Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 12 Thường Niên, năm A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC

– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.
– Hát: Thờ lạy Chúa

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Bản chất của tình yêu là luôn khát khao được ở gần người mình yêu. Bởi yêu thương chúng con, Chúa không chỉ hiến dâng mạng sống để cứu chuộc nhân loại, mà qua Bí tích Thánh Thể, Chúa còn muốn mãi mãi được “cắm lều” giữa chúng con, để bất cứ lúc nào chúng con muốn đến với Chúa, chúng con đều có thể gặp Ngài. Khởi đi từ chiều Tiệc Ly năm xưa, Chúa không chỉ trở nên tấm bánh trường sinh ban cho chúng con sự sống, mà Chúa còn trở nên người Thầy, người Bạn, luôn sẵn sàng lắng nghe chúng con trò chuyện và thổ lộ tâm tình. Nơi nhà tạm, Chúa vẫn âm thầm ngự đó, hoài mong có những người con thảo đến chia sẻ nỗi niềm. Này đây, chúng con xin đến với Chúa.

Chúng con thờ lạy, ca khen và chúc tụng Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương đến nỗi chọn lấy cung lòng nhỏ bé của chúng con làm ngai tòa ngự trị. Được rước Chúa mỗi ngày, chúng con được hòa tan trong tình yêu của Ngài, như giọt nước nhỏ bé hòa mình vào đại dương bao la. Bí tích Thánh Thể cho chúng con diễm phúc được kết hợp thân tình cùng Chúa, để như cành nho gắn liền và hút lấy nhựa sống từ thân nho, chúng con được Chúa chia sẻ sự sống thần linh vĩnh cửu, làm phát sinh vô vàn hoa trái thiêng liêng diệu kỳ.

Lạy Chúa Giêsu, ngày lại ngày Chúa vẫn hằng ở bên chúng con. Chúa chúc phúc, gìn giữ, đỡ nâng và ban sức mạnh, giúp chúng con vững bước tiến lên trong ân sủng. Trước Thánh Nhan Chúa, chúng con xin dâng lên con người còn nhiều yếu đuối, bất toàn và giới hạn, nhưng trong lòng vẫn không nguôi khát khao yêu mến Chúa. Xin đốt cháy trong chúng con ngọn lửa sốt mến, và xin dạy dỗ để chúng con luôn biết sống đẹp thánh ý Ngài.

– Hát: Lời Ngài

III. ĐỌC LỜI CHÚA: Mt 10, 26 – 33

IV. SUY NIỆM

Để có những người thừa kế sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân, Chúa Giêsu đã chọn gọi Mười Hai Tông đồ, huấn luyện và sai các ông đi. Với những người được sai đi ấy, Chúa Giêsu không hề hứa hẹn một cuộc sống dễ dãi. Trái lại, Ngài loan báo các ông sẽ gặp thử thách, sẽ bị bắt bớ: “Nếu chủ nhà đã bị coi là Bê-en-xê-bun thì những người trong nhà sẽ còn bị đối xử tệ hơn”. Dù sẽ phải đối mặt với muôn vàn gian truân, Chúa Giêsu vẫn dạy các Tông đồ: “Đừng sợ”. Trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã lặp lại ba lần điệp ngữ: “Các con đừng sợ”. Chúa muốn các Tông đồ không được nhát đảm, sợ hãi, nhưng phải hoàn toàn tín thác vào quyền năng vô biên và sự quan phòng của Thiên Chúa. “Đừng sợ!”, vì những “Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng”.

Người Tông đồ trước tiên phải biết ở lại với Chúa, để trong sự tĩnh lặng sâu thẳm, Chúa sẽ thì thầm phán dạy. Khi đã lãnh nhận các sứ điệp và chân lý của Ngài, trước tiên người Tông đồ phải để Lời Chúa thanh tẩy nội tâm và biến đổi chính mình, sau đó mới can đảm mang những gì mình đã nhận lãnh đi loan truyền cho anh em. “Đừng sợ”, Chúa dạy các Tông đồ đừng sợ, vì họ là những kẻ được chính Chúa sai đi và Ngài sẽ luôn ở cùng họ. Hãy mạnh dạn lên tiếng, mạnh dạn rao giảng, vì lời họ nói không còn là lời của riêng họ, mà là Lời của Đức Giêsu – Lời mang lại sự sống vì đó là Lời Thiên Chúa.

Trong khi rao giảng và làm chứng cho Chúa, các Tông đồ có thể bị bắt bớ, thậm chí mất cả mạng sống. Nhưng Chúa cũng đã căn dặn: “Các con đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, các con phải sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục”. Dẫu phải chịu bách hại giữa muôn chiều thử thách, người Tông đồ của Chúa Giêsu không hề nao núng, bởi những kẻ bách hại chỉ có quyền trên thân xác, chỉ một mình Thiên Chúa mới nắm giữ sự sống vĩnh cửu. Hơn thế nữa, Đấng xét xử chúng ta cũng chính là Người Cha đầy lòng xót thương. Ngài chăm sóc chúng ta từng chi tiết nhỏ bằng tình yêu mẫu tử bao la. Nếu hai con chim sẻ chỉ bán được một hào, thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý Cha, huống chi là con người: “Các con đáng giá hơn muôn vàn chim sẻ”.

Những ai dám gắn bó vận mệnh của mình với sứ mạng của Chúa Giêsu cho đến liều cả mạng sống, thì họ quả là những người hạnh phúc, vì sẽ được Chúa tuyên xưng trong ngày phán xét: “Phàm ai tuyên xưng Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. Ngược lại, nếu ai nhát đảm, từ chối tuyên tín và làm chứng cho Chúa, họ cũng sẽ bị từ chối: “Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

Lạy Chúa Giêsu, qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi mỗi Kitô hữu chúng con phải can đảm rao giảng và làm chứng cho Chúa trước mặt người đời, để được chính Chúa làm Trạng Sư bênh vực trước tòa Thiên Chúa. Đi trước chúng con là hàng trăm ngàn các vị Thánh Tử Đạo Việt Nam đã anh dũng làm chứng cho niềm tin; lớp lớp cha ông đã trung thành với Chúa, chấp nhận gông cùm, tù đày, tra tấn và hiến dâng mạng sống vì Danh Chúa. Và quả thật, các ngài đã được rước vào vinh quang Nước Trời. Là con cháu các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng con nguyện noi gương các ngài, nỗ lực sống đời chứng nhân và can đảm tuyên xưng đức tin trong mọi hoàn cảnh.

Vì Tin Mừng, Chúa Giêsu đã hiến dâng mạng sống. Vì Tin Mừng, các Tông đồ đã hy sinh. Vì Tin Mừng, muôn vị Thánh Tử Đạo đã hiên ngang lấy máu đào minh chứng. Cả chúng con nữa, vì Tin Mừng, chúng con cũng xin nguyện dấn thân trọn vẹn, hiên ngang sống chứng tá đức tin. Nếu cần phải hy sinh để trung thành với Chúa, xin cho chúng con không sợ hãi hay từ nan, bởi niềm tin sắt son rằng: “Không có gì có thể tách chúng con ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa”.

Cộng đoàn ngồi thinh lặng khoảng 2’

Hát: Hãy Ra Đi Rao Giảng Tin Mừng (Hoặc bài hát phù hợp về truyền giáo).

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, vì hạnh phúc của chúng con, Chúa đã đến trần gian để loan báo Tin Mừng và hiến mình cứu độ nhân loại. Chúa đã đến để trở nên hiện thân của thông điệp tình yêu; nên khi hoàn tất sứ mạng và trở về cùng Chúa Cha, Chúa muốn thông điệp ấy tiếp tục được lan tỏa đến muôn người. Chúa đã giao cho Hội Thánh, và cách riêng cho mỗi chúng con, nhiệm vụ làm miệng lưỡi để nói thay cho Chúa, làm đôi chân để đi đến những nơi Chúa cần, và làm đôi bàn tay để thực thi công việc của Ngài. Chúng con chính là những sứ giả mang sứ điệp của Chúa vào đời. Xin cho chúng con biết can đảm thi hành sứ mạng, không được phép sợ hãi, vì tin rằng Chúa luôn ở cùng để soi sáng tâm trí, đỡ nâng và khích lệ chúng con.

Thế nhưng Chúa ơi, nhìn lại bản thân, chúng con đã sống theo lời mời gọi của Chúa ra sao? Có biết bao cơ hội thuận tiện để nói về Chúa, để tuyên xưng Chúa mà lắm lúc chúng con đã hững hờ bỏ lỡ. Xin Chúa thứ tha cho sự nhát đảm của chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng: chúng con là những người diễm phúc vì được tiếp nối sứ mạng rao giảng của Chúa, để từ nay không còn e dè hay do dự khi làm chứng cho Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Thánh đáng chúc tụng. Sứ mạng của chúng con là yêu mến Chúa và làm cho muôn người nhận biết và yêu mến Chúa. Xin đừng để chúng con vì tìm kiếm sự an toàn cho bản thân mà trở nên kẻ bất trung. Cùng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần và ơn sủng từ Bí tích Thánh Thể, chúng con quyết tâm ra đi loan báo tình yêu cứu độ phổ quát của Chúa cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ đón nhận sứ điệp của Chúa mà linh hồn chúng con tìm được sự sống. Chúng con quyết tâm trở thành sứ giả mang tình yêu của Chúa đến cho tha nhân. Xin Ngài luôn đồng hành, để chúng con không nao núng trước thử thách, nhưng luôn có những lựa chọn quyết liệt để tích cực sống đạo. Ước gì khi đến trước tòa Chúa, chúng con không bị kết án, nhưng được chung hưởng phần phúc vĩnh cửu lời Chúa đã hứa: “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên Trời”. Amen.

Hát kết: Mẹ Nguồn Cậy Trông hoặc một bài hát thích hợp

Comments are closed.

phone-icon