
Lạy Chúa của con,
Con đã đi qua biết bao tháng ngày vội vã,
miệt mài kiếm tìm những điều mà thế gian gọi là khôn ngoan,
cố gồng mình mang lấy những gánh nặng của cuộc đời,
như thể tự sức con đã có thể gánh vác.
Con cứ ngỡ mình đủ mạnh để vượt qua mọi thử thách,
để rồi có những lúc chới với giữa muôn vàn âu lo,
kiệt sức vì chính những điều con cố níu giữ.
Có lẽ vì quá cậy dựa vào sức riêng,
con đã vô tình dựng lên những bức tường vô hình,
ngăn mình đến gần hơn với tình yêu và sự bình an của Chúa.
Giữa lúc tâm hồn con ngập chìm trong mỏi mệt,
Chúa lại đến và dịu dàng gọi con:
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)
Con chợt nhận ra,
Chúa chẳng đòi con phải trở nên hoàn hảo mới được đến với Ngài.
Chúa cũng không nhìn vào những hiểu biết hay thành quả con nhọc công tích góp.
Điều Chúa mong nơi con chỉ là một tâm hồn biết mở ra,
biết trở nên bé nhỏ,
để có thể bình an nép mình trong vòng tay quan phòng của Cha.
Lạy Chúa Giêsu,
Xin đánh tan nơi con những tư tưởng kiêu căng và tự mãn,
đừng để con quá tin vào sức riêng
mà quên mất Chúa vẫn luôn đồng hành.
Xin cất khỏi lòng con những sợ hãi, nghi ngờ và bất an
đang âm thầm giam hãm tâm hồn con mỗi ngày.
Xin dạy con biết học cùng Chúa,
Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
Và xin cho con hiểu rằng,
điều làm con mỏi mệt không phải vì thập giá đời con quá nặng,
nhưng vì nhiều lần con đã cố mang cuộc đời mình bằng sức riêng,
và cố giữ lấy ách của con thay vì ách của Chúa.
Xin dạy con biết ghé vai mang lấy ách của Ngài,
vì chiếc ách của Chúa không trói buộc,
nhưng giải thoát con khỏi gánh nặng của cái tôi.
Chính nơi chiếc ách tưởng chừng nặng ấy,
con lại tìm được sự bình an mà thế gian không thể ban tặng.
Xin thanh luyện đời con,
trả lại cho con một trái tim trong trẻo như trẻ thơ,
một đức tin đơn sơ nhưng vững vàng,
để con biết đón nhận mọi sự như một hồng ân,
và vui tươi bước theo Chúa bằng tất cả lòng khiêm nhu, tín thác.
Giữa dòng đời còn nhiều chông chênh và sầu muộn,
xin cho tâm hồn con biết ngả mình nghỉ yên trong Chúa.
Để mỗi ngày sống,
con không còn cậy dựa vào sức riêng,
nhưng chỉ một lòng tín thác vào tình yêu bao dung,
hiền lành và khiêm nhường của Ngài. Amen.
Sr. Xuân Bích, OP