Để trái tim chạm đến trái tim: 3 lời nhắn nhủ từ ĐHY Tagle gửi những người làm cha mẹ

0

Sr. Tiểu An, OP tóm lược

Đứng trước những tổn thương và biến động của người trẻ ngày nay, đặc biệt là việc người trẻ dễ dàng tước đoạt mạng sống của mình cũng như của người khác, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle đã có một bài giảng rất ý nghĩa để những ai làm cha, làm mẹ cùng dừng lại và suy ngẫm về cách mình sống với con. Ngài mượn hình ảnh “trái tim” để gửi gắm ba tâm tình vô cùng sâu sắc về cách chúng ta đang đồng hành cùng con cái mình:

1. Đừng chỉ ngồi cạnh con, hãy thực sự ở bên con: Có một thực tế xót xa trong nhiều gia đình hiện đại: khoảng cách xa nhất đôi khi lại nằm ngay trên bàn ăn. Đức Hồng y chia sẻ: “Nếu cả nhà ngồi ăn cùng nhau nhưng ai nấy đều cắm mặt vào điện thoại thay vì nhìn nhau, thì sự hiện diện ấy chẳng còn ý nghĩa gì.” Người trẻ không chỉ cần cha mẹ ngồi chung trong một căn phòng. Các con cần những ánh mắt giao tiếp, cần những đôi tai thực sự lắng nghe. Đừng để khoảng cách giữa những người ruột thịt lại trở nên xa vời vợi chỉ vì những chiếc màn hình.

2. Công nghệ không thể ôm ấp một tâm hồn: Vì quá bận rộn, đôi khi người lớn vô tình để điện thoại, trò chơi điện tử hay trí tuệ nhân tạo (AI) làm “người giữ trẻ”. Nhưng Đức Hồng y thức tỉnh chúng ta: “AI không có trái tim, trò chơi điện tử không có trái tim. Chỉ con người mới có trái tim.” Một thiết bị dẫu thông minh đến đâu cũng không thể dạy con biết rung cảm, không thể lau nước mắt hay ôm con vào lòng lúc con buồn. Nếu ta phó mặc con cho những cỗ máy vô hồn, sao ta có thể ngạc nhiên khi thấy con lớn lên với một trái tim khô cằn?

3. Dùng chính trái tim mình để làm gương cho con: Con cái chính là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Chúng học cách yêu thương không qua những bài thuyết giáo, mà qua cách người lớn cư xử với nhau mỗi ngày. Ngài khẩn thiết xin các bậc ông bà, cha mẹ hãy cho con trẻ thấy thế nào là một “trái tim thấu cảm và đậm tình người”. Đặc biệt, trước khi buông một lời trách mắng hay phản ứng nóng giận, ba mẹ hãy dừng lại một nhịp và tự hỏi: “Trái tim nào đang thúc đẩy tôi làm điều này?”

Giáo dục con cái không nằm ở việc ta chu cấp cho con những thiết bị đắt tiền nhất, mà là trao cho con tình yêu thương chân thật. Hơn lúc nào hết, chính là ngay lúc này và hôm nay, ba mẹ hãy tạm cất chiếc điện thoại sang một bên, nhìn thật sâu vào mắt con và để trái tim mình dẫn dắt trái tim con, ba mẹ nhé!

Comments are closed.

phone-icon