Cha triệu vời (Tiễn chị Maria Phạm Thị Vui)

0

  

Chị đi vào cuộc hành trình vô tận
Cả nhà mình rước chị lên nhà nguyện
Nơi thánh điện từng ngày bước hân hoan
Chị say sưa trong phụng vụ cộng đoàn
Trọn tâm hồn chúc khen tình yêu Chúa:
Đấng gọi chị kết duyên từ vạn thuở…
 

Nhiệm màu thay! Thật kỳ diệu biết bao!
Đời tận hiến chị nếm cảm ngọt ngào…
Thị giác mờ nhưng bình minh ơn thánh
Đã rực lên chiếu soi từng quãng vắng
Đã phá tan bóng tối cuộc trần đời
Chị bước đi kiên vững đẹp! Chị ơi
 

Nay thiên trào vời chị vào triều yết
Hát vang lên bản tình ca bất diệt!
Em đợi chờ ghi tình chị, tình em
Những bước chân với nhịp nhẹ êm đềm:
Cuộc trao hiến chị Vui theo nhạc thánh
 

Lúc này đây lặng trầm em mường tượng:
Khuôn mặt chị ngời ánh nét kim Vui
Cửa thiên môn rộng mở tươi nụ cười
Cha nhân từ giang cánh tay nhận đón
Tiệc CHIÊN CON hy vọng bao ngày tháng
Chị nhập vào đoàn lớp lớp thánh nhân
Cả Hội Dòng gần xa về quây quần
Tiễn đưa chị hành trang: kinh thắp sáng
 

Đường tỏa rạng: hạnh phúc tròn ước nguyện
Cuộc phong đã khép lại từ đây
Nhưng chị em tình huynh đệ đong đầy
Mối tương quan trong tình Cha vĩnh cửu
 

Maria Hoài Thu

Comments are closed.

phone-icon