Giáng Sinh yêu thương bên những phận đời neo đơn

0

Trời Bảo Lộc sáng nay se lạnh, nhưng có một nơi vô cùng ấm áp, hạnh phúc và vui tươi. Đó là Tu xá Thánh Vinh Sơn I – một cộng đoàn của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp hiện diện tại Giáo xứ Thánh Tâm. Sơ Bề trên và quý Sơ đã hân hoan tổ chức buổi điểm tâm mừng lễ Chúa Giáng Sinh dành cho quý ông bà cao niên neo đơn, đau yếu và bệnh tật trong Giáo xứ. Một buổi gặp gỡ tuy ngắn ngủi cùng bữa điểm tâm đơn sơ, nhưng chan chứa niềm vui – nơi tình người và ân sủng của Mùa Giáng Sinh được hòa quyện.

May be an image of one or more people and text

May be an image of one or more people Dù tuổi cao sức yếu, quý ông bà đã quảng đại vượt qua những giới hạn của thân xác để đến chung vui với nhau. Trên những khuôn mặt hằn dấu thời gian là những nụ cười hiền hậu; trong ánh mắt không còn tinh anh vẫn ánh lên niềm tin và nghị lực vượt qua những khó khăn của tuổi già. Sự hiện diện của quý ông bà trong buổi sáng hôm nay không chỉ mang lại niềm vui cùng nhau đón mừng Chúa Giáng Sinh, mà còn là chứng tá sống động về giá trị của sự hiệp thông, yêu thương và hy vọng trong Mùa Giáng Sinh của Năm Thánh Hy Vọng 2025.

May be an image of one or more people and text
May be an image of text
Giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông, tình yêu thương được trao ban và đón nhận đã sưởi ấm lòng người. Nơi Tu xá nhỏ bé ấy, Hài Nhi Giêsu như đang hiện diện cách âm thầm, để mỗi người cảm nhận rằng: Giáng Sinh không chỉ là ngày lễ kỷ niệm, mà còn là dịp để tình yêu được lan tỏa, niềm vui được nhân lên và hy vọng được thắp sáng trong từng tâm hồn.

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon