
Đến hẹn lại lên, mỗi năm vào ngày 04/8, các nữ tu Đa Minh Tam Hiệp đang phục vụ tại các cộng đoàn lại trở về Nhà Mẹ để lãnh nhận Bài Sai Sứ vụ từ tay Bề trên Tổng quyền, chuẩn bị lên đường cho một năm sứ vụ mới.
Năm nay, Thánh lễ Tạ ơn sau tuần Tĩnh tâm dành cho quý chị em chuẩn bị mừng kỷ niệm Khấn dòng cùng các chị em sắp Tuyên khấn do Cha Gioakim Vũ Xuân Việt Dũng, OP – vị hướng dẫn Tĩnh tâm – chủ sự. Thánh lễ cũng được dâng để cầu nguyện cho năm sứ vụ mới của Hội dòng và cho từng chị em trước khi lên đường thi hành sứ mạng mới.
LÃNH NHẬN BÀI SAI SỨ VỤ
Trong tiếng ca vui tươi của ca đoàn: “Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng…”, nghi thức trao Bài Sai đã diễn ra thật trang trọng. Theo thứ tự từ các chị cao niên đến các em Tập sinh năm II, từng chị em lần lượt tiến lên đón nhận Bài Sai Sứ vụ từ tay Bề trên Tổng quyền. Đó là lời sai đi của Hội dòng dành cho từng người, chính thức mở đầu năm sứ vụ mới, bắt đầu từ ngày 15/8 sắp tới.
Nhận Bài Sai luôn là niềm vui của người được sai đi, nhưng cũng là lời mời gọi sống sát sao hơn Lời khấn Vâng phục. Bài Sai Sứ Mệnh đôi khi không hoàn toàn trùng khớp với những mong đợi của mỗi chị em. Thế nhưng, năm nào chị em cũng hân hoan trở về Nhà Mẹ để đón nhận sự sắp xếp của Bề trên với tinh thần khiêm nhường và tín thác, xác tín rằng Chúa luôn hướng dẫn mình qua các quyết định của Bề trên. Chính niềm xác tín ấy giúp mỗi chị em bình an lên đường và quảng đại dấn thân trong sứ vụ mới.
TRAO TẶNG KỶ YẾU 75 NĂM THÀNH LẬP HỘI DÒNG
Niềm vui ngày nhận Bài Sai năm nay càng thêm ý nghĩa khi Hội dòng đang sống trong Năm Thánh mừng kỷ niệm 75 năm thành lập.
Sau nhiều tháng thực hiện, Ủy ban Học vụ và Ban Biên tập đã hoàn thành cuốn “Kỷ yếu 75 năm Ân sủng và Hiệp hành”, ghi lại hành trình hình thành và phát triển của Hội dòng suốt ba phần tư thế kỷ qua. Nhân dịp chị em quy tụ đông đủ tại Nhà Mẹ, Bề trên Tổng quyền đã trân trọng trao cuốn Kỷ yếu cho vị đại diện chị em là Sr. Isabella Trần Thị Kim Hường, OP – Cựu Bề trên Tổng quyền.
NIỀM VUI LÊN ĐƯỜNG
Rời nguyện đường, bầu khí thinh lặng của nguyện đường nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui rộn ràng nơi khuôn viên Nhà Mẹ. Chị em tíu tít gặp gỡ, hỏi thăm nhau, chia sẻ niềm vui của người được sai đi cũng như người ở lại. Khuôn viên Nhà Mẹ vốn yên tĩnh, nhưng sáng ngày 04/8 hằng năm luôn là một ngày thật đặc biệt. Đó là bầu khí của gặp gỡ, của tình chị em, của niềm vui lên đường và của lòng quảng đại sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa qua Hội dòng.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và chúc lành cho từng chị em trong sứ vụ mới, để mỗi người luôn trung thành với ơn gọi và hăng say với sứ vụ “nói về Chúa” của Dòng.







