Hôm nay, chúng ta cùng nhau dâng lời tạ ơn trong một ngày đặc biệt – NGÀY CỦA MẸ – ngày tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả. Và thật trùng hợp khi hôm nay cũng là ngày CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ là những con người dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên này như một lời nhắc nhở sâu xa về mối dây gắn bó giữa NGƯỜI MẸ và ƠN GỌI DÂNG HIẾN của người con. Tình yêu, lòng đạo đức và đức hy sinh thầm lặng của Mẹ chính là mảnh đất màu mỡ vun trồng hạt giống Ơn gọi. Chính từ bàn tay chăm sóc, sự dạy dỗ chu đáo, lời cầu nguyện và ánh mắt đầy tin yêu của Mẹ, mà biết bao người con đã mạnh mẽ đáp lại tiếng gọi dấn thân phục vụ trong ơn gọi Linh mục, Tu sĩ dù con đường tu lắm chông gai, nhiều thử thách.
Nhân NGÀY CỦA MẸ, chúng con xin được gửi lời chúc mừng chân thành và tri ân sâu sắc đến quý Nữ tu, quý Bà Cố, quý Bà và quý Chị là những NGƯỜI MẸ đã sinh dưỡng và đang gìn giữ, nuôi nấng và nâng đỡ sự sống cả thể chất lẫn tinh thần.
Cám ơn Mẹ, vì đã sinh thành và dưỡng dục, đã yêu thương và dạy dỗ để chúng con được lớn lên, nên người, biết sống nhân nghĩa.
Cám ơn Mẹ, vì đã âm thầm nâng đỡ từng bước chân con trên hành trình dâng hiến, vì đã hy sinh hạnh phúc riêng để chúng con được tự do theo Chúa và phụng sự người nghèo khổ, những mảnh đời bất hạnh.
Cám ơn trái tim ấm áp của Mẹ, vì chính từ nơi đó, sự thứ tha được gieo trồng và nuôi dưỡng, con người được xích lại gần nhau, và tình yêu thương được lan tỏa như ánh sáng xua tan bóng tối.
Chúng con cũng xin tri ân sâu sắc đến QUÝ NỮ TU là những Người Mẹ thiêng liêng của các linh hồn.
Cám ơn trái tim quảng đại, tấm lòng nhân hậu và đôi tay dịu hiền đã dạy dỗ biết bao trẻ thơ trở nên người tốt, đã cứu vớt những tâm hồn tan nát, đã sưởi ấm biết bao tâm hồn lạnh giá, đã xoa dịu nỗi đau của bao người bị bỏ rơi, đã vuốt mắt và lo hậu sự cho những người bơ vơ không nơi nương tựa… Cũng như những NGƯỜI MẸ khác, các Nữ tu vẫn từng ngày cưu mang, sinh dưỡng và làm cho sự sống được tiếp tục phát triển trong ân thánh Chúa và đồng hành cùng bao thế hệ bước vào đời với niềm tin, tình yêu và hy vọng.
Chúng con yêu Mẹ thật nhiều.
Chúng con nguyện sẽ sống xứng đáng với tình yêu và niềm tin của Mẹ. Xin ân sủng Chúa luôn ở cùng Mẹ – hôm nay và mãi mãi!
Ban Truyền Thông