Ông Giuse là người công chính…- Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, năm A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

What an interesting thing to say about Joseph: he was “righteous” yet “unwilling to expose” Mary “to shame” (Matthew 1:19). It seemed as if there were two different impulses in Joseph as he struggled to decide how to respond to Mary’s pregnancy.

Today’s Gospel tells us that Joseph was a righteous man and a devout observer of the Mosaic law. He was just in his intention to break his union with Mary – she seemed to have violated their betrothal, after all. But still, he didn’t want Mary to become an object of ridicule and shame. So he was merciful in his desire to find a quiet solution that avoided public scandal.

Justice and mercy: these two noble instincts revealed the depth of Joseph’s holiness. And yet God had something better in mind. He wanted to bring Joseph even further along the path of righteousness.

When the angel appeared to him in a dream, he reassured Joseph that he didn’t need to divorce Mary. The child she carried was part of God’s plan to redeem the world. He was Emmanuel, God-with-us, who would fulfill both justice and mercy in himself. Joseph accepted the angel’s words. He came to see that God’s plans were bigger and better than his own, righteous though they were. So Joseph let the Lord redirect his ideas and strategies.

This is a lesson for us. God is always calling us into a deeper relationship with him. He might ask us to set aside our plans or take a step in a direction we don’t understand. But he leads the way for us. Joseph’s yes to the Lord not only protected Mary and Jesus, but it also transformed his own life. Even though Joseph didn’t understand, he was willing to obey. It made all the difference for Joseph, and it can do the same for you!

“Lord, help me to trust in the goodness of your plan so that I can grow closer to you!”

Thật là một điều thú vị khi nói về Giuse: ông là “người công chính” nhưng “không muốn tố giác” Maria “để bà bị xấu hổ” (Mt 1,19). Dường như thể có hai sự thôi thúc khác nhau nơi Giuse khi ông chiến đấu để quyết định nên phản ứng thế nào trước việc Maria có thai.

Bài Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta rằng Giuse là một người công chính và sùng đạo, tuân giữ luật Môsê. Ông chỉ mới có ý định cắt đứt mối tương quan hôn ước với Maria – Bà dường như đã vi phạm lời đính hôn của họ. Tuy nhiên, Giuse không muốn Maria trở thành đối tượng cho sự chế giễu và xấu hổ. Vì thế Giuse đã nhân từ ước mong tìm được giải pháp thầm lặng để tránh gây tai tiếng, gương xấu công khai. 

Sự công chính và lòng nhân từ: Hai bản năng cao quý này đã bộc lộ chiều sâu sự thánh thiện của Giuse. Nhưng Thiên Chúa còn muốn điều tốt hơn nữa. Thậm chí Người muốn đưa Giuse đi xa hơn con đường của sự công chính.      

    Khi sứ thần hiện ra với Giuse trong giấc mộng, sứ thần bảo đảm với Giuse rằng ông không cần phải rời bỏ Maria. Người con bà cưu mang là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa để cứu chuộc thế giới. Người là Đấng Emmanuen, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Đấng sẽ thực hiện cả sự công chính và lòng nhân từ nơi chính bản thân Người. Giuse đã đón nhận những lời của sứ thần. Ông nhận ra rằng kế hoạch của Thiên Chúa thì lớn lao hơn và tốt hơn kế hoạch của chính ông, mặc dù những kế hoạch đó rất chính đáng. Vi vậy Giuse đã để cho Đức Chúa hướng dẫn lại các ý tưởng và chiến lược của ông.    

Đây là một bài học cho chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta đi vào một mối tương quan sâu sắc hơn với Người. Người có thể yêu cầu chúng ta đặt qua một bên các kế hoạch của chúng ta hoặc bước đi theo hướng mà chúng ta không hiểu. Nhưng Người dẫn đường chúng ta đi. Lời xin vâng của Giuse với Chúa không chỉ bảo vệ Maria và Chúa Giêsu, mà còn biến đổi chính cuộc đời của Giuse. Mặc dù Giuse không hiểu, nhưng ông vẫn sẵn sàng vâng phục. Điều đó làm nên tất cả sự khác biệt cho Giuse và điều tương tự đó có thể xảy ra cho bạn!

Lạy Chúa, xin giúp con tin tưởng vào sự thiện hảo trong kế hoạch của Ngài, để con được lớn lên trong tình thân mật và gắn bó hơn với Chúa.”.      

Comments are closed.

phone-icon