
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
| He must reign until he has put all his enemies under his feet. (1 Corinthians 15:25) The kings who ruled over Israel and Judah were charged with defending their people from neighboring enemies who wanted to destroy them. Many kings had failed in this regard, which is why the people were waiting for a Messiah-King, a son of David who would again build a great nation as David had. Then along came Jesus, a Messiah who told people to love their enemies and turn the other cheek. What kind of a king was this? In today’s second reading, St. Paul shows us what kind of king Jesus is – One who has conquered our true enemies: Satan, sin, and death. Jesus didn’t come to win a battle between nations; instead, he came to win a cosmic battle with everlasting consequences. That’s why we celebrate him today as “King of the Universe.” Unlike an earthly king, Jesus did not engage his enemies with armaments of war. No, he defeated them by dying on a cross. Through his death and resurrection, he saved not just Israel but all who believe in him (1 Corinthians 15:22). Out of his great love for each one of us, Jesus offered himself up, disarming the devil and draining sin of its power. Now we are forgiven, redeemed, and given the grace to love and forgive others as he has done for us. And though we still see evil in the world, we know that Jesus will destroy “every sovereignty and every authority and power” when he comes again (15:24). Today at Mass, let’s recommit ourselves to living under the reign of this great King. Let’s tell him that we are ready to join him in rescuing his creation from the powers of darkness. Our King has already shown us how to do this: by offering ourselves in love to one another. Because without a doubt, love is the most powerful force in the universe! “Jesus, King of kings, reign in my heart today and always.” |
“Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người”. (1 Cr 15, 25)
Các vua chúa cai trị dân Ítraen và Giuđa có nhiệm vụ bảo vệ dân của mình khỏi các kẻ thù lân cận muốn tiêu diệt họ. Nhiều vị vua đã thất bại với nhiệm vụ này, đó là lý do tại sao dân chúng đang chờ đợi một vị Vua Mêsia, một người con của Đavít sẽ xây dựng lại một quốc gia vĩ đại như vua Đavít đã làm. Rồi đến Chúa Giêsu, một Đấng Mêsia đã nói với dân chúng hãy yêu thương kẻ thù của mình và đưa cả má bên kia ra. Đây là loại vua gì vậy? Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta thấy rằng Vua Giêsu là loại vua nào – Đấng đã chiến thắng những kẻ thù thực sự của chúng ta: Satan, tội lỗi và sự chết. Chúa Giêsu không đến để chiến thắng một cuộc chiến giữa các quốc gia; trái lại, Người đã đến để chiến thắng cuộc chiến vũ trụ với những hậu quả vĩnh viễn. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta mừng Người là “Vua Vũ trụ”. Không giống như một vị vua trần thế, Chúa Giêsu đã không giao chiến với kẻ thù bằng vũ khí chiến tranh. Không, Người đã đánh bại họ bằng cách chết trên thập giá. Qua cái chết và sự phục sinh của mình, Người không chỉ cứu độ dân Ítraen mà còn cứu độ tất cả những ai tin vào Người (x. 1 Cr 15,22). Vì tình yêu cao cả dành cho mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu đã hy sinh chính mình, giải trừ ma quỷ và tiêu diệt quyền lực của tội lỗi. Giờ đây, chúng ta đã được tha thứ, được cứu chuộc và được ban cho ân sủng để yêu thương và tha thứ cho những người khác như Người đã làm cho chúng ta. Và cho dẫu chúng ta vẫn thấy ma quỷ trong thế giới này, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sẽ tiêu diệt “hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần” khi Người trở lại (1 Cr 15,24). Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cam kết lại để sống dưới triều đại của Vị Vua cao cả này. Chúng ta hãy thưa Người rằng chúng ta sẵn sàng cùng với Người giải thoát mọi thọ tạo của Người khỏi các quyền lực của bóng tối. Vua của chúng ta đã chỉ cho chúng ta cách để làm điều này: bằng cách hy sinh chính mình trong việc yêu thương nhau. Bởi vì chắc chắn, tình yêu là sức mạnh mạnh mẽ nhất trong vũ trụ! “Lạy Chúa Giêsu, Vua các vua, xin hãy cai trị tâm hồn con hôm nay và mãi mãi”. |