
Giữa không gian linh thiêng của nguyện đường Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, hình ảnh các bé Trường Mầm non Măng Non trong những bộ trang phục dành cho ngày Tết, tay khoanh nghiêm trang tham dự Thánh lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh (02/02/2026) và Tạ ơn cuối năm Âm lịch, đã trở thành một khung cảnh thật đẹp và đầy ý nghĩa. Trong ánh nhìn đơn sơ và lòng sốt sắng trẻ thơ ấy, dường như niềm vui của Thiên Chúa được phản chiếu trong từng nụ cười tươi tắn và đôi mắt trong veo ngước nhìn lên bàn thờ.


Thánh lễ do cha Giuse Ngô Nam Hoành – Phó xứ Tân Mai chủ tế, với sự hiện diện đầy khích lệ của Sơ Bề trên Tổng quyền, Sơ Bề trên Tu viện Truyền Tin cùng quý Sơ trong Tu viện. Quý phụ huynh cũng hiện diện, cùng đồng hành với con em mình, tạo nên một bức tranh rất đẹp của gia đình – nhà trường – Hội dòng chung tay chăm sóc và giáo dục các em.

Điều để lại nhiều ấn tượng trong Thánh lễ chính là sự tham gia tích cực và đầy tự tin của các bé. Từ dẫn lễ, đọc sách, hát đáp ca, dâng lễ vật, cho đến các bài hát trong Thánh lễ, các em đã đảm nhận các công tác phụng vụ với sự nghiêm túc, hồn nhiên và tràn đầy năng lượng. Những giọng hát non nớt, trong trẻo vang lên cách sốt sắng, cùng những cử chỉ đơn sơ mà trang nghiêm, đã khiến Cha chủ tế và cộng đoàn tham dự không khỏi mỉm cười và xúc động.





Kết thúc Thánh lễ, đại diện các bé học sinh đã thay lời toàn trường dâng lời cảm ơn và chúc Tết đến Cha, Sơ Bề trên Tổng quyền và toàn thể Hội dòng. Trước tình cảm hồn nhiên ấy, cha Giuse bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi khi chứng kiến các bé tham dự Thánh lễ cách nghiêm túc, năng động và đầy hân hoan. Ngài cũng đặc biệt ghi nhận sự hiện diện của quý phụ huynh như một dấu chỉ đẹp cho thấy sự quan tâm, khích lệ và đồng hành trong tiến trình trưởng thành của con trẻ, nhất là trong đời sống đức tin.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí tạ ơn vui tươi và tràn đầy hy vọng. Đó không chỉ là một buổi lễ cuối năm để cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn cho năm Âm lịch 2025 sắp khép lại, đồng thời đón chào Xuân mới 2026, mà còn là khoảnh khắc gieo vào tâm hồn các bé những hạt giống đức tin đầu đời – hạt giống của lòng biết ơn, niềm vui và tình yêu dành cho Thiên Chúa, để rồi từ đó, các em lớn lên trong bình an và ánh sáng của Ngài.

Ước mong rằng, từ những khoảnh khắc đơn sơ nhưng đầy ân sủng này, các em sẽ lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Thiên Chúa, mang theo ký ức đẹp của tuổi thơ và trở thành những con người tốt đẹp cả về tri thức, nhân bản và đạo đức. Nguyện xin phúc lành của Thiên Chúa luôn ở cùng các em và gia đình.
Ban Truyền Thông