Trong bầu khí gần gũi, thân thương nhưng cũng rất trang nghiêm, thánh thiêng của những ngày cuối Mùa Vọng 2025, các em Thiếu nhi tại Giáo xứ Bình Hà – Giáo phận Ban Mê Thuột đã có một buổi Tĩnh tâm Mùa Vọng với chủ đề “Con là Ánh Sáng của Chúa” do quý Sơ Đa Minh Tam Hiệp hướng dẫn. Buổi tĩnh tâm này là một khoảng dừng cần thiết để các em được trở về với chính mình, lắng nghe Lời Chúa và cảm nhận tình yêu cá vị của Chúa trong cuộc đời mình. Từ đó, các em nhận ra mình là ánh sáng cùa Chúa và được mời gọi tỏa sáng trong chính nơi mình hiện diện.

Qua những chia sẻ gần gũi, những câu chuyện đời thường và các trải nghiệm nhẹ nhàng, các em Thiếu nhi được dẫn vào hành trình khám phá một sự thật rất đơn sơ: mỗi em đều được Chúa biết tên, yêu thương và tin tưởng. Chúa không chờ các em lớn lên mới mời gọi tỏa sáng, nhưng ngay hôm nay, trong chính hoàn cảnh và khả năng nhỏ bé của mình.

Hình ảnh ánh sáng và bóng tối được diễn tả cách sinh động đã giúp các em nhận ra rằng: ánh sáng của người Kitô hữu không hệ tại ở những việc lớn lao, nhưng được thể hiện qua lời nói hiền hòa, hành động tử tế, sự can đảm sống thật và biết đứng về phía điều đúng. Các em học được rằng, chỉ cần một ánh sáng nhỏ được thắp lên, bóng tối cũng không còn chỗ đứng.

Những giây phút cầu nguyện thinh lặng, lắng nghe nhạc Taizé và dâng tiếng lòng lên Chúa Giêsu Hài Đồng đã chạm đến trái tim non trẻ của các em. Trong thinh lặng ấy, các em được mời gọi đặt tay lên trái tim mình, để Chúa bước vào, sưởi ấm những nỗi buồn, chữa lành những tổn thương và thắp lại ánh sáng đã có sẵn từ ngày các em được sinh ra.

Ngày tĩnh tâm khép lại không bằng những lời hứa lớn lao, nhưng bằng những chọn lựa rất cụ thể: nói lời dễ thương hơn, làm một việc tốt mỗi ngày, biết xin lỗi, biết tha thứ và luôn nhớ cầu nguyện mỗi tối. Những điều nhỏ bé ấy, nếu được thực hiện với tình yêu, sẽ trở thành ánh sáng âm thầm nhưng bền vững cho gia đình, lớp học và Giáo xứ.

Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng tiếp tục đồng hành và gìn giữ các em, để nơi Giáo xứ Bình Hà, những ánh sáng nhỏ vẫn ngày ngày được thắp lên, soi sáng cho cuộc sống hôm nay bằng sự đơn sơ, chân thành và lòng mến chân thật. Cũng từ những ánh sáng nhỏ ấy, các em sẽ khơi cho lửa lớn lên và sẽ trở thành những ngọn đuốc sáng cho cuộc sống khi các em trưởng thành.
Mời quý độc giả nhấn vào đây để xem thêm hình ảnh
Ban Truyền Thông