
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ gối trước nhan Chúa, hết lòng tôn thờ, ngợi khen, chúc tụng và tri ân Cha hằng hữu, Đấng giàu lòng thương xót vô biên. Trong mầu nhiệm Tình Yêu cao cả này, Chúa đã chọn ở lại với loài người chúng con dưới hình bánh bé nhỏ mong manh, để chúng con được gần gũi, được chạm đến Trái Tim Chúa mỗi ngày, mỗi giờ. Chúa không ở xa vời vợi trên trời cao, mà Chúa đã hạ mình xuống thế gian, mang lấy thân phận yếu đuối, nghèo hèn của con người, chịu chết nhục nhã trên thập giá vì tội lỗi chúng con, và nay vẫn ở đây, trong Bí tích Thánh Thể, để lắng nghe từng nhịp tim đập, từng nỗi niềm thầm kín, từng giọt nước mắt ăn năn của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa muôn vàn vì tình yêu ấy, vì Chúa không bao giờ chán nản, không bao giờ rời bỏ những ai tìm đến với lòng tin tưởng, khiêm nhường và thống hối chân thành.
Hôm nay, trong giờ chầu thánh thiêng này, chúng con mang đến trước mặt Chúa tất cả những gì nặng nề, u ám trong tâm hồn: những lần xét đoán vội vã, những lời phê phán cay nghiệt, những thái độ kiêu ngạo, tự cao khi nhìn vào anh em mình. Chúng con thường quá dễ dàng phát hiện “cái rác” nhỏ nhoi trong mắt người khác – một lời nói lỡ, một hành động không vừa ý, một khuyết điểm nhỏ, một lỗi lầm thoáng qua – rồi vội vàng chỉ trích, lên án, bàn tán, thậm chí cười nhạo hoặc khinh miệt. Nhưng chúng con lại mù lòa trước “cái đà” lớn lao đang cắm sâu trong chính mắt mình: sự kiêu căng, thiếu bác ái, thiếu lòng thương xót, ganh tị, ích kỷ, hay những tội lỗi nặng nề hơn mà chúng con cố che giấu. Chúng con giống hệt những kẻ đạo đức giả mà Chúa đã cảnh tỉnh nghiêm khắc trong Tin Mừng hôm nay: nhìn thấy lỗi của anh em để tự nâng mình lên, để cảm thấy mình công chính hơn, nhưng lại không dám đối diện với chính mình, không dám thừa nhận rằng mình còn tội lỗi, còn yếu đuối gấp bội.
Lạy Chúa, chúng con đến đây không phải để biện minh, không phải để bào chữa cho sự xét đoán của mình, mà để xin Chúa chữa lành, để xin Chúa rút “cái đà” ra khỏi mắt chúng con. Chúng con nhận ra rằng, mỗi lần chúng con phán xét người khác một cách thiếu thương xót, chúng con đang tự đặt mình vào vị trí của Chúa – Đấng duy nhất có quyền xét đoán công minh, thấu suốt và đầy lòng xót thương. Chúng con đã dùng “đấu” nghiêm khắc, đôi khi độc ác để đong cho anh em, thì Chúa cũng sẽ dùng chính “đấu” ấy mà đong lại cho chúng con trong ngày phán xét cuối cùng. Lời Chúa khiến chúng con run sợ, day dứt, nhưng cũng mang lại hy vọng lớn lao: Chúa không muốn chúng con bị kết án, mà Chúa muốn chúng con được hoán cải, được biến đổi, được sống theo lòng thương xót của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Chúa không muốn chúng con sống trong bóng tối của sự xét đoán, mà Chúa muốn chúng con được ánh sáng khiêm tốn chiếu soi. Xin Chúa đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa khiêm nhường chân thật, ngọn lửa bác ái chân chính. Xin giúp chúng con biết dừng lại trước khi mở miệng phán xét, biết cúi đầu nhìn vào gương Thánh Thể để thấy rõ “cái đà” của chính mình: sự ích kỷ trong gia đình, ganh tị với bạn bè, thiếu kiên nhẫn với đồng nghiệp, hay những lời nói cay nghiệt với người thân yêu. Xin mở mắt tâm hồn chúng con để thấy rõ hơn tình yêu Chúa dành cho từng người, để chúng con học cách nhìn anh em bằng đôi mắt của Chúa – đôi mắt đầy xót thương, không lên án mà mời gọi hoán cải, không kết tội mà nâng đỡ.
Xin Chúa ban cho chúng con tâm hồn đơn sơ, biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa: “Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã”. Chỉ khi chúng con được chữa lành chính mình, chỉ khi chúng con biết nhận lỗi và xin tha thứ, chúng con mới có thể thực sự giúp đỡ anh em một cách chân thành, mới có thể lấy “cái rác” ra khỏi mắt họ một cách nhẹ nhàng, yêu thương, chứ không phải bằng sự kiêu ngạo, chỉ trích hay bề trên. Chúng con dâng giờ chầu này lên Chúa, với tất cả lòng ăn năn thống hối, tin tưởng phó thác và khao khát được trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con suốt giờ chầu, chữa lành những vết thương do xét đoán gây ra, để chúng con ra đi mang bình an, lòng thương xót và sự khiêm nhường của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa, Đấng là Thiên Chúa tình yêu, đã hạ mình làm người, chịu chết trên thập giá để chuộc tội chúng con, và nay vẫn ở lại trong Bí tích Tình Yêu này để nâng đỡ, chữa lành, thánh hóa và biến đổi chúng con từng giây từng phút. Mỗi lần nhìn lên tấm Bánh Thánh trắng tinh, lòng chúng con trào dâng niềm tin yêu, cảm mến và biết ơn vô bờ. Chúa đang nhìn chúng con bằng ánh mắt nhân từ, đầy xót thương, đang lắng nghe từng lời than van, từng nỗi day dứt vì những lần đã xét đoán, đã lên án anh em mình mà không hề có lòng thương xót.
Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ của sự xét đoán, khỏi thói đạo đức giả, khỏi sự kiêu căng khiến chúng con chỉ thấy lỗi của người khác mà mù lòa trước lỗi của chính mình. Xin Chúa phá tan lớp vỏ chai đá, khô cằn trong lòng chúng con, biến trái tim sắt đá thành trái tim mềm mại, biết rung động trước nỗi đau của người khác, biết thương xót thay vì lên án, biết tha thứ thay vì ghi nhớ. Xin ban cho chúng con ơn khiêm tốn sâu xa để nhận ra “cái đà” trong mắt mình – những tội lỗi lớn lao hơn nhiều so với “cái rác” chúng con hay chỉ trích nơi anh em: lòng kiêu ngạo che giấu tội lỗi, sự ganh tị âm thầm, thiếu tha thứ triền miên, hay những thói quen xấu đã ăn sâu vào cuộc sống.
Xin Chúa ban ơn đức tin vững mạnh, để chúng con tin rằng Chúa mới là Thẩm Phán công minh duy nhất, và chúng con chỉ là những kẻ tôi tớ yếu đuối, đầy tội lỗi. Xin cho chúng con biết cậy trông tuyệt đối vào Chúa, phó thác mọi sự trong tay Chúa quan phòng, thay vì tự mình xét đoán và lên án người khác. Xin cho chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự, và yêu anh em như chính Chúa đã yêu chúng con – yêu bằng tình yêu tha thứ vô điều kiện, bao dung không giới hạn, không tính toán thiệt hơn.
Lạy Chúa, xin thương đến Giáo Hội Chúa trên toàn thế giới, ban cho các vị mục tử lòng khiêm nhường chân thật, biết hướng dẫn đoàn chiên bằng tình thương xót chứ không bằng sự xét đoán nghiêm khắc hay luật lệ cứng nhắc. Xin cho Giáo Hội luôn là nơi an ủi, nơi mọi người – dù tội lỗi hay đau khổ – tìm thấy lòng thương xót dạt dào thay vì bị lên án hay loại trừ. Xin thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa, để mọi người biết sống Tin Mừng một cách triệt để: đừng đoán xét, mà hãy thương xót; đừng lên án, mà hãy tha thứ; đừng kiêu ngạo, mà hãy khiêm tốn phục vụ.
Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, ban bình an, công bằng xã hội và lòng nhân hậu cho các nhà lãnh đạo, để họ biết phục vụ nhân dân mà không xét đoán, biết dẫn dắt bằng tình yêu và sự công minh chứ không bằng quyền lực hay định kiến. Xin thương đến những ai đang đau khổ vì bị xét đoán oan ức, bị lên án bởi lời nói cay nghiệt, bị tổn thương sâu sắc bởi thái độ khinh miệt của người khác – trong gia đình, nơi làm việc, trong cộng đoàn. Xin chữa lành những vết thương ấy, ban sức mạnh để họ tha thứ, để họ không đáp trả bằng oán hận mà bằng lòng bao dung.
Xin Chúa thương đến các gia đình, giúp vợ chồng, cha mẹ con cái biết nhìn nhau bằng mắt thương xót, biết lấy “cái đà” khỏi mắt mình trước khi chỉ ra lỗi lầm của người thân, để gia đình trở thành nơi yêu thương chứ không phải nơi tranh chấp, xét nét. Xin thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được hưởng nhan thánh Chúa, được thanh tẩy hoàn toàn. Chúng con dâng tất cả những ý nguyện tha thiết này lên Chúa, với lòng tin tưởng phó thác tuyệt đối. Amen.
III. LỜI CHÚA (Mt 7,1-5)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: ‘Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh’, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.
Đó là Lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng con cảm nhận Chúa đang nói trực tiếp, đang chạm đến những góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm hồn chúng con: thói quen xét đoán, phê phán, lên án người khác mà không hề tự xét mình trước. Lời Chúa không phải là một bài giảng xa xưa, mà là ánh sáng sống động soi chiếu chính cuộc đời chúng con ngay lúc này, mời gọi chúng con hoán cải triệt để, sống khiêm tốn chân thành và bác ái thực sự.
Chúa dạy rõ ràng: “Đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét”. Lời ấy như một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc nhưng tràn đầy yêu thương. Chúng con thường quá dễ dàng xét đoán người khác: xét đoán về hành vi bề ngoài, về lời nói lỡ lời, về lối sống khác biệt, về những sai lầm nhỏ nhặt của họ. Chúng con dùng “đấu” nghiêm khắc, đôi khi cay nghiệt, đầy định kiến để đong cho anh em, nghĩ rằng mình công chính hơn, mình có quyền chỉ trích, mình đứng ở vị trí cao hơn để “sửa dạy”. Nhưng Chúa khẳng định một nguyên tắc bất di bất dịch: chúng con sẽ bị đo bằng chính “đấu” ấy. Thiên Chúa, Đấng công minh và nhân hậu tuyệt đối, sẽ xét đoán chúng con theo cách chúng con xét đoán tha nhân. Nếu chúng con thiếu thương xót, chúng con sẽ nhận lại sự thiếu thương xót. Nếu chúng con lên án không khoan nhượng, chúng con sẽ bị lên án không khoan nhượng. Lời Chúa khiến chúng con run sợ trước hậu quả, nhưng cũng khơi dậy hy vọng lớn lao: Chúa muốn chúng con thay đổi ngay bây giờ, muốn chúng con sống theo lòng thương xót dạt dào của Ngài thay vì theo tiêu chuẩn khắc nghiệt của con người.
Hình ảnh “cái rác” và “cái đà” mà Chúa dùng thật sống động, sâu sắc và đau đớn. “Cái rác” là những lỗi nhỏ, những khuyết điểm bề ngoài, những sai sót thoáng qua của anh em. Chúng con dễ thấy, dễ phát hiện và vội vàng muốn “lấy ra”, muốn sửa chữa, muốn chỉ trích, muốn bàn tán với người khác. Nhưng Chúa hỏi ngược lại một cách sắc bén: “Sao ngươi không thấy cái đà trong mắt ngươi?” – “cái đà” ấy là những tội lỗi lớn lao, những yếu đuối sâu xa, những thói quen xấu đã ăn rễ trong tâm hồn: lòng kiêu ngạo che đậy tội lỗi, sự giả hình đạo đức, thiếu bác ái thực sự, ganh tị âm thầm, thiếu tha thứ triền miên, hay những tội nặng nề mà chúng con cố giấu kín. Chúng con thường che giấu “cái đà” ấy bằng lớp vỏ đạo đức giả, tự cho mình công chính để lên án người khác, để cảm thấy mình tốt hơn. Chúa gọi thẳng thừng: “Đồ giả hình!”. Lời ấy như nhát dao cắt vào tim, đau đớn nhưng cần thiết, vì chỉ khi nhận ra sự giả hình của mình, chúng con mới có thể hoán cải chân thật, mới có thể cầu xin Chúa chữa lành.
Lạy Chúa, trong giờ chầu thánh này, trước Thánh Thể sáng ngời, chúng con xin nhìn thẳng vào “cái đà” của chính mình mà không né tránh. Chúng con dâng lên Chúa những lần đã xét đoán vợ/chồng/con cái: những lời trách móc vì nhà cửa chưa gọn gàng, vì con cái học hành chưa tốt. Chúng con dâng những lần đã phê phán bạn bè, đồng nghiệp: vì họ chậm trễ, vì họ khác biệt, vì họ không giống mình. Chúng con dâng những lần đã nghĩ xấu, nói xấu trong cộng đoàn: vì ai đó không tham gia, vì ai đó có lỗi nhỏ. Chúng con nhận ra rằng, khi chúng con phán xét thiếu thương xót, chúng con đang tự loại mình ra khỏi lòng thương xót của Chúa, đang tự đặt mình vào nguy cơ bị xét đoán nghiêm khắc hơn.
Xin Chúa giúp chúng con lấy “cái đà” ra trước: xin Chúa chạm đến những vết thương kiêu ngạo, những thói quen xét đoán đã trở thành bản năng, những định kiến ăn sâu. Xin ban ơn sám hối sâu xa, để chúng con biết cúi đầu trước Chúa và trước anh em, biết xin lỗi khi đã làm tổn thương ai đó bằng lời nói hay thái độ. Chỉ khi “lấy cái đà khỏi mắt”, chúng con mới “thấy rõ” để giúp anh em. Sự giúp đỡ chân thật không phải là chỉ trích hay lên án từ trên cao, mà là yêu thương, đồng hành, khuyên nhủ với lòng khiêm tốn và thương xót. Trong Thánh Thể, Chúa đang dạy chúng con bài học ấy mỗi ngày: Chúa không xét đoán chúng con theo tội lỗi của chúng con, mà Chúa tha thứ, chữa lành và mời gọi chúng con sống như Ngài – sống thương xót như Cha trên trời.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa mỗi khi bị cám dỗ xét đoán. Xin cho chúng con biết im lặng cầu nguyện, suy nghĩ trước khi mở miệng phê phán. Xin cho chúng con biết nhìn anh em bằng mắt Chúa: mắt của lòng thương xót vô biên, mắt của tình yêu không bao giờ thất bại. Chúng con tin rằng, trong Bí tích Thánh Thể này, Chúa đang chữa lành “cái đà” của chúng con từng chút một, đang biến đổi chúng con thành những người biết thương xót như Cha trên trời. Xin làm nên phép lạ hoán cải lớn lao trong lòng chúng con hôm nay và mãi mãi. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa từ đáy lòng vì giờ chầu linh thánh này, vì Lời Chúa đã soi sáng, đã thức tỉnh lương tâm chúng con về tội xét đoán, về sự đạo đức giả và về nhu cầu hoán cải triệt để. Chúng con nhận ra mình thường bất toại trong lòng thương xót, bị “cái đà” kiêu ngạo, ích kỷ làm tê liệt khả năng yêu thương chân thật và tha thứ vô điều kiện.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa ban ơn hoán cải sâu xa: xin giúp chúng con từ bỏ thói xét đoán hàng ngày, biết tự xét mình trước mỗi khi muốn chỉ trích ai đó, biết nhận lỗi và xin tha thứ chân thành. Xin cho chúng con sống một đời mới: đời của lòng khiêm tốn chân thật, đời của sự tha thứ không giới hạn, đời của bác ái thực sự. Xin cho chúng con can đảm vác “cái đà” của mình – tức những yếu đuối lớn lao, những tội lỗi nặng nề – đến với Chúa để được chữa lành hoàn toàn, rồi biến nó thành lời chứng sống động về lòng thương xót Chúa trong cuộc đời chúng con.
Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ hơn nữa, lòng cậy trông vững vàng hơn nữa, và tình yêu nồng cháy hơn nữa. Xin cho chúng con tin tưởng tuyệt đối vào Lời Chúa, vì Lời Chúa là Thần Khí và là sự sống. Xin cho chúng con biết phó thác mọi sự – kể cả những lúc bị xét đoán oan ức – trong tay Chúa, vì Chúa biết rõ hơn chúng con cần gì. Và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, rồi từ đó yêu anh em như Chúa đã yêu. Xin biến chúng con thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng: đừng đoán xét nữa, mà hãy thương xót; đừng lên án nữa, mà hãy tha thứ; đừng kiêu ngạo nữa, mà hãy khiêm tốn phục vụ. Amen.
VI. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng lời cầu nguyện tha thiết cho những ai đang đau khổ vì bị xét đoán, bị lên án oan ức, bị tổn thương sâu sắc bởi lời nói cay nghiệt, thái độ khinh miệt hay sự loại trừ của người khác – trong gia đình, nơi làm việc, trong cộng đoàn hay xã hội. Xin Chúa chữa lành những vết thương lòng ấy, ban sức mạnh để họ tha thứ từ đáy lòng và không đáp trả bằng oán hận. Giống như Chúa đã hỏi trong Tin Mừng: “Con có muốn được chữa lành khỏi sự cay đắng, khỏi sự oán giận không?”, xin Chúa cũng hỏi họ và hỏi chúng con câu ấy. Xin ban ơn để họ và chúng con dám đáp lại “Lạy Chúa, con muốn”, để rồi Chúa chạm đến, chữa lành và biến đổi họ thành những người biết thương xót, biết yêu thương dù bị tổn thương.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tha thiết nài xin Chúa ban ơn tha thứ và hoán cải cho những ai đang sống trong tội xét đoán, kiêu ngạo, đạo đức giả – bao gồm cả chúng con. Như Chúa đã cảnh tỉnh nghiêm khắc “Đồ giả hình… đừng phạm tội nữa”, xin Chúa cũng nói với chúng con và với họ lời ấy: đừng xét đoán nữa, kẻo bị xét đoán nghiêm khắc hơn; đừng lên án nữa, kẻo bị lên án không khoan nhượng. Xin ban ơn sám hối chân thành, để chúng con biết trở về với Chúa, biết từ bỏ những thói hư tật xấu, những định kiến, những lời nói gây tổn thương, để tâm hồn chúng con được tự do thực sự và được chữa lành hoàn toàn trong lòng thương xót Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa trên khắp thế gian, xin Chúa ban cho Giáo Hội các vị mục tử nhiệt thành, thánh thiện, khiêm nhường và đầy lòng thương xót. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ sống động của ơn cứu độ, là nơi những người tội lỗi, những người đau khổ, những người bị xét đoán được tìm thấy sự an ủi, được đón nhận mà không bị lên án. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa – giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân – biết sống Tin Mừng một cách triệt để: biết lấy “cái đà” khỏi mắt mình trước, rồi mới giúp anh em lấy “cái rác” ra bằng tình yêu. Xin thương đến những người còn đang sống ngoài Giáo Hội, xin cho họ sớm nhận biết Chúa và lòng thương xót vô biên của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng lên Chúa toàn bộ cuộc sống của chúng con: những niềm vui, nỗi buồn, những thành công, thất bại, những lúc được yêu thương và lúc bị tổn thương. Xin Chúa thánh hóa mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói, mọi tư tưởng chúng con nghĩ. Xin cho chúng con biết sống theo Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, biết tìm kiếm Chúa trong mọi người, và biết yêu Chúa trên hết mọi sự. Xin cho chúng con trở thành những người mang tình yêu, lòng thương xót và ơn chữa lành của Chúa đến cho những người xung quanh, để cuộc đời chúng con trở thành một lời chứng sống động, thuyết phục về Tin Mừng “Đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét”. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa nhân lành. Amen.
VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu linh thánh của chúng con đã đến lúc kết thúc. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng, tràn đầy ơn phúc mà chúng con đã được sống bên cạnh Chúa, được lắng nghe Lời Chúa, được suy niệm và được Chúa chạm đến tận đáy lòng. Xin Chúa tha thứ cho chúng con mọi thiếu sót, mọi lầm lỗi, mọi lúc tâm trí phân tâm hay chưa hết lòng khiêm tốn, thống hối trong giờ chầu này. Xin Chúa đón nhận lời ca tụng, lời cầu nguyện, sự thinh lặng và những giọt nước mắt ăn năn của chúng con.
Lạy Chúa, chúng con ra về không phải để rời xa Chúa, mà là để mang Chúa, mang lòng thương xót và sự khiêm nhường của Chúa vào cuộc sống hằng ngày: vào gia đình, nơi làm việc, cộng đoàn và xã hội. Xin Chúa ở lại với chúng con suốt đời, ban sức mạnh để chúng con sống Tin Mừng một cách kiên trì: đừng đoán xét nữa, mà hãy thương xót; đừng lên án nữa, mà hãy tha thứ; đừng kiêu ngạo nữa, mà hãy khiêm tốn phục vụ. Xin cho chúng con biết lấy “cái đà” khỏi mắt mình mỗi ngày qua việc xét mình, sám hối và cầu nguyện, để chúng con thấy rõ hơn tình yêu Chúa và yêu thương anh em chân thật hơn.
Chúng con xin phó dâng gia đình, công việc, dự định tương lai và mọi nỗi niềm trong tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ, che chở và ban ơn bình an cho chúng con giữa cuộc đời đầy thử thách. Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như Chúa đã yêu chúng con – yêu bằng tình yêu không xét đoán, không tính toán. Chúng con tin rằng, sau mỗi giờ chầu Thánh Thể như thế này, tâm hồn chúng con sẽ khiêm tốn hơn, thương xót hơn, bác ái hơn và gần gũi Chúa hơn. Chúng con xin tạ ơn Chúa và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.