Dấu ấn hành trình: “Con đường thánh Đa Minh” – (Trang 11 – Roma – Vatican)

0

DẤU ẤN  HÀNH TRÌNH 

“The Path of saint Dominic”

LÊN ĐƯỜNG

 Ngày 2 – (Sun, 02/10): SAIGON MADRID (Tây Ban Nha)

Reng……. 

– Allo… Cha trưởng đoàn phải không? Con vừa đến phi trường. 

– Ok, xin lên ga quốc tế phía trên này, dưới là ga nội địa

Reng…. 

–  Nhóm con đến sớm nên đã vào trong. 

–  Không sao, cứ ở đó chờ, 17g00 mình check in cùng với đoàn nhé! 

Reng….. 

–  ….. Số máy, quý khách gọi hiện không liên lạc được.. 

– Tới giờ rồi, vẫn còn thiếu cha Đức, nhưng  liên lạc với Cha không được! 

–  Vậy phải làm sao bây chừ? 

–  Đành chịu, không lẽ cả đoàn phải trễ 

–  Cha Đức ở xa, có thể Người còn đang trên chuyến bay từ Bắc vào. 

–  Liều thế! book vé sát giờ như vậy lỡ máy bay bị delay thì sao? 

Reng……. 

– Em đây Anh Chiến, máy bay vừa đáp, 5 phút nữa Em có mặt! 

– Uh.., là  cha Đức, mừng quá tạ ơn Chúa! 

Sau hơn nửa tiếng Check in xuôi xắn, mọi người lúc này đã có thể nghỉ ngơi tìm chút gì cho bữa tối.

Khoảng 20giờ00 mọi người từ từ di chuyển về hướng cầu thang của chiếc máy bay hãng hàng không Etihad Airways trong nụ cười thân thiện chào đón của các nữ tiếp viên Ả Rập rất ư là duyên dáng xinh đẹp. Chuyến bay sẽ dừng ở sân bay ABU DHABI để nối chuyến tới thủ đô Madrid Tây Ban Nha, điểm đến đầu tiên và cũng là mãnh đất rất đỗi thân thương, nơi mà chúng tôi muốn tìm về, bởi lẽ không chỉ là quê hương của cha tôi, một vị thánh vĩ đại mà còn là mảnh đất của biết bao vị thừa sai anh dũng đã hy sinh gian khổ, thấm đẫm mồ hôi và cả máu đào nữa trên quê hương đất nước tôi, để Hội Thánh Việt Nam mới có cây đức tin sum sê trổ sinh hoa trái như ngày hôm nay.

len duong 2

Chỉ một vài phút nữa thôi! Máy bay sẽ cất cánh, và “The path of saint Dominic” sẽ đưa tôi đến mảnh đất thánh thiêng của “vùng trời kỷ niệm” đó!

Chuyến bay dài ngang qua Trung Đông với các vương quốc Ả Rập, tôi nghĩ đến IS, đến các sự cố có thể sảy ra đâu đó, biết đâu!

Nhưng …. “chuyện nhỏ”! tất cả chỉ là rất nhỏ với điều lớn lao tôi đang chờ đợi. Hơn nữa hôm nay là “ngày lành tháng tốt” – ngày 02/10 – lễ kính các Thiên thần Hộ Thủ.

Tôi an tâm khẽ khép mắt chờ máy bay cất cánh nhưng cũng là để tận hưởng cảm giác hân hoan an bình trên đôi cánh nhẹ nâng của các Thiên thần Bản mệnh.

Nt. Lucia Xuân Trang

(Tiếp theo trang 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Comments are closed.

phone-icon