
Sr. Agnès Hoàng Thị Hòa, OP
Thánh Thần quyết định nhổ neo và đẩy thuyền Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp ra khơi vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 1951. Biển lặng, trời thanh, thuyền Hội dòng xuất bến. Vị Hoa tiêu tiên khởi của Hội dòng cầm bánh lái là Mẹ Bề trên Êmilia Nguyễn Thị Sê. Mẹ đã lắng nghe nơi phát lệnh là Chúa Thánh Thần, những mệnh lệnh tuy ngắn nhưng dứt khoát: sống theo linh đạo Đa Minh với phong cách bác ái, khiêm nhường và nghèo khó. (x. Di ngôn cha Thánh Đa Minh). Đã đến lúc phải căng buồm đức tin, đón gió đức mến và con thuyền Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp rẽ sóng an toàn trên một hải trình Thiên ý xuyên suốt thời gian 75 năm qua, dẫu cho phải đối mặt với phong ba bão táp. Quả là hồng ân vĩ đại và là lý do thật chính đáng để họp mừng và cảm tạ lòng Chúa Xót thương.
1. Ra khơi
Ký ức cần ghi lại một hải trình đức tin được lưu dấu qua những chặng đường khả tín của một Hội dòng, dưới sự soi sáng và dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Hải trình 75 năm hay dài hơn, qua nhiều thế kỷ trong quá khứ; khi mà thuyền Hội dòng trước ngày ra khơi, là một chuỗi thời gian chuẩn bị đóng tàu với những chất liệu phải là tinh ròng Đa Minh. Thật vậy, sự chuyển mình từ Nhà Phước Đa Minh qua Hội dòng Nữ Đa Minh là một cơn lốc thần linh của Thánh Thần. Quả là một hải trình huyền nhiệm. Sau những ngày dài cầu nguyện và biện phân: nên chăng phải trình bày nguyện vọng cách rõ ràng ước muốn có một Hội dòng mang tên gọi Nữ Đa Minh với Đấng Bản quyền? Chính Chúa Thánh Thần đã hoạt động, thúc đẩy và tác thành ngày sinh nhật 30 tháng 4 năm 1951 hồng phúc đó. Qua sắc thành lập, Tòa thánh đã chính thức ghi danh Hội dòng nữ Đa Minh Việt Nam tiên khởi trong Giáo Hộị. Từ đây, chị em hân hoan dõi bước theo thánh Tổ Phụ Đa Minh và các Cha Anh Dòng Thuyết Giáo bằng chính cuộc sống hiến dâng qua linh đạo Dòng.
Ngay từ điểm xuất phát, Thuyền trưởng Êmilia đã có một kỷ cương cho mỗi thuyền viên tự nguyện đăng ký lên thuyền. Đó là mọi người phải luôn thấm nhuần căn cước của mình; phải luôn hướng nhìn ngọn hải đăng là Lời Chúa và luật Giáo hội để tuân theo những chỉ dẫn, nhằm đạt tới mục tiêu ban đầu. Mọi người trên thuyền phải cương quyết bền bỉ rèn luyện nhân cách của người tu sĩ Đa Minh Tam Hiệp, với những nét độc đáo riêng biệt của đặc sủng và linh đạo Dòng. Nhờ đó, chị em ngày càng gắn bó hơn với Hội dòng và làm cho Hội dòng ngày càng phát triển hơn qua từng thế hệ.
Với nhiệt huyết lên đường hăng say và tràn đầy hy vọng, hải trình 75 năm của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp đã để lại một lằn sóng an toàn linh thánh. Bốn cột trụ của đời tu Đa Minh: Chiêm niệm – học hành – cộng đoàn – sứ vụ là những cột trụ vững chắc giúp con thuyền Hội dòng luôn căng buồm thẳng tiến. Hình ảnh một con thuyền to lớn vượt đại dương biển rộng, bất kể thời tiết tốt xấu, không phải là một cuộc phiêu lưu sao? Không phải là cuộc lướt sóng đầy mạo hiểm qua từng cơn lốc bất ngờ của Thánh Linh sao? Chuyện gì sắp xảy đến trên hải trình vẫn luôn là huyền nhiệm và bất ngờ. Tất cả chị em chỉ biết nghe theo lệnh triệu và thiết lập một hải trình cho riêng mình sao cho đúng mục đích: Truyền giáo cho lương dân và giáo dục đức tin và văn hóa cho thanh thiếu niên, đồng thời nhạy bén thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. (x. Sắc thành lập Dòng)
Trên hải trình dài 75 năm, cần lắm thiết bị “radar” để biết thời khí mưa dông, nhiễu gió. Hội dòng được diễm phúc liên hiệp với Dòng Đa Minh Thế giới như một mạng lưới “radar” phủ sóng rộng rãi. Ở đó, anh chị em Đa Minh hiệp thông cùng một đoàn sủng duy nhất trong đức ái, trong lời cầu nguyện, trong việc đào tạo và trong sứ vụ. Gia đình Đa Minh thế giới là một đại gia đình gồm các thành phần: Anh em Thuyết Giáo, Chị em Đa Minh Chiêm niệm, Chị em Đa Minh hoạt động, các thành viên Đa Minh Tu hội đời, các Huynh đoàn Giáo sĩ và Giáo dân Đa Minh, Giới trẻ Đa Minh. Ngoài ra, Hội Dòng còn có gia đình Cựu tu sinh và Gia đình Ái hữu Đa Minh Tam Hiệp luôn cộng tác hỗ trợ nhiều mặt, để cùng nhau mở rộng và xây dựng tình hiệp thông huynh đệ trong gia đình Đa Minh Tam Hiệp tại thế. Đây là gia bảo tinh thần của Cha Thánh Đa Minh; là hậu duệ, mỗi người cần phải trân quý, gìn giữ, phát huy và lưu truyền.
2. Vượt sóng thần
Nhưng rồi, bỗng một ngày Thánh Thần khẩn trương mời gọi Vị Hoa tiêu Êmilia bẻ lái đưa thuyền vượt ngọn sóng thần di cư, theo la bàn Nam tiến. Như dân Israel xưa, Mẹ Bề trên và chị em đã trẩy hội di cư (1954), bỏ lại sau lưng căn nhà cội nguồn, để đi tới nơi Chúa sẽ chỉ cho. Đối diện với những giằng co tâm linh, Vị Hoa tiêu Tiên khởi đã mạnh mẽ lên đường sau lần biện phân quyết liệt: “Cơ sự đã xảy ra như vậy, chúng con nào đã quên lãng Chúa cho cam, hay đã thất trung cùng giao ước của Ngài?…” (Tv 43, 18) Đôi mắt Vị Thuyền trưởng đăm chiêu trầm tĩnh nhìn thẳng ngọn hải đăng là Lời Chúa và giáo huấn của Giáo hội, với một phong thái hết sức tự tin, vững vàng cầm bánh lái. Vì lúc này: “Tôi sống nhưng không phải là tôi nhưng là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2, 20)
Từ ngày ngọn gió Thánh Linh đẩy thuyền Hội dòng cập bến Tam Hiệp (1955), nơi được đặt làm Nhà Mẹ, Hội dòng có danh xưng là Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp cho tới bây giờ. Đẹp lắm cái tên Tam Hiệp: hiệp nguyện, hiệp nhất và hiệp hành là ba hành động thiết yếu của niềm hy vọng cho người kiến tạo hải trình. Tính đặc thù, chiều sâu của ba hành động này là một công trình vừa huyền nhiệm vừa thực tiễn. Kế hoạch thực thi ba hành động này là một lời hứa trao vào thời gian niềm tin và kỹ năng để sống linh đạo Dòng. Như vậy, hải trình 75 năm là một công trình của tình yêu được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng ân sủng của Chúa Thánh Thần. Đợt sóng thần này, với những chuỗi ngày tìm chỗ định cư tại Tam Hiệp thật là khủng khiếp. Chị em vừa phải chấp nhận nếp sống nghèo khổ, thiếu thốn; vừa phải lo toan ổn định về nhiều mặt: tinh thần, văn hóa và vật chất của thuở ban sơ.
Lênh đênh trên biển cả giữa cuồng phong luôn luôn rình rập, đe dọa; thuyền Hội dòng đã phải chống chọi dồn dập với những đợt sóng thần tiếp theo. Trước hết là vào năm 1963, khi mà đất nước Việt Nam bất an vì những lý do chính trị. Con thuyền yêu thương ấy lại bị chao đảo trước những đợt sóng ngầm đến độ hòng chìm. Lời khấn bình an 1964 đã nói lên tất cả. Chính lời khấn đó đã nối kết chị em lại với nhau bằng mối giây hiệp nhất kiên cường, để giữ vững bánh lái theo hướng hải đăng chỉ dẫn, hầu sớm lấy lại mức độ an toàn nhất.
Chưa lấy lại mức độ quân bình ổn định lâu dài, thuyền Hội dòng lại mất thăng bằng trước ngọn sóng thần của chiến tranh nội bộ trong quê hương Việt Nam vào năm 1968. Mọi sinh hoạt dường như ngưng trệ, nỗi ưu tư lo lắng dồn vào từng nhịp sống còn của Hội dòng.
Lịch sử cũng đã ghi khắc sâu đậm đợt sóng thần vĩ đại nhất mà thuyền Hội dòng phải đối mặt là đợt sóng thần năm 1975. Khi mà nhân sự Hội dòng bị tán mỏng, thất thoát; khi mà kinh tế Hội dòng mất trắng sau ba đợt đổi tiền, mọi kế hoạch mưu sinh đều phải bắt đầu từ con số không; khi mà những người con tinh thần về văn hóa bị giết chết và bách hạị, qua biến cố bị niêm phong và quản thúc thư viện. Hình ảnh thuyền Hội dòng chìm dần, chìm dần với sức chống chọi vô cùng yếu ớt, kiệt quệ và mong manh nhất về mọi mặt. Thế nhưng tia hy vọng vẫn gắn chặt với ngọn hải đăng là Thánh Thể, Lời Chúa, giáo huấn của Giáo Hội. Tuy lâm vào cảnh hiểm nghèo, nhưng Vị Hoa tiêu vẫn không hề buông bánh lái. Ngược lại đã gào thét xin Thánh Thần Chúa trợ lực, để cùng cầm bánh lái vượt qua đợt sóng thần nguy hiểm nhất. Lời cầu nguyện tha thiết không ngừng đó đã được chuẩn nhận. Chúa đã từ từ ổn định lại nhịp sống của Hội dòng qua thời khí thuận hòa của biển cả.
Cũng cần ghi nhớ biến cố gần đây nhất, là đợt sóng thần covid đã bùng phát vào cuối năm 2019 và kết thúc vào cuối năm 2021 trên toàn cầu. Phải nói là đợt sóng thần bất ngờ, ồ ạt đã đem đến một con số tử vong đáng kể tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Biến cố này làm chậm lại nhịp sống của mọi người và một lần nữa Hội dòng phải nghĩ tới phương án đối phó với mối đe dọa sống còn của Hội dòng.
Tạ ơn Chúa, hải trình của Hội Dòng nay đã ghi dấu tròn 75 năm; chuỗi thời gian tràn ngập hồng ân Chúa Thánh Thần. Bảy mươi lăm năm chống chọi với những thách đố khắc nghiệt của lịch sử và cuộc sống, để gánh lấy một sứ vụ linh thánh là Giảng thuyết Tin Mừng qua đời sống chứng từ theo linh đạo Đa Minh một cách trung thành và sáng tạo. Chị em cũng đã cố gắng từng ngày tuân giữ di chúc của Thánh Tổ Phụ: “Các con hãy có đức ái, giữ lòng khiêm tốn và tình nguyện sống nghèo”. (Petrus Ferrandi, Ledenda sancti Dominici, cap.36), gọi là nề nếp gia phong.
3. An toàn bánh lái
Một hải trình đẹp, một chiếc thuyền vĩ đại đã được xuất bến dưới ánh bình minh rực rỡ. Quên sao được hừng đông đức tin đã được lóe sáng cách đây 75 năm nơi Hội đòng Đa Minh Tam Hiệp sẽ mãi mãi xóa tan những bóng tối tội lỗi, những đêm đen rùng rợn của quỷ ma luôn rình rập manh động phá tan buổi bình minh rạng ngời của Thiên ý. Để rồi, qua bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử, ngọn lửa đức tin và đuốc sáng Đa Minh vẫn bùng cháy xuyên qua bao thế kỷ và thế hệ.
Nhìn lại một hải trình 75 năm, ký ức ghi lại một dấu ấn không nhỏ qua 16 Tổng Hội và hơn 10 Hội nghị Lượng định giữa nhiệm kỳ, là những cuộc trở về nguồn cội và tái khám phá xem đặc sủng và linh đạo của Hội dòng mình là gì? Đây là phương án của Thánh Thần hướng dẫn Hội dòng vượt qua bão tố. Chỉ trên một hải trình riêng biệt ấy, chị em thẩm tra lại nếp sống hiện tại và đã nhận ra biết bao thiếu sót cần chỉnh sửa. Không ít những lệch lạc khi thích nghi với các nhu cầu tông đồ và những đòi hỏi của thời đại đã làm mờ nhạt nếu không muốn nói là đánh mất căn tính thuở ban đầu của mình. Chị em đã nhận ra và cần xác tín hơn, kiên định mạnh mẽ hơn vào tình thương của Chúa trước những thử thách phía trước. Cần biết bao, qua các Tổng hội, chị em phải phát huy sáng kiến để ngọn lửa đức tin ngày càng chiếu sáng và lan truyền sức nóng tới mọi nơi và nhiều người.
Chị em đồng tâm hiệp ý với những Vị Hoa tiêu của Hội dòng khi hướng tầm nhìn về tương lai trong thời đại kỹ thuật số, nhưng vẫn mãi trung thành với đặc sủng Dòng trong sáng tạo, thích nghi, để chị em sống nhiệt thành những yếu tố cốt yếu của đời tu Đa Minh ngày càng sung mãn hơn. Dĩ nhiên, các đặc sủng không phải là những công thức cố định cứng nhắc, nhưng là những đáp ứng linh động cho mỗi nhu cầu thời đại. Hải trình 75 năm của Hội dòng cho thấy Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa Hội dòng đi một lối riêng, độc đáo, có khả năng tự hình thành một bản sắc Đa Minh Tam Hiệp vững chắc và can đảm vươn mình đến tận biên cương của biển cả. Hải trình đó mang theo những giá trị tinh thần phong phú, luôn đổi mới tầm nhìn; bởi lẽ sự phong phú của truyền thống hòa quyện với linh đạo Dòng, sẽ từng ngày vừa vạch rõ lằn sóng yêu thương, hạnh phúc viên mãn; vừa mở ra với những thử nghiệm mới tiềm năng và sáng tạo.
Lịch sử ghi lại 75 năm miệt mài gieo hạt mầm đức tin, vào thửa đất tâm hồn của chị em Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, sẽ đâm sâu gốc rễ từ cây cổ thụ tinh thần dòng Đa Minh. Hạt mầm có thể rơi vào bụi gai, có thể rơi vào vệ đường, có thể rơi vào đá sỏi, có thể rơi vào đất tốt…75 năm cần cù gieo giống vun trồng, hạt mầm đức tin của chị em nhờ ơn Chúa, vẫn vươn mạnh mặc cho phải đương đầu với những thách đố nhất định, nhưng Chúa Thánh Thần đã biến thách đố ấy thành cơ hội cho hạt mầm đức tin vươn lên lớn mạnh và sinh hoa kết trái linh đạo Đa Minh chan tỏa trong đời sứ vụ. Đẹp thay những bước chân của từng trăm chị em đi gieo mầm tri thức, đạo đức… nơi các các Học viện thần học, các Giảng đường Đại học, Lưu xá Sinh viên, các trường Trung học, trường Tiểu học, các Nhà Nội trú, trường Mẫu giáo, Nhà trẻ, Lớp học Tình thương, Lớp Hướng nghiệp…Đẹp thay những nẻo đường phục vụ hết mình, vô vị lợi của hằng chục chị em nơi các Bệnh viện, các Trạm xá…thi hành việc truyền giáo qua nghiệp vụ săn sóc, điều trị và cứu chữa bệnh nhân.
Câu chuyện bất hủ về một con thuyền lớn, băng mình trên một hải trình rất riêng và huyền nhiệm, vẫn là câu chuyện muôn thuở của tấm lòng cảm tạ hồng ân. Vì, không kể đã có 92 Khấn sinh, 12 các chị Tận hiến và 2 em Thỉnh sinh đã hiến mạng vì lý tưởng; trên con thuyền đó, hiện nay (2025) dung nạp 458 Khấn sinh, 26 Tập sinh, 10 Tiền tập sinh, 37 Thỉnh sinh. Tổng cộng 531 nhân mạng. Để con thuyền lướt sóng kịp tiến độ do ý định của Chúa Thánh Thần, các Tổng hội luôn có ưu tư hàng đầu và kế hoạch cấp thời cho việc đào tạo khối nhân sự này.
Hải trình 75 năm lưu dấu nhiều bến đỗ ngày càng thêm ngoạn mục, của 37 cộng đoàn trên 10 Giáo phận (trong và ngoài nước). Đẹp lắm những vách đá hùng vĩ, những cảnh quang thiên nhiên phóng thoáng, hoang dã…của các địa điểm truyền giáo. Cũng thú vị lắm những cộng đoàn nhịp nhàng với sinh hoạt mục vụ tại các giáo xứ qua những mùa Phụng vụ.
Con tàu khổng lồ đó luôn được hải đăng báo tín hiệu an toàn trên hải trình dài 75 năm, tránh được đá ngầm, băng tảng hiểm trở…đó là nhờ tuân giữ được tinh thần “Chia sẻ cho tha nhân những gì mình đã chiêm niệm.” Qua đó, chị em đón nhận nếp sống tông đồ đã được Cha thánh Đa Minh thể hiện là đời sống cộng đoàn, trung thành tuân giữ các lời khấn, sốt sắng cử hành phụng vụ cộng đoàn, chuyên chăm học hành, tuân giữ kỷ luật tu trì và thi hành sứ vụ.
4. Kiên định Hoa tiêu
Nhờ sự bám chặt vào ngọn hải đăng là Lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội mà I0 vị Hoa tiêu với nhiều phương án mở luồng khác nhau, đã thể hiện khả năng dẫn dắt xoay sở tình huống qua 16 Tổng hội. Sóng lớn chỉ là cơ hội để tận dụng và khai thác tiềm năng sẵn có qua Hiến luật, Nội quy, Công Vụ Tổng hội, Quy chế để thuyền luôn thẳng tiến. Chúa Thánh Thần đã giúp các Thuyền trưởng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nếu cần phải bẻ lái khẩn trương trên hải trình mỗi khi gặp chướng ngại vật, tảng đá ngầm hay bãi cạn hiểm nguy …miễn sao đạt được mục tiêu ban đầu. Chúa Thánh Thần chính là ngọn hải đăng không ngừng chiếu sáng cho thuyền Hội dòng lượt sóng, xác định tọa độ, hướng đi an toàn, tránh những tai nạn xảy ra. Nhờ bám trụ vào ngọn hải đăng thần bí này, thuyền Hội dòng luôn được chiếu sáng và các Hoa tiêu cầm bánh lái luôn được định hướng cũng như tìm đường đạt đích dễ dàng.
Trên hải trình 75 năm có nhiều sự tích lâm ly nguy hiểm. Tuy vậy, 10 Truyền trưởng kế vị nhau vẫn cầm cự bánh lái vững vàng kiên định. Với bản lãnh mạnh mẽ trong niềm vui tín thác, những Hoa tiêu của Hội dòng đã không ngại thử thách, nhưng cứ kiên cường phấn đấu. Tố chất tiềm năng trong mỗi vị Thuyền trưởng thật là sung mãn nhờ ơn Chúa. Vì thế, vị Thuyền trưởng cầm chắc bánh lái và dẫn đường cho thuyền Hội dòng không lạc lối giữa đại dương. Nhờ kiên định dõi ngọn hải đăng, thuyền Hội dòng tự thân tỏa ánh sáng riêng mình để chinh phục hải trình cuộc sống.
Từ các Hoa tiêu bậc kỳ cựu cho tới những Thuyền trưởng thời đương đại, chỉ có một đặc sủng Đa Minh, chỉ có một gia sản tinh thần của các bậc Tiền bối trong suốt ba phần tư thế kỷ, luôn được bảo tồn và phát huy theo chiều dài lịch sử, qua việc hội nhập và thích nghi với thời đại, bằng sự biện phân sáng suốt. Thuyền trưởng điều hành không phải bằng uy quyền nhưng bằng phục vụ, để tất cả mọi người được sống và sống dồi dào. (Ga 10, 10) Trong mọi hoàn cảnh vui buồn, vị Thuyền trưởng vẫn bình tâm cầm vững bánh lái, dẫu cho thời tiết xấu hoặc sóng lớn, xoáy lốc…lúc thì nhắc bổng thuyền lên cao, lúc thì sóng sánh chìm thuyền xuống…một hình Sin chũi lên chũi xuống đến hồi hộp và lo sợ, nhưng Vị Thuyền trưởng vẫn an bình nội tâm, tận dụng máy bộ đàm hội thoại liên lỉ với Chúa Thánh Thần, để tìm cách giải quyết mọi vấn đề nan giải. Nhờ những mạng Radar tinh xảo của Lời Chúa giúp vị Hoa tiêu điều khiển thuyền theo đúng mệnh lệnh của Chúa Thánh Thần. Qua đó mà Thuyền trưởng, Thủy thủ được phân nhiệm hợp tác vui vẻ trên một hải trình hồng ân.
Bảy mươi lăm năm bám sát ngọn hải đăng là Lời Chúa và và giáo huấn của Giáo Hội để tạo nên một hải trình ân sủng. Chính Chúa Thánh Thần tạo nên sức trẻ của toàn thể chị em trong Hội dòng, để chị em đồng tâm hiệp lực cùng nhau rẽ sóng. Hải trình tiếp theo chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thách đố nhất định của một thế giới phức tạp, bị phân mảnh và số hóa. Nhưng Tin Mừng luôn làm mới mọi sự (Kh 21, 5). Chỉ cần nhìn thẳng vào ngọn hải đăng là Tin Mừng, lắng nghe Tin Mừng như một điều mới mẻ có sức làm cho tái sinh; thì sẽ kiến tạo một chân trời mới với vẻ đẹp kỳ vỹ, tân kỳ, với một sức trẻ vô song mà Tin Mừng đòi hỏi: “Muốn chiếm Nước Trời phải dùng sức và chỉ ai dũng mạnh mới chiếm được.” (Mt 11, 12)
Nói đến hải trình là nói tới giông bão, và trong cơn giông bão, Thiên Chúa chính là mỏ neo cứu rỗi; cũng như trong lúc bình lặng chính Ngài là cánh buồm căng gió. Ngọn hải đăng và những chùm sao luôn tạo nội lực, soi sáng và định hướng con thuyền đang vượt sóng, luôn tạo nguồn cảm hứng tích cực cho mọi chiều kích đa dạng của sự phát triển Hội dòng. Nhờ đó đã cùng nhau củng cố một di sản tinh thần có khả năng vượt qua thế kỷ 21 và ứng phó với những thách thức cấp bách nhất của thời đương đại. Di sản này không phải là bất di bất dịch nhưng luôn mang theo những kỳ vọng của ngày qua, ngày nay và ngày mai đầy khả tín và bền vững.
Kết
Hỷ tín mừng 75 thành lập Hội dòng với một hải trình rất riêng và độc đáo do sáng kiến của Chúa Thánh Thần, chị em được mời gọi viết tiếp trang lịch sử hôm nay và ngày mai. Để quá khứ, hiện tại và tương lai, được dệt thành một hành trình đức tin duy nhất trong sự trung tín và sáng tạo dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cho dù có những bất trung, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn trung thành mãi vì Người không thể từ chối chính mình. (x. 2Tm 2, 13)
Kỷ niệm 75 năm là dịp để nhìn lại định hướng ban đầu để phát triển bằng sự sáng tạo mới, mở ra những khả năng mới: Làm vinh danh Chúa, thánh hoá bản thân và dâng hiến hoàn toàn cho việc loan báo Tin Mừng bằng cách thực thi ba lời khấn: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục theo Hiến pháp Chị Em Đa Minh Việt Nam, Nội quy Hội dòng và tinh thần Tu luật Thánh Augustinô.