
Matta Trần Hà – Tập sinh
Gọi tên “Đa Minh Tam Hiệp”, lòng con chợt dâng lên một niềm trìu mến khó tả – như gọi tên mái nhà nơi con được sinh ra và lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Đó không chỉ là tên một Hội dòng, mà là nơi con tìm thấy căn tính, lý tưởng và hướng đi cho đời mình.
Đa Minh Tam Hiệp – một Hội dòng bước theo dấu chân Cha Thánh Đa Minh, chọn Chúa làm trung tâm và Chân Lý làm con đường. Nơi đây, con học biết thế nào là “nói với Chúa và nói về Chúa”, thế nào là chiêm niệm để rồi sẻ chia cho tha nhân những gì mình đã kín múc được từ nguồn mạch yêu thương. Trên hành trình sứ vụ, Hội dòng luôn thao thức làm vinh danh Thiên Chúa bằng đời sống đức tin vững vàng và tinh thần dấn thân không mệt mỏi. Tên gọi Đa Minh Tam Hiệp còn gợi nhớ một hành trình lịch sử đầy dấu ấn. Đó là cả một quá trình hình thành và phát triển, được xây dựng bằng đức tin, hy sinh và lòng trung kiên của biết bao thế hệ quý Mẹ, quý Dì. Với con, đó không chỉ là một lịch sử đáng trân trọng, mà còn là niềm tự hào sâu xa của người đã được chọn để thuộc về. Nếu ai đó hỏi con: “Bạn thuộc Hội dòng nào?” con sẽ hãnh diện trả lời: “Con thuộc về Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.” Bởi nơi đây, con đã tìm thấy một mái nhà ơn gọi cho cả đời mình.
Mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng, lòng con càng bồi hồi khi nhìn lại hành trình âm thầm nhưng kiên vững của quý Mẹ, quý Dì – những người đã đặt từng viên gạch đầu tiên, vun đắp Hội dòng bằng cả một đời dâng hiến. Nhờ công lao và lời cầu nguyện của các ngài, hôm nay con được thừa hưởng một Hội dòng thánh thiện, kiên trung và tràn đầy nhiệt huyết Tin Mừng. Từ nơi quý Dì, con học được thế nào là sống ơn gọi với một trái tim khiêm tốn, vững tin và đầy trách nhiệm.
Gần bảy năm tu tập trong Hội dòng, con vẫn luôn xác tín rằng: đây là Hội dòng đầu tiên và cũng là mái nhà cuối cùng mà con muốn thuộc về. Con cảm thấy mình thật có phúc khi được sống trong một Hội dòng có bề dày lịch sử, có chiều sâu đào tạo và có một linh đạo rõ ràng dẫn con từng bước trở về với Chân Lý.
Tên gọi Đa Minh Tam Hiệp giờ đây không còn xa lạ, nhưng đã trở thành một “dấu ấn trong trái tim” – một thương hiệu thiêng liêng mà con tự nguyện chọn để gắn bó trọn đời. Con xin tri ân quý Dì – những người đã kiên nhẫn đồng hành, nâng đỡ và uốn nắn con trong từng bước đường ơn gọi. Con không dám hứa sẽ làm nên những điều lớn lao, nhưng con ao ước mỗi ngày biết đào luyện chính mình để sống thánh thiện hơn, khiêm nhu hơn và trung thành hơn.
Trong tâm tình mừng kỷ niệm 75 năm hồng ân, con nguyện xin cho mình được lớn lên mỗi ngày trong đức tin, tình mến và lòng nhiệt thành phục vụ; và xin cho Hội dòng chúng ta luôn giữ mãi vẻ đẹp truyền thống – vẻ đẹp của người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp: khó nghèo, khiêm nhường, sống Chân Lý và hăng say loan báo Tin Mừng.