Hồng ân tiên khấn

0

Sr. Anna Nguyễn Thị Khanh, OP

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga 15,16)

Đó là điều con cảm nghiệm ngày một rõ hơn trong suốt hành trình tập sống theo linh đạo và đặc sủng Đa Minh. Thiên Chúa đã đặt vào sâu thẳm cõi lòng con niềm khắc khoải tìm kiếm Ngài. Được trở nên môn đệ Đức Kitô, được sống trong Nhà Chúa là ước mơ luôn âm ỉ cháy trong tâm hồn con. Thiên Chúa không chỉ khơi lên nơi con lòng khao khát yêu mến, mà còn dẫn dắt con từng bước qua tay Hội dòng và quý Dì để ước mơ của con trở thành hiện thực. Người đã thực hiện biết bao điều kỳ diệu trên thân phận bé nhỏ của con.

Trải qua những biến cố của cuộc đời, con càng xác tín hơn vào tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, Đấng đã dành riêng con ngay từ khi con còn trong lòng mẹ và đã gọi con nhờ ân sủng của Người (x. Gl 1,15). Người không ngừng tỏ lộ tình thương và kiên nhẫn nuôi dưỡng ơn gọi của con qua từng chặng đường, để hôm nay con được can đảm cất lên lời Tuyên khấn đầu tiên trước Thiên Chúa, Hội thánh và Hội dòng.

Trong con lúc này trào dâng những cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời: niềm hạnh phúc xen lẫn sự hồi hộp trước một bước ngoặt mới của đời dâng hiến. Chúa đang hoàn tất điều Người đã khởi sự nơi con. Người lấp đầy những khát vọng sâu thẳm của tâm hồn con bằng tình yêu thủy chung của Người. Từ hôm nay, con xin được thuộc trọn về Chúa, để cuộc đời con trở thành lời đáp trả cho tình yêu mà Người đã dành cho con.

Kể từ sau Thánh lễ Tiên khấn hôm nay, con sẽ bước vào một chặng đường mới với những trách nhiệm mới. Cuộc sống của con sẽ gắn kết mật thiết hơn với sứ vụ của Hội dòng, để cùng chị em thi hành sứ vụ nơi con được sai đến. Con hiểu rằng, trở nên môn đệ của Đức Kitô chính là căn tính của đời sống thánh hiến; và nét đẹp của đời dâng hiến không hệ tại ở những gì con làm được, mà ở những gì Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời con.

Lạy Chúa, tình yêu và niềm hạnh phúc không dừng lại ở ngày hồng phúc tuyên khấn, nhưng qua Lời Tuyên Khấn, con bước vào cánh cửa của con đường mới, với cả một con người mới và danh xưng mới. Bước theo dấu chân của Chúa – Đấng đã chịu chết trên Thánh giá vì tội lỗi nhân loại, con biết đời con sẽ không tránh khỏi những thách đố và khó khăn. Con không e ngại gì, chỉ xin Chúa ban thêm sức mạnh và tình yêu để con nên can đảm và sẵn sàng thưa tiếng “Xin Vâng” với Chúa mỗi ngày. Con mong sao mỗi bước chân của con đều là những lời tạ ơn đẹp lòng Chúa.

Comments are closed.

phone-icon