Thơ: Không Thấy mà Tin

0

232

Tô Ma thấy Chúa mới tin
Con không thấy Chúa nhưng nhìn biết ngay
Trời cao đất rộng dịu thay
Thiên nhiên muôn thú hằng ngày bên con
Ngồi nhìn ngắm cảnh núi non
Sông sâu biển cả đường mòn con đi
Nhìn lên thập giá sinh thì
Con tin có Chúa chết vì đàn chiên
Thời nay cuộc sống tham tiền
Bỏ quên giá trị dịu hiền yêu thương
Thuở xưa giữa chốn can trường
Chúa truyền dấu chỉ yêu thương hết mình
Chúa ơi Chúa sống vẹn tình
Trên cây thập giá thân mình đau thương
Chúa ơi Chúa rủ lòng thương
Cho con chạm đến con đường bình an
Đời con ở giữa trần gian
Bao nhiêu cạm bẫy tràn lan trong đời
Giận hờn căm ghét muôn nơi
Con xin Chúa hãy nhậm lời ban ơn
Cho tâm con hết giận hờn
Biết năng cầu nguyện xin ơn an bình
Sống sao có nghĩa có tình
Để trong cuộc sống hết mình vị tha

Thầy Phạm Thế Hiền

Comments are closed.

phone-icon