Sr. Maria Kim Phúc
Ân tình! Ai sinh ra làm người lại không nhận được ân tình. Ân tình từ cha mẹ, từ vũ trụ vạn vật và đặc biệt là ân tình đến từ Thiên Chúa. Do đó, con – một Tập sinh khi đứng trước hồng ân Tiên khấn, con nhìn lại những ân tình đã nhận được và chân thành dâng lên những tâm tình cảm mến về mọi điều Chúa đã làm cho cuộc đời con.
“Tôi tuyên bố, năm Tập bắt đầu!” Lời tuyên bố của Dì Bề trên Tổng quyền Maria Đinh Thị Sáng đã chính thức đưa con vào năm sa mạc của đời Thánh hiến. Con nhớ trước ngày đó, con đã thao thức bồi hồi:
“Ngày mai có đến không Chúa ơi?
Để con có thể đáp lên lời:
‘Này con xin đến’ và xin nhận
Áo dòng của Chúa đẹp tinh khôi
Tình con nhỏ bé sợ phai phôi
‘Áo cưới’ nhắc con chọn Chúa rồi
Cứ theo chân Chúa đi muôn dặm
Tình đẹp vĩnh cửu chỉ Chúa thôi”
Tâm tình ấy đã theo con bước vào năm mùa xuân của ơn gọi. Con dâng cho Chúa những ước vọng chân thành nhất của người khát khao được theo Chúa. Chúa trao cho con cơ hội và điều kiện để con được lớn lên trong tình yêu của Ngài. Tấm áo dòng không phải là bằng chứng cho sự trưởng thành của con nhưng là dấu chỉ tình yêu và lòng thương xót của Chúa đối với một tội nhân là con.
Trong năm sa mạc này, Chúa đã làm cho con như thế, khi Ngài thương tỏ cho con ân sủng và tình yêu trong những giây phút kề lòng bên Chúa.
Chúa đã làm cho con như thế, khi có lúc Ngài thương cất đi những sự sốt sắng bên ngoài để con lớn lên trong đời sống nội tâm và đến với Chúa không phải bằng xúc cảm mà là sự chân thành và lòng trung thành.
Chúa đã làm cho con như thế, khi Ngài thương cho con sống trong vòng tay của Mẹ Hội Dòng luôn bao bọc, che chở và tạo mọi điều kiện tốt nhất để con được gặp gỡ Chúa và yêu mến Ngài.
Chúa đã làm cho con như thế, khi Ngài thương gửi đến cho con quý Dì giáo đã từng bước dẫn con đi vào nếp sống của người môn đệ và kiên trì huấn luyện con để con lớn lên về mặt nhân bản, tâm linh, tri thức và sứ vụ.
Chúa đã làm cho con như thế, khi Chúa thương cất Ba con về với Ngài trong năm sa mạc này, để con xác tín rằng: mọi điểm tựa trên thế gian này đều là tạm thời, chỉ có Chúa là vĩnh cửu. Chúa đã làm cho con như thế, để con không bám víu vào tình cảm tự nhiên nhưng luôn tin tưởng vào tình thương của Chúa trên cuộc đời con. Ba ra đi nhưng con tin Ba sẽ sống mãi trong Thiên quốc của Chúa và trong ngày trọng đại của cuộc đời con, con xác tín rằng:
“Ba đứng đó nhìn con dâng hiến lễ
Lễ vẹn toàn hạnh phúc thật say mê
Ba vẫn sống – thiên cung – Ba vẫn sống
Vẫn nhìn con dâng lên Chúa câu thề”
Chúa đã làm cho con như thế khi Ngài thương cho con nhìn thấy những biến cố của thời đại qua nạn dịch COVID-19 với nhiều biến thể phức tạp; để con nhận ra dưới gầm trời này, con người thật nhỏ bé; tuy có tài giỏi nhưng đó không phải là tất cả. Chúa dạy con phải biết đau với nỗi đau của nhân loại, cảm trước những khốn khổ của người nghèo về vật chất và tinh thần và con cũng phải có trách nhiệm chữa lành thế giới qua đời sống chứng tá của con.
Chúa đã làm cho con như thế khi Ngài thương cho con được tiến lên kí kết giao ước với Ngài. Hồng ân tiên khấn khiến con nhận ra tình yêu của Chúa thật hải hà khi cho con được hợp đoàn cùng những môn đệ của Chúa trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Nhìn lại chặng đường đời ngắn ngủi của con và hành trình bước theo Chúa trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, con chỉ có thể thưa lên lời cảm tạ trước những ân tình Chúa đã dành cho con. Con cũng chỉ có thể nói lên lời cảm mến trước những ân nghĩa mà gia đình Hội dòng, gia đình huyết tộc và mọi người đã trao cho con. Con xin dành cả cuộc sống của mình và nỗ lực vươn lên mỗi ngày hầu xứng đáng với những gì Chúa và mọi người đã thương làm cho người nữ tì yếu hèn này.