Người khởi xướng cầu nguyện

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: Theo The Word Among Us

Chúa Thánh Thần là  “Đấng Khởi Xướng Cầu Nguyện” Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Ápba, Cha ơi!” (Gl 4,6)
Anh em đã lãnh nhận Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Ápba! Cha ơi!”  (Rm 8,15)

Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã giải thích vai trò của Thánh Thần trong việc cầu nguyện của chúng ta: “[Chúa Thánh Thần] là người khởi xướng đầu tiên của việc cầu nguyện để chúng ta có thể thực sự trò chuyện với Thiên Chúa và thưa với Thiên Chúa ‘Cha ơi’”. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng cầu nguyện là điều gì đó chúng ta thực hiện, điều gì đó chúng ta phải bắt đầu. Nhưng Chúa Thánh Thần là “người khởi xướng cầu nguyện”. Người đang nói với chúng ta cách liên lỉ, đang chờ đợi chúng ta cầu nguyện đáp lại.

Dorothy Day, được biết đến nhất vì sự phục vụ người nghèo không mệt mỏi của chị, cũng nên được biết đến vì sự trung thành cầu nguyện của chị. Chị tin rằng “cầu nguyện không ngừng” (1 Tx 5,17) có nghĩa là ở lại trong sự hiện diện của Chúa khi chị theo đuổi việc phục vụ của mình. Bận rộn với việc viết về sự công bằng xã hội và thực hiện những việc bác ái, Dorothy không bao giờ quá bận rộn đến độ bỏ lỡ việc cầu nguyện. Chị để cho việc cầu nguyện của Chúa Kitô tuôn tràn qua chị bằng việc thờ phượng trong Thánh Lễ hằng ngày và cầu nguyện bản văn của Các Giờ Kinh Phụng Vụ của người giáo dân. Dorothy thường nghỉ giải lao để viếng Thánh Thể hầu cầu nguyện cho nhiều người túng thiếu trong danh sách cầu nguyện chuyển cầu của chị. Từ lâu trước khi việc cầu nguyện lectio divina trở nên phổ biến, chị đã sử dụng các tác động của việc tiếp cận với Kinh Thánh cầu nguyện. Trên hết, việc cầu nguyện trung thành của Dorothy đã mở lòng chị ra với những sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Tất cả chúng ta đều là những người rất bận rộn. Chúng ta dễ dàng tìm những lý do để không dành thời gian cầu nguyện. Nhưng nếu chúng ta muốn sống như những môn đệ trung thành, chúng ta phải ở lại trong sự hiện diện của Chúa bằng cách xây dựng việc cầu vào trong lịch trình hằng ngày của chúng ta.

Trong suốt mùa Chay, chúng ta quyết tâm dành thêm thời gian để cầu nguyện. Năm nay, ước mong bạn ý thức hơn nữa về sự gần gũi của Thánh Thần và tỉnh táo hơn với những nỗ lực thường hằng của Người để tương tác với bạn. Hãy cầu xin Thánh Thần giúp bạn tìm ra những cách để tham dự vào việc cầu nguyện của Chúa Kitô bằng cách mở lòng bạn ra với Người trong suốt ngày sống, và khi bạn cầu nguyện, ước mong bạn mở tâm trí và lòng bạn ra với Thiên Chúa, để bạn có thể nghe được tiếng Thiên Chúa, lắng nghe lời của Người dành cho bạn và đi theo sự hướng dẫn của Người.

Đây là một trích lọc từ cuốn sách có tựa đề “Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần: Sức mạnh và Ánh sáng cho Cuộc Sống của Bạn”, tác giả là Bert Ghezzi (The Word Among Us Press, 2014), có thể truy cập từ from www.wau.org/books.

Comments are closed.

phone-icon