Khai mạc chương trình “Nữ Tu Đăng Đàn” và ra mắt tập san “Lộc Xanh 27”

0

Vào những ngày cuối tháng Tám hằng năm, Nhà Mẹ Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp lại có một buổi tối thật đặc biệt. Đó là ngày các em Tân Tiền tập đăng cai khai mạc chương trình Nữ tu Đăng đàn cho niên khóa mới, đồng thời giới thiệu “Lộc Xanh”, là tập san lưu niệm của một lớp Tiền tập trước khi các em rời Gia đình Thỉnh viện để bước vào một chặng đường mới trong hành trình ơn gọi.

DSC_1564

Cũng trong sinh hoạt thường niên ấy, tối thứ Sáu, ngày 28/8/2026, chương trình Lộc Xanh 27 – Cùng Catarina nên một trong Đức Kitô đã diễn ra trong bầu khí vui tươi và ấm áp của gia đình Hội dòng. Sau lời kinh thánh hóa, nữ tu Agatha Huỳnh Thị Thúy Cẩm – Phụ trách Văn hóa của Hội dòng, tuyên bố khai mạc chương trình Nữ tu Đăng đàn niên khóa 2026–2027, mở đầu cho một chuỗi sinh hoạt văn hóa của niên khóa mới sẽ diễn ra với nhiều niềm vui được chờ đợi.

DSC_1382

Chỉ với 8 em Tân Tiền tập sinh lới Catarina, cùng sự cộng tác của các em Thỉnh sinh trong một số vai diễn, nhưng các em đã hoàn thành chương trình thật trọn vẹn. Từ “Khu vườn của Thiên Chúa”, những mầm xanh của lớp Tân Tiền tập lần lượt xuất hiện qua phần giới thiệu và vũ khúc nhẹ nhàng. Các em tiếp tục đưa cộng đoàn đến với chân dung Thánh Catarina qua vở kịch “Cùng Catarina nên một trong Đức Kitô”. Sau đó, đại diện của lớp kể lại hành trình ơn gọi của mình qua bài thuyết trình “Tình cỏ dâng hiến” do em Maria Đỗ Cao Thảo Vy trình bày, và được nối tiếp bằng vũ khúc “Chúa là hạnh phúc đời con”.

DSC_1432

DSC_1428

DSC_1471

Mỗi tiết mục là một cách để các em giới thiệu về mình, về vị Thánh Bổn mạng và về con đường mà các em đang bước theo. Đó cũng chính là điều chương trình Nữ tu Đăng đàn hướng đến: tập cho các em biết diễn đạt điều mình tin, điều mình sống và điều mình muốn trao lại cho tha nhân.

DSC_1475

Niềm vui của đêm khai mạc được nối tiếp qua phần giới thiệu tập san Lộc Xanh số 27, nơi lưu lại những kỷ niệm thân thương và tâm tình gởi trao về những ngày đầu sống dưới mái nhà Đa Minh Tam Hiệp. Và khi những giai điệu “Theo Chúa lên đường” vang lên, cũng là lúc các em hướng về một hành trình mới đang chờ phía trước.

DSC_1523

DSC_1524

Trước khi khép lại chương trình, các em nói lời tri ân đến quý Dì, quý chị em và các em Thỉnh sinh đã đồng hành với mình trong những ngày tháng tại Thỉnh viện, đồng thời chào tạm biệt gia đình Hội dòng để sáng sớm hôm sau lên đường. Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phụ tá Bề trên Tổng quyền, thay mặt Hội dòng gửi đến các em những lời huấn từ và trao cho các em “hành trang yêu thương” là những món quà chan chứa nghĩa tình của các Dì trong Hội dòng.

DSC_1544

DSC_1547

DSC_1559

Sáng hôm nay, các em đã rời Nhà Mẹ, lên đường đến Bảo Lộc để bắt đầu một năm trải nghiệm thực tế trong “Nhà Thử”. Từ đây, các em sẽ có thêm những ngày tháng dành riêng để học hỏi, sống đời sống cộng đoàn và hiểu hơn về ơn gọi mà mình đang theo đuổi, trước khi trở về Tập viện để chính thức bước vào đời sống thánh hiến.

DSC_1568

Tiễn các em Tân Tiền tập lên đường là cả gia đình Thỉnh viện, trong một bầu khí vừa vui tươi vừa lưu luyến. Những giọt nước mắt đã rơi trước giờ chia tay, bởi từ đây các em sẽ mãi xa ngôi nhà Thỉnh viện đã gắn bó với mình trong những tháng năm đầu tiên của đời tu để tiến bước lên những bước đường phía trước.

DSC_1604

Nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Catarina, luôn đồng hành với các em Tân Tiền tập, giúp các em ngày càng lớn lên trong tình yêu Chúa, biết sống hiệp nhất với nhau và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Ngài. Xin cho những “mầm xanh” hôm nay luôn bén rễ sâu trong Đức Kitô, để rồi từ chính đời sống của mình, các em có thể mang niềm vui Tin Mừng đến cho những người Chúa trao phó trên hành trình phía trước.

DSC_1579

Chia tay hôm nay không phải là kết thúc, mà là một bước đi mới. Hẹn gặp lại các em vào mùa Thánh Hiến năm tới, khi các em trở về để chuẩn bị bước vào Tập viện và tiếp tục hành trình mà Chúa đã khởi sự nơi mỗi người.

Quý độc giả có thể xem thêm hình ảnh của bản tin này tại ĐÂY nhé!

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon