Học viện Tiền Vĩnh Khấn – 2024
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta đã bước vào tháng 5 – Tháng Hoa kính Đức Mẹ. Khi thiên nhiên trời đất đang rực lên những sắc hoa thắm tươi rực rỡ để tung hô vị Nữ Vương Thiên Đàng, thì những người con của Chúa cũng hòa chung niềm vui hái hoa dâng kính Mẹ. Quy tụ nhau nơi đây trước Nhan Thánh Mẹ, chúng ta hãy dâng lên Mẹ những cánh hoa tươi, những đóa hoa lòng, những tràng hoa Mân côi để tỏ lòng yêu mến Mẹ và xin Mẹ bao phủ tấm áo khiết trinh và thánh thiện của Mẹ để chở che thế giới đang bị tổn thương sâu sắc vì chiến tranh, thiên tai và các thảm họa khác. Đồng thời, xin Mẹ cũng gìn giữ đất nước, Hội dòng, gia đình và ơn gọi của từng người chúng ta.
1. Mầu nhiệm thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại.
“Các bà tìm Đức Giêsu Nadaret, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi không còn đây nữa…” (Mc 16,1-14)
Chúa Giêsu đã sống lại! Sự phục sinh của Ngài đã đổi mới mặt đất này. Sự sống của Ngài là tiếng nói của chiến thắng, cho thấy sự dữ và đau khổ không phải là tiếng nói cuối cùng.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa cho chúng con biết nhìn lên Chúa và đặt niềm hy vọng, tin tưởng, phó thác nơi Chúa những khi gặp khó khăn trái ý, những lúc bị thử thách, đau khổ. Trong mọi tình huống của cuộc sống, xin cho chúng con vững tin rằng Chúa chính là cùng đích của nhân loại, và Chúa là chủ tể sự sống của mọi sinh linh và là nguồn của những điều tốt đẹp trên trần gian này.
2. Mầu nhiệm thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời.
“Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19)
Chúa Giêsu đã lên trời! Mẹ đang cùng với các môn đệ của Chúa ngước mắt nhìn về trời cao.
Xin Mẹ dạy chúng con biết vượt qua được những bận tâm, tính toán, ích kỷ, những lợi lộc trần thế dễ làm chúng con lìa xa Chúa. Xin cho chúng con luôn vươn hồn lên tới Chúa, nhìn về trời cao, hướng tâm đến những điều cao thượng, và chỉ hướng đến Chúa Giêsu cùng đích và là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con.
3. Mầu nhiệm thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
“Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.” (Cv 2,4)
Tất cả những khả năng chúng con có đều là quà tặng Chúa ban, và Chúa dạy chúng con: “Anh em đã được cho không như thế nào, thì cũng phải cho không như vậy” (Lc 10,8).
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cho chúng con biết chia sẻ cho nhau những quà tặng Chúa ban, như của cải vật chất, tài năng, thời giờ, sức khỏe … một cách quảng đại để chúng con hăng say phục vục Chúa nơi tha nhân.
4. Mầu nhiệm thứ bốn: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.
Cả cuộc đời Mẹ đã sống cho Chúa nên khi chết, Mẹ được đưa về bên cạnh Chúa cả hồn lẫn xác.
Xin cho chúng con suốt cuộc đời biết sống cho Chúa, biết quên mình, quảng đại dấn thân, hy sinh và phục vụ trong yêu thương để mai này cũng được diễm phúc hưởng Tôn nhan Chúa.
5. Mầu nhiệm thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.
Khi còn ở dương thế, Mẹ nhận mình là nữ tì của Chúa. Trước mắt mọi người, Mẹ là một thôn nữ bé nhỏ không ai biết đến, nhưng trước mặt Chúa, Mẹ chính là Mẹ Thiên Chúa, được triều thần thánh tung hô là Nữ Vương Thiên Đàng, Nữ Hoàng Thiên Quốc.
Thánh Phaolô nói: “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta”. (Rm 8,18). Xin Mẹ dạy chúng con, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng con cũng không bỏ cuộc, nhưng như người chiến sĩ hiên ngang, can trường vượt qua tất cả những thách thức để chiếm được phần thưởng Chúa hứa ban. Amen