Về với Tắc Sậy

0

Sr. Matta Thanh Vân, OP

Trong dịp Tuyên phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, ngày 02/7/2026, tôi cùng quý chị em Đa Minh Tam Hiệp hân hoan lên đường hướng về Tắc Sậy với những ước nguyện đã ấp ủ bao ngày.

Bên mộ Cha Phanxicô Xaviê vào buổi trưa ngày 30/6/2026, hòa cùng với nhiều khách hành hương, tôi thầm thĩ xin Cha chuyển cầu cho Hội dòng, những người thân, những người đang gặp thử thách,… và dâng lên những nguyện ước của riêng bản thân mình. Đặc biệt, tôi xin Chúa ban cho ngày Đại lễ sắp tới được mọi sự tốt đẹp, bình an và đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho mọi người.

Nhìn lên Cha, tôi cảm nhận được những điều kỳ diệu lạ lùng Chúa làm cho Cha và qua Cha, cho nhiều người mộ mến từ khắp muôn phương đến với ngài. Theo gương Cha trong sứ vụ mục tử: “Cho chiên được sống” (x.Ga 10,10), tôi nguyện xin Chúa ban cho bản thân cũng được ơn can đảm, khiêm nhường, yêu thương, trung tín để Danh Chúa được nhiều người biết đến. Và giờ đây, chính Chúa sẽ tôn vinh người Tôi tớ của Ngài khi “đến thời đến buổi”.

23g30 đêm ngày 01/7/2026, từ cộng đoàn Viện Dưỡng lão Đa Minh Cần Thơ, cùng với đoàn Giáo hạt Đại Hải, tôi tiến về Tắc Sậy để tham dự Thánh lễ Tuyên phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê – một Thánh lễ đã để lại trong tôi nhiều dư âm thật đặc biệt.

Thời tiết rất đẹp với nắng nhẹ, không còn bầu trời u ám và những cơn mưa lớn nhỏ như những ngày qua. Số lượng người tham dự rất đông đảo, từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam, và cả từ hải ngoại cũng trở về,… Buổi lễ có sự hiện diện của Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle – Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV, các Đức Tổng Giám mục, Giám mục, đông đảo các Linh mục, Tu sĩ nam nữ, chủng sinh,… Tất cả cùng chung một tấm lòng hướng về Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – người Linh mục của Chúa.

Tôi chăm chú lắng nghe từng lời đọc, tiếng hát xướng,… trong nghi thức Nhập lễ, nghi thức Tuyên phong Chân phước, phần Phụng vụ Lời Chúa và Thánh Thể, cùng những lời huấn từ và tri ân,… Tất cả hòa quyện xuyên suốt như một bản hòa ca dịu dàng về một tác phẩm tuyệt vời: Cha Phanxicô Xaviê – người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, sống và chết giữa đoàn chiên, yêu thương chăm sóc hết mọi người không phân biệt lương giáo.

Tạ ơn Chúa đã ban thưởng cho Cha Phanxicô Xaviê, và cho đoàn con một cuộc lễ sốt sắng, tốt đẹp, bình an. Mọi người được tiếp đón chu đáo, hướng dẫn tận tình, và những nụ cười luôn rạng rỡ trên môi từ các Đấng bậc, những anh chị em và các bạn trẻ Giáo phận Cần Thơ – một vùng đất với truyền thống hào hiệp, hiếu khách và trọng đạo nghĩa.

Chen vai nhau ra về trên quãng đường còn đông đúc, nhưng tôi cũng như ai nấy đều cảm nhận được đầy tràn sức mạnh và bình an của Chúa qua hồng ân Cha Phanxicô chuyển cầu. Mọi người trao cho nhau những ánh nhìn yêu thương, trìu mến, những lời hỏi han thân tình, hẹn lại có dịp cùng nhau đến với Cha.

Cầu chúc cho mọi người, và cho chính tôi, khi kín múc được ân sủng của Thiên Chúa qua Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, cũng can đảm sống như Ngài: phục vụ và yêu thương cho đến cùng.

Comments are closed.

phone-icon