
Sr. Maria Goretti Ngô Ngọc Ánh, OP
Kỷ niệm 75 năm Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp được hình thành và phát triển, con thật hạnh phúc vì đã được sống trong ơn gọi suốt 12 năm dưới mái ấm yêu thương của Hội dòng. Đời sống thánh hiến là một lời mời gọi từ Thiên Chúa, hướng dẫn con sống theo một sứ mệnh và một mục đích cao cả. Cũng như dòng sông chảy về nguồn, ơn gọi của con cũng có điểm khởi hành và tiếp tục xuôi dòng đến đại dương mênh mông của tình thương và lòng nhân hậu của Chúa dành cho con.
Hơn nữa, được sống bên chị em cùng lý tưởng hiến dâng là một niềm vui không thể thay thế. Tuy đôi lúc xa mặt, nhưng chị em Đa Minh Tam Hiệp vẫn rất gần nhau trong lời cầu nguyện; chính sức mạnh của cầu nguyện đã liên kết chúng con trong tình gia đình thiêng liêng thành một mối duy nhất.
Ơn gọi ra đời trong Thiên Ý
Ơn gọi không bắt đầu từ sự cố gắng của bản thân, nhưng từ chính Thiên Chúa: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con để các con đi và mang lại hoa trái và để hoa trái các con tồn tại” (Ga 15,16). Ngài đã đi bước trước, thổi vào trong lòng con niềm khao khát và ước muốn thuộc trọn về Ngài. Hơn nữa, ơn gọi đời con không đến cách ngẫu nhiên, nhưng đã được ấp ủ ngay từ chiếc nôi gia đình, nhờ tình thương, sự khôn ngoan và lòng tận tụy vun trồng ơn gọi của cha mẹ và anh chị em ruột thịt.
Ơn gọi lớn lên trong Ân sủng
Mười hai năm không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ để con suy gẫm sâu xa về hành trình ơn gọi của mình. Quãng thời gian ấy ghi dấu biết bao kỷ niệm, đặc biệt là biến cố dịch Covid -19. Đã có lúc con cảm thấy cô đơn, yếu đuối và ân sủng Chúa không bao giờ rời bỏ con.
Con cảm nhận mình như cây bút cùn nhưng không chịu “bó tay” trước thời cuộc — luôn cố gắng vươn lên qua từng biến cố và âm thầm tỏa hương cho đời nhờ sự nâng đỡ của bao tấm lòng xung quanh. Ai đã từng đi trong đêm tối mới hiểu một tia sáng đủ mang lại niềm vui và hy vọng. Cũng như thế, niềm vui và sự hiện diện của các chị, các em đã trở thành động lực cho con bước tiếp trên hành trình theo Chúa. Con tin rằng sức mạnh nâng con đứng dậy không phải bởi tự sức mình, nhưng hoàn toàn là ân sủng của Thiên Chúa.
Ơn gọi bền vững trong Tình yêu
Tình yêu mạnh hơn sự chết.
Chính tình yêu đã giúp con kiên vững trong suốt 12 năm qua: tình yêu với Mẹ Hội dòng, với quý Dì, quý chị là những người đã hy sinh xây dựng Hội dòng qua bao thế hệ, để hôm nay con được tiếp tục dấn thân và cống hiến. Sứ mạng loan báo Tin Mừng là động lực khiến con bước theo Chúa mỗi ngày. Tất cả những gì con có được hôm nay đều nhờ sự nâng đỡ, động viên và khích lệ của quý Dì và chị em.
Trong thời đại đầy thách đố này – không còn là tiếng bom đạn chiến tranh, nhưng là sự xao lãng của mạng xã hội, Facebook, Internet, điện thoại thông minh… khiến giới trẻ ít chú ý đến việc đọc sách báo và suy tư – con vẫn ý thức sứ vụ của mình. Con được mời gọi trở thành người rao loan Lời Chúa bằng mọi phương thế, ở mọi nơi. Vì thế, con không nản lòng, nhưng tiếp tục tiến bước trong tình yêu và sự tín trung.
***
Nhìn lại hành trình 12 năm, lòng con tràn ngập tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Mẹ Hội dòng, quý Dì, quý chị đã luôn đồng hành, nâng đỡ và dưỡng nuôi ơn gọi của con. Với lòng khao khát phụng sự Chúa Kitô vì yêu mến Ngài, yêu mến Giáo hội và đời sống thiêng liêng, con mong được phục vụ tha nhân và dẫn đưa các linh hồn về cho Chúa. Con ước mong trở nên người phục vụ Tin Mừng, một chứng nhân tình yêu giữa lòng thế giới hôm nay. Bổn phận của con là sống xứng đáng với ơn gọi mà Chúa đã trao trong từng giây phút của đời sống thường ngày.
Trong tâm tình tạ ơn, con xin mượn lời Thánh Vịnh 118 để cùng cất lời tạ ơn:
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”