Thơ
Mẹ Sầu Bi
MẸ SẦU BI “Hỡi các ngươi qua đường hãy nhìn ngắm, có đau thương nào…
Thơ
Hân hoan chúc mừng Đức Tân Giám Mục Anphong Nguyễn Hữu Long Ghi nhớ ngày…
Em yêu màu trắng đơn sơ Đượm nồng bác ái bên bờ yêu thương Dạt…
Tôi ý thức về hơi thở Hay về những cảm xúc trong thân xác tôi,…
Lạy Chúa, xin xót thương Những con người khốn khổ Họ đang rất cần…
Tôi hồi tưởng thời gian Lúc Chúa Giêsu nói : “Hãy đến!” với những người…
Những khoảnh khắc dạt dào bình an Cho dù những buồn vui cuộc sống …
Cảm hứng từ Lc 19, 1-20 Tin Mừng theo thánh Luca Chúa sai…
NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG (Lc 12, 49-53) Chúa đã ném lửa xuống trần gian, Muốn…
ĐỂ TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA (Mt 19,13-15) Hãy để trẻ em đến với Thầy,…
Con không hiểu, nếu đời con thiếu Mẹ Nỗi buồn nào con thấy khủng khiếp…
(Bài thơ cuối cùng của Sr. Maria Gabriel Phạm Thị Mai viết trước khi về…
Mười lăm tháng tám Mẹ ơi! Là ngày lễ Mẹ về trời quang vinh. Chúa…
SẴN SÀNG CHỜ ĐỢI CHỦ ( Lc 12,32-48 ) Con cố gắng sẵn sàng và tỉnh…