
Sr. Maria Đỗ Thị Thùy Trang, OP
Trong niềm vui hân hoan mừng kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, lòng em dâng trào biết bao tâm tình tri ân, cảm mến và xúc động. Là người đến sau, em không được chứng kiến những ngày tháng đầu tiên của Hội dòng, không được trải qua những gian nan khởi đầu với bao thiếu thốn, khó khăn và thử thách mà quý Mẹ, quý Dì và quý Chị đi trước đã âm thầm gánh vác. Em là người được bước vào một mái nhà đã được vun trồng, gìn giữ bằng biết bao công khó, mồ hôi và nước mắt của các thế hệ đi trước. Chính điều ấy khiến em càng thấm thía hơn hai tiếng: Tri Ân.
Để Hội dòng có được như ngày hôm nay, đã có biết bao hy sinh âm thầm, biết bao đêm dài thao thức, biết bao tháng ngày kiên trì vượt qua những biến động của thời cuộc và sự mỏng giòn của phận người. Các chị đã sống và trao ban chính cuộc đời mình mà không tìm đáp đền, không màng vinh danh, chỉ vì một tình yêu duy nhất dành cho Chúa và cho Hội dòng thân yêu.
Trong lòng em, Hội dòng hiện lên như một khu vườn được chăm bón bằng tình yêu. Từng viên gạch, từng mái nhà, từng nẻo đường sứ vụ, từng nếp sống cộng đoàn – tất cả đều mang dấu chân, hơi ấm và trái tim của quý Mẹ, quý Dì, quý Chị đi trước. Còn em và những thế hệ trẻ hôm nay được bước vào khu vườn ấy mà không phải gieo hạt từ đầu, chỉ cần tiếp tục vun trồng để hoa trái ngày càng trổ sinh trĩu hạt.
Chính điều đó đã thúc em tự hỏi: “Tôi sẽ sống như thế nào để xứng đáng với gia sản ân sủng mà các chị đã để lại cho chính mình?”
Câu hỏi ấy không chỉ vang lên như một lời nhắc nhở, nhưng còn là động lực giúp em sống trọn vẹn hơn từng ngày trong ơn gọi: trung thành trong đời sống cầu nguyện, yêu thương và xây dựng đời sống cộng đoàn, quảng đại trong sứ vụ phục vụ Giáo Hội và tha nhân.
Mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng là dịp để em dâng lời tạ ơn Thiên Chúa – Đấng đã luôn đồng hành và gìn giữ Hội dòng trong suốt hành trình ân phúc. Đồng thời, đây cũng là dịp để em tri ân quý Mẹ và quý Chị đi trước: những người đã âm thầm gieo để chúng em hôm nay được gặt hái. Những người đã hy sinh trong thinh lặng để chúng em được sống trong bình an. Những người đã yêu Hội dòng bằng cả trái tim, để chúng em học biết yêu và gắn bó hơn mỗi ngày.
Xin cho em và những chị em đi sau luôn biết trân trọng gia sản thiêng liêng này, biết gìn giữ ngọn lửa các chị đã thắp lên và tiếp tục bước đi trong đức tin – đức cậy – đức mến, để Hội dòng mãi là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa giữa đời.