Khúc tri ân

0

Sr. Anna Hoàng Thị Sương, OP

Bảy mươi lăm năm một chặng đường,
Vòng tay ủ ấp Chúa yêu thương,
Che chở Hội dòng từng năm tháng,
Từ buổi khai nguyên, suốt dặm trường.

Dẫu bao gian khó vẫn kiên trung,
Quý Mẹ, Chị Em chẳng ngại ngần,
Phục vụ tha nhân trong huynh đệ,
Sáng mãi linh đạo, nghĩa thủy chung.

Quý Mẹ đi trước nêu gương sáng,
Dâng hiến trọn đời tỏa ngát hương.
Chúng con nguyện giữ lòng son sắt,
Sống hiến dâng, nghèo khó, khiêm nhường.

Tạ ơn tình Chúa mãi yêu thương,
Tri ân Tiền bối, đuốc soi đường.
Cho Hội dòng đi trong Thánh Ý,
Ngợi ca tình Chúa mãi miên trường.

Comments are closed.

phone-icon