Sr. Maria Thúy Kiều, OP
Thôi ta đứng lên đi về cùng Cha và thưa với người: “Thưa Cha, con thật đắc tội với Trời và với Cha” (Lc 15,19)
1. Trở về – khát vọng của những tâm hồn mỏi mệt
Giữa bộn bề cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có những lúc mỏi mệt. Áp lực công việc, gánh nặng cơm áo gạo tiền, những tổn thương trong tình cảm hay sự đổ vỡ trong các mối quan hệ có thể khiến tâm hồn ta rệu rã. Việc phải lăn lộn giữa dòng đời, đôi khi làm ta đánh mất chính mình mà chẳng hay, đôi lúc ta cảm thấy lạc lõng ngay cả trong những thành công trong công việc hay trong một cộng đoàn. Rồi đến một lúc nào đó, ta khao khát được trở về – trở về với gia đình, với quê hương, nơi có những vòng tay luôn rộng mở, không xét đoán, không trách móc, chỉ có yêu thương đón nhận. Nhưng hơn hết, cuộc trở về này không chỉ là một điểm dừng chân sau những lần vấp ngã, mà là hành trình tìm lại chính mình, tìm lại sự bình an mà bấy lâu nay ta đã vô tình đánh mất.
2. Mùa Chay – Lời mời gọi trở về cùng Thiên Chúa
Mùa Chay không chỉ là thời gian để nhìn lại những lầm lỗi, mà còn là cơ hội để cảm nghiệm tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Ngài không chờ đợi chúng ta phải quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi mới đón nhận, nhưng Ngài chờ đợi ta ngay từ giây phút ta vừa rời đi, và lòng Ngài tràn đầy hy vọng khi ta chỉ vừa có ý định trở về, trái tim Ngài đã rộn ràng niềm vui.
Dụ ngôn người con hoang đàng (Lc 15,11-32) là hình ảnh sống động về tình yêu ấy. Người cha không hỏi “Con đã làm gì? Những tài sản về sức khỏe, thời gian, tài năng, kiến thức….con đã phung phí ra sao?…”. Ông cũng không xét đoán hay trách cứ, mà chỉ cần thấy con từ xa đã vội vã chạy đến, ôm chầm lấy con trong nước mắt yêu thương. Cũng vậy, Thiên Chúa luôn chờ đợi và mong mỏi chúng ta trở về, không phải vì sợ hãi, nhưng vì khao khát được ở lại trong tình yêu của Ngài.
Trở về với Thiên Chúa không phải là một sự thua cuộc với đời, mà là can đảm quay về tìm lại nguồn suối bình an cho tâm hồn. Trong vòng tay Cha, ta có thể buông bỏ mọi gánh nặng, để trở nên như một đứa trẻ, sống trong sự tự do của tình yêu.
3. Đứng lên và trở về
Sự trở về không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà cần được thể hiện qua những hành động cụ thể.
✅ Trở về với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện
- Dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày, ngay khi thức dậy và trước khi ngủ.
- Siêng năng suy niệm Lời Chúa để tìm kiếm thánh ý Ngài.
- Tham dự Thánh lễ, đặc biệt là các ngày trong tuần, để kín múc nguồn ân sủng.
- Lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để giao hòa với Chúa và kín múc lòng thương xót.
- Tham gia các buổi tĩnh tâm để làm mới đời sống thiêng liêng.
✅ Trở về với chính mình qua sự hoán cải nội tâm
- Xét mình mỗi ngày để nhận ra những thiếu sót và định hướng đổi mới bản thân.
- Tập sống đơn sơ, khiêm nhường, từ bỏ những thói quen xấu.
- Thanh luyện tâm hồn qua việc ăn chay, hãm mình, dành chỗ cho Chúa.
✅ Trở về với tha nhân qua tình yêu và sự tha thứ
- Chân thành tha thứ cho những ai làm tổn thương mình.
- Thực hành bác ái, giúp đỡ những người xung quanh.
- Sống quảng đại, chia sẻ niềm vui và tình yêu thương với mọi người.
Mùa Chay là cơ hội để ta nhìn lại hành trình của chính mình và can đảm trở về. Không phải vì sợ hãi, mà vì khao khát được yêu thương, được nghỉ ngơi trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Trở về không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới, nơi ta tìm lại chính mình và tìm lại sự bình an đích thực. Và Thiên Chúa chính là quê hương của tâm hồn chúng ta, Ngài vẫn luôn chờ đợi … Bạn đã sẵn sàng trở về chưa?