I am the handmaid of the Lord… – Suy niệm theo WAU ngày 12.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. (Luke 1:38)

Today’s Gospel reading highlights for us how crucial Mary’s yes was to God’s plan of salvation. It shows how Mary wasn’t just a docile participant in this plan: she freely offered herself to God as his handmaid, as a servant of a very lowly status. This unique woman, who was conceived without original sin, did more than just consent to having Jesus take shape in her womb for nine months. She allowed him to change the trajectory of her entire life! From the moment she said yes, Mary was no longer only the wife of Joseph. She became the mother of all believers.

Reflecting on Mary’s openness to her new calling, Pope Francis once said, “Immediately upon receiving the Angel’s announcement,” Mary “went to share the gift of her fruitfulness with her relative Elizabeth” (Angelus, December 8, 2014). Mary wasted no time in living out her new vocation!

The Holy Father went on to say how the same holds true for us. God wants to “make of us a gift for others,” just as he did for Mary. And how do we do this? By allowing the Spirit to make us “instruments of acceptance, instruments of reconciliation, instruments of forgiveness.” In short, by treating the people around us with the same love and mercy that Jesus has shown us.

Take time today to reflect on the life of this humble girl from Nazareth. How can you imitate her willingness to give what she received? Especially during this season, when tensions between family members can run high, how can you act as an instrument of reconciliation, welcome, or healing? A listening ear, an offer of prayer, a readiness to forgive-it doesn’t take much to be a channel of God’s grace. That’s because the grace comes from God, not from you. You’re simply giving away the gift that he has freely given to you.

“Lord, make me your servant! Help me to be like Mary, an instrument of your grace and presence to the people around me.”

Này tôi là tôi tớ Chúa, xin thực hiện nơi tôi những gì ngài truyền dạy (Lc 1, 38)

Bài đọc Tin mừng hôm nay làm nổi bật cho chúng ta thấy lời xin vâng của Mẹ Maria có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Nó cho thấy Maria không chỉ là một người ngoan ngoãn tham gia vào kế hoạch này như thế nào: Mẹ tự do dâng mình cho Thiên Chúa với tư cách là nữ tỳ của Ngài, như một người hầu có thân phận rất thấp hèn. Người phụ nữ độc nhất vô nhị này, người được thụ thai mà không mắc tội nguyên tổ, không chỉ bằng lòng để Chúa Giêsu thành hình trong chín tháng. Mẹ còn cho phép Ngài thay đổi quỹ đạo của cả cuộc đời mình! Từ lúc nói lời xin vâng, Maria không còn là vợ của Giuse nữa. Mẹ đã trở thành mẹ của tất cả các tín đồ.

Suy gẫm về sự cởi mở của Đức Maria đối với sự ơn gọi mới của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói, “Ngay sau khi nhận được lời truyền tin của Thiên thần,” Đức Maria đã “chia sẻ món quà hoa quả của mình với người bà con là bà Êligiabét” (Angelus, ngày 8 tháng 12 năm 2014). Maria đã không lãng phí thời gian để sống theo ơn gọi mới của mình!

Đức Thánh Cha tiếp tục nói điều tương tự cũng đúng đối với chúng ta. Thiên Chúa muốn “biến chúng ta thành một món quà cho người khác,” giống như Ngài đã làm cho Maria. Và chúng ta làm điều này như thế nào? Bằng cách cho phép Thánh Thần làm cho chúng ta trở thành “công cụ của sự chấp nhận, công cụ của sự hòa giải, công cụ của sự tha thứ.” Nói tóm lại, bằng cách đối xử với những người xung quanh chúng ta bằng tình yêu thương và lòng thương xót như Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta.

Hôm nay hãy dành thời gian để suy gẫm về cuộc đời của thiếu nữ khiêm nhường đến từ Nagiarét này. Làm thế nào bạn có thể bắt chước sự sẵn sàng cho đi những gì mà Mẹ đã nhận được? Đặc biệt là trong mùa này, khi căng thẳng giữa các thành viên trong gia đình có thể lên cao, làm thế nào bạn có thể hoạt động như một công cụ hòa giải, chào đón hoặc hàn gắn? Một đôi tai lắng nghe, một lời cầu nguyện, sự sẵn sàng tha thứ – điều đó không cần nhiều để trở thành máng thông ân sủng của Thiên Chúa. Đó là bởi vì ân sủng đến từ Thiên Chúa, không phải từ bạn. Bạn chỉ đơn giản là đang cho đi món quà mà Ngài đã tự do tặng cho bạn.

Lạy Chúa, hãy biến con thành tôi tớ của Chúa! Xin giúp con trở nên giống như Mẹ Maria, một công cụ của ân sủng và sự hiện diện của Chúa đối với những người xung quanh con.

Dcr 2, 14-17
Người sẽ ở giữa anh em (Dcr 2, 15)
He will dwell among you. (Zechariah 2:15)

Sometimes it’s hard to imagine that God dwells among us, despite the numerous stories of saints and miracles that show he has done just that. Today, on the feast of Our Lady of Guadalupe, we celebrate one of those miracles. It was on this day in 1531 that God sent our Blessed Mother to Juan Diego, a native Mexican and a devout Catholic. Mary told Juan Diego that she wanted him to give a message to his bishop:

I want very much to have a little house built here for me, in which I will show [my son], I will exalt him and make him manifest. I will give him to the people in all my personal love, in my compassion, in my help, in my protection: because I am truly your merciful Mother, yours and all the people who live united in this land.

It’s a familiar story after that: the bishop was slow to believe Juan Diego’s message, so Mary performed a miracle. She directed Juan Diego to a spot where roses were growing (they weren’t in season), arranged those roses in his cloak, and sent him back to the bishop. When Juan Diego unfolded his cloak, the roses spilled out, leaving behind a beautiful image of Mary as a pregnant native woman radiant in glory. Convinced, the bishop built a shrine as Mary had requested. This shrine, the Basilica of Our Lady of Guadalupe, is said to be the most-visited Catholic shrine in the world.

Mary’s words to Juan Diego showed her eagerness to reveal her son to the native inhabitants of the New World. She wanted them to know without a doubt the same thing that millions of people in other parts of the world already knew: that God was with them. The miracle of Juan Diego’s cloak, and the presence of the shrine that still houses that cloak, are an ever-present testimony to that fact.

God is with you no matter where you go. He has made you into his dwelling place, and he wants nothing more than to show you his love and mercy each and every day. So let him prove his faithfulness to you today.

“Lord, thank you for the gift of Our Lady of Guadalupe! Thank you for never abandoning me!”

Đôi khi thật khó để tưởng tượng rằng Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, mặc dù có rất nhiều câu chuyện về các vị thánh và phép lạ cho thấy Ngài đã làm được điều đó. Hôm nay, vào ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe, chúng ta kỷ niệm một trong những phép lạ đó. Chính vào ngày này năm 1531, Thiên Chúa đã gửi Đức Mẹ của chúng ta đến với Juan Diego, một người Mexico bản địa và là một tín hữu Công giáo sùng đạo. Mẹ Maria nói với Juan Diego rằng Mẹ muốn anh gửi một thông điệp cho giám mục của mình:

Ta rất muốn có một ngôi nhà thờ nhỏ được xây ở đây cho ta, trong đó ta sẽ cho [con trai ta]thấy, ta sẽ tôn vinh nó và khiến nó vinh hiển. Ta sẽ ban Ngài cho mọi người trong tất cả tình yêu cá nhân của ta, trong lòng từ bi của ta, trong sự giúp đỡ của ta, trong sự bảo vệ của ta: bởi vì ta thực sự là Mẹ nhân từ của anh, của bạn và tất cả những người sống hiệp nhất trên đất này.

Đó là một câu chuyện quen thuộc sau đó: vị giám mục đã chậm tin thông điệp của Juan Diego, vì vậy Mẹ Maria đã thực hiện một phép lạ. Mẹ hướng dẫn Juan Diego đến một nơi có hoa hồng đang phát triển (chúng không vào mùa), sắp xếp những bông hồng đó vào áo choàng của anh ta, và sai anh ta trở lại với giám mục. Khi Juan Diego vén tấm áo choàng của mình, những bông hoa hồng tràn ra, để lại hình ảnh tuyệt đẹp của Mẹ Maria như một phụ nữ bản xứ đang mang thai, rạng rỡ trong vinh quang. Tin chắc, vị giám mục đã xây dựng một đền thờ như lời Mẹ Maria đã yêu cầu. Đền thờ này, Vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe, được cho là đền thờ Công giáo được thăm viếng nhiều nhất trên thế giới.

Những lời của Mẹ Maria với Juan Diego cho thấy Mẹ háo hức muốn giới thiệu con trai mình cho những cư dân bản địa của Tân Thế giới. Mẹ muốn họ biết rõ ràng điều tương tự mà hàng triệu người ở những nơi khác trên thế giới đã biết: đó là Thiên Chúa ở cùng họ. Phép lạ của chiếc áo choàng của Juan Diego, và sự hiện diện của ngôi đền vẫn còn lưu giữ chiếc áo choàng đó, là minh chứng cho sự thật đó.

Thiên Chúa ở với bạn cho dù bạn đi đâu. Ngài đã đưa bạn vào nơi ở của Ngài, và Ngài không muốn gì hơn là cho bạn thấy tình yêu và lòng thương xót của Ngài mỗi ngày. Vì vậy, hãy để Ngài chứng minh sự chung thủy của mình với bạn ngay hôm nay.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì món quà của Đức Mẹ Guadalupe! Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã không bao giờ bỏ rơi con!

Comments are closed.

phone-icon