Ẩm thực Xuân 2018 – Trường Mẫu giáo Măng Non tổ chức

0

TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON
TỔ CHỨC ẨM THỰC ĐÓN XUÂN 2018

MENU ẨM THỰC XUÂN

Mẹ ơi! Mau đến kia kìa,
Thơm ngon ẩm thực “chợ khuya” của trường.
Ô kìa! Bong bóng dễ thương,
Mua ngay hai phiếu, ngoài đường gấp đôi.
Xiên que quả trái đây rồi,
Thêm phần bánh tráng trộn nhồi chua cay.
Thơm nồi súp nóng khói bay,
Cạnh bên trà sữa món này con yêu.
Mẹ ơi! “Quán bán” còn nhiều,
Bao nhiêu món bán bấy nhiêu tấm lòng…
Món này Cô mới làm xong,
Tràng tiền – kem chuối thêm vòng sữa chua.
Lớp Mầm giỏi quá thấy chưa?
Cơm chiên nóng hổi ngon vừa “dương châu”.
Cút chiên ai biết ở đâu?
Mùi bơ thơm phức đẹp mầu thực đơn.
Đàng kia mỳ Ý tuyệt hơn,
Cam sành nguyên chất uống luôn ly đầy.
Gian hàng Lớp Lá mới hay,
Bánh mì xúc xích món này xiên que.
Thơm ngon bún mắm miền quê,
Bánh tròn bột lọc hả hê gọi mời.
Niềm vui ngày Tết ai ơi,
Dòng người tuốn đến không mời cũng “dzô”
Dô-re-mon bánh không to,
Bên hàng gỏi cuốn ngẩn ngơ không về.
Chiên thơm há cảo mới mê,
Nghiện mùi trà tắc thơm ghê nước này.
Mì xào phân phối liền tay,
Bánh canh khỏi nói ăn ngày mơ đêm.
Vịt chao nghe tới là thèm.
Nha đam chè đậu mới êm dạ này.
Lớp Chồi hăng hái ra tay,
Tôm tươi chiên bột món này mới phê,
Rau câu muôn kiểu đây nè,
Mẹ ơi! Ngon quá bỏ về làm sao?
Món gà sẽ lắc thế nào?
Mẹ thua rồi nhé “đền” vào cho con?
Bông lan, bánh nhỏ thơm ngon,
Cá viên thơm chín chiên giòn Mẹ ơi!
Xuân này vui quá đi thôi,
Mẹ nhìn món chả chìa …Ôi! Tuyệt vời!…
Bánh mì giòn nóng Mẹ ơi,
Bò kho nước chấm khó rời nơi đây.
Bánh bèo con muốn đầy tay,
Còn tiền không Mẹ? Nơi này nước sâm…
***
Con giờ đi giữa mùa Xuân,
Thơm bao nhiêu món… ấy ngần yêu thương…

Sr Angès Hoàng Thị Hòa
Dòng Đaminh Tam Hiệp

Xin nhấn vào đây để xem hình đầy đủ

Ban truyền thông

Comments are closed.

phone-icon