. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa mỗi ngày trong phòng kín của tâm hồn, biết bố thí thầm lặng và ăn chay với niềm vui nội tâm. Chỉ khi ấy, chúng con mới thực sự nhận được nguồn an ủi và ơn chữa lành mà Chúa dành cho những ai sống khiêm tốn với Cha trên trời. Lạy Chúa, con muốn, con thực sự muốn sống theo Lời Chúa hôm nay. Xin Chúa làm nên phép lạ trong đời con, biến những hy sinh kín đáo thành nguồn suối an ủi và chữa lành dạt dào. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc và tràn đầy niềm vui vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe Lời Chúa, được suy niệm về con đường khiêm tốn và kín đáo mà Chúa dạy, và được nhận ra rằng chính Cha trên trời Đấng thấu suốt mọi bí ẩn mới là nguồn an ủi và ơn chữa lành thật sự cho cuộc đời chúng con. Giờ đây, chúng con ý thức rõ ràng hơn bao giờ hết rằng Chúa không chỉ là Đấng dạy chúng con sống bí mật, mà Chúa còn đang thực hiện lời dạy ấy ngay trong Bí tích Thánh Thể này: Chúa ở lại với chúng con một cách khiêm tốn nhất, kín đáo nhất, chỉ để ban thưởng cho chúng con nguồn an ủi dạt dào và ơn chữa lành tâm hồn.

Chúng con nhận ra rằng mỗi người chúng con đều mang những vết thương do sự giả hình gây ra: vết thương của lòng kiêu ngạo muốn được người ta khen, vết thương của nỗi sợ bị lãng quên, vết thương của sự trống rỗng khi chỉ chạy theo phần thưởng chóng qua. Nhưng Lời Chúa hôm nay đã soi sáng và chữa lành: Chúa mời gọi chúng con sống kín đáo để được Cha trên trời trả công bằng bình an thật, bằng niềm vui nội tâm và bằng sức mạnh thiêng liêng. Chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải sâu xa và triệt để. Xin cho chúng con biết từ bỏ mọi thói phô trương, mọi cám dỗ khoe khoang trên mạng xã hội hay trước mặt người đời. Xin cho chúng con biết sống một cuộc đời mới: cầu nguyện trong thinh lặng, bố thí với lòng bác ái kín đáo, ăn chay với niềm vui chân thành. Xin cho chúng con được ơn can đảm để đóng cửa phòng lại mà cầu nguyện, để tay trái không biết việc tay phải làm, và để khuôn mặt tươi tắn khi ăn chay – tất cả chỉ để tỏ ra với Cha trên trời mà thôi.

Xin Chúa ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ hơn, lòng cậy trông vững vàng hơn và tình yêu nồng cháy hơn. Xin cho chúng con biết tin tưởng tuyệt đối vào Lời Chúa, vì Lời Chúa là sự sống và là nguồn an ủi. Xin cho chúng con biết phó thác mọi nỗi lo, mọi tham vọng danh vọng vào tay Chúa, vì Chúa biết rõ chúng con cần gì và Chúa sẽ trả công gấp bội. Xin Chúa biến đổi chúng con thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng khiêm tốn trong thế giới hôm nay, để nhiều người khác cũng tìm thấy nguồn an ủi và ơn chữa lành từ Cha trên trời. Amen.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những người đang phải chịu đau khổ vì chạy theo sự công nhận của người đời. Xin Chúa chữa lành cho những ai đang mang vết thương lòng vì phô trương đức độ mà không nhận được tiếng khen, những người đang cảm thấy cô đơn và thất vọng vì chỉ sống cho ánh mắt người ta. Giống như Chúa đã dạy “Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công”, xin Chúa cũng mời gọi và chữa lành họ bằng nguồn an ủi kín đáo. Xin ban cho họ ơn can đảm để sống theo Lời Chúa, để tìm thấy bình an thật sự từ Cha trên trời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tha thiết cầu xin cho những người đang sống trong tội lỗi của sự giả hình. Xin ban ơn tha thứ và hoán cải để họ nhận ra rằng phần thưởng từ người đời chỉ là hư không, còn phần thưởng từ Chúa mới là vĩnh cửu. Xin cho họ biết đóng cửa phòng lại mà cầu nguyện, biết bố thí thầm lặng và ăn chay vui tươi, để tâm hồn được chữa lành và được sống tự do trong tình yêu Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa. Xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử biết sống khiêm tốn, kín đáo theo Lời Chúa dạy, để Giáo Hội trở thành nguồn an ủi và chữa lành cho muôn người. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa biết sống Tin Mừng thật: cầu nguyện riêng tư, bố thí bí mật, ăn chay chân thành, để Giáo Hội trở nên dấu chỉ sống động của Cha trên trời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chính cuộc sống của chúng con. Xin thánh hóa mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói, mọi tư tưởng chúng con nghĩ. Xin cho chúng con biết sống theo Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, biết tìm kiếm Chúa trong sự kín đáo của lòng mình, và biết yêu Chúa trên hết mọi sự. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành lời chứng sống động về nguồn an ủi và ơn chữa lành từ Cha trên trời. Chúng con phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây giờ chầu linh thánh của chúng con đã đến lúc kết thúc. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa với tất cả trái tim biết ơn vì những giây phút thiêng liêng, tràn đầy ơn phúc và nguồn an ủi mà chúng con đã được sống bên cạnh Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con mọi thiếu sót, mọi lầm lỗi, mọi phân tâm trong giờ chầu này. Xin Chúa đón nhận tất cả lời ca tụng, lời cầu nguyện, sự thinh lặng và những hy sinh kín đáo của chúng con như một của lễ dâng lên Cha trên trời.

Lạy Chúa, chúng con ra về không phải để rời xa Chúa, mà là để mang Chúa về trong từng giây phút cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban cho chúng con sức mạnh để sống Lời Chúa dạy: cầu nguyện trong phòng kín, bố thí thầm lặng, ăn chay vui tươi. Xin cho chúng con biết trở thành những chứng nhân sống động về nguồn an ủi và ơn chữa lành của Cha trên trời cho những người xung quanh. Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn, kín đáo và chân thành mỗi ngày, để Cha trên trời luôn nhìn thấy và trả công cho chúng con bằng bình an, niềm vui và sức mạnh thiêng liêng.

Chúng con xin phó dâng cuộc đời, gia đình, công việc, mọi dự định và mọi nỗi niềm của chúng con vào tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ, ban ơn bình an và chữa lành mọi vết thương. Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân bằng những hành vi kín đáo nhất. Chúng con tin rằng sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, tâm hồn chúng con sẽ mạnh mẽ hơn, đức tin sẽ được củng cố, tình yêu sẽ lớn lên và nguồn an ủi từ Cha trên trời sẽ tràn đầy hơn bao giờ hết. Chúng con xin tạ ơn Chúa và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon