
Cơn lũ bất ngờ tràn qua Giáo xứ Châu Sơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng vừa rút đi chưa lâu. Con đường dẫn vào Giáo xứ vẫn còn vương mùi bùn đất. Những vườn rau, rẫy cà phê vốn xanh tươi ngày nào nay chỉ còn trơ gốc, loang lổ dấu tích của dòng nước dữ. Nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay: chuồng trại bị cuốn trôi, vật nuôi mất sạch, tài sản tích góp bao năm bỗng chốc chỉ còn là ký ức,…
Và, các nữ tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp đã tìm đến với anh chị em nơi đây trong hoàn cảnh đó với ước mong được hiện diện bên cạnh, được lắng nghe nỗi lòng và được chia sẻ phần nào gánh nặng mà bà con đang mang.

Nhờ sự hỗ trợ của quý ân nhân, các Sơ đã trao đến anh chị em một số vật dụng thiết yếu, áo quần, thuốc men cùng một phong bì nhỏ, như một lời động viên để cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn này. Giữa lúc tai ương liên tiếp xảy ra, khổ đau chồng chất khắp nơi, một chút sẻ chia dẫu nhỏ bé nhưng có thể giúp cho anh chị em cảm thấy không bị bỏ rơi khi gặp hoạn nạn.

Sau khi trao quà tại nhà thờ, các Sơ tiếp tục đến thăm một số gia đình trong Giáo xứ. Có đến tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai, mới cảm nhận rõ hơn nỗi đau mà người dân Châu Sơn đang phải gánh chịu.

Trước một căn nhà trống trơn, một người đàn ông đứng lặng, giọng run run: “Chúng con mất hết rồi… rẫy vườn, chuồng trại… nước cuốn đi hết. Đến cái xoong, cái nồi cũng trôi theo dòng nước luôn rồi.” Nói xong, ông im lặng rất lâu. Sự im lặng ấy như chứa đựng biết bao nỗi uất nghẹn không thể gọi thành lời.
Ở một căn nhà khác, một người mẹ trẻ ôm chặt đứa con nhỏ, đôi mắt đỏ hoe, thâm quầng vì những đêm không thể ngủ. Chị kể rằng trong đêm lũ về, chị chỉ kịp bế con chạy ra ngoài. Khi quay lại, cả mái ấm thân thương đã bị vùi lấp trong bùn đất.

…
Thế nhưng, giữa cảnh hoang tàn đổ nát ấy, các Sơ vẫn nhìn thấy những tia sáng của niềm tin và hy vọng. Từ cụ già cho đến các em thiếu nhi vẫn lạc quan tin tưởng cuộc sống sẽ sớm ổn định lại. Có một cụ già trong giáo xứ. Khi nhận phần quà, cụ chắp tay nói khẽ: “Còn người là còn tất cả… rồi Chúa cho làm lại.” Câu nói ấy thật đơn sơ, nhưng chan chứa niềm phó thác và tin tưởng, khiến các Sơ không khỏi nghẹn lòng.

Rời Giáo xứ Châu Sơn mà lòng các Sơ nặng trĩu trước những mất mát còn in nguyên dấu vết, những gia đình bỗng chốc trắng tay và phải đối mặt với tương lai vô cùng chông chênh phía trước. Dẫu biết rằng những tổn thất mà bà con đang gánh chịu không có gì bù đắp được, nhưng chắc chắn sự hiện diện, lắng nghe, thấu cảm và tình liên đới mà anh chị em đồng bào từ khắp nơi trao đến Châu Sơn sẽ là nguồn an ủi giúp cho đồng bào mình không cảm thấy đơn độc trong cơn hoạn nạn này.

Và trên hết, các Sơ vẫn một niềm xác tín sâu xa: Thiên Chúa vẫn đang hiện diện giữa dân Người. Ngài không bao giờ bỏ rơi con cái mình. Chính từ trong đau thương, Ngài vẫn âm thầm gieo những mầm hy vọng, để con người có thể đứng lên và bước tiếp.

Nguyện xin Chúa sớm cho mảnh đất Châu Sơn trù phú ngày nào được hồi sinh, cho những cánh đồng lại xanh tươi, và cho niềm tin của bà con nơi đây luôn được vững bền, để giữa thử thách, mọi người vẫn tiếp tục bước đi với lòng phó thác và cậy trông.
Ban Truyền Thông