Các môn đệ lại càng sửng sốt hơn nữa – Chúa Nhật 28 Thường Niên, B

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Of course the disciples were astonished! Jesus had just told them that the rich would find it especially hard to enter the kingdom of heaven. This went against everything they believed. There was a strong strain in ancient Judaism that said that material wealth was a sign of God’s blessing. But here was Jesus telling the rich young man to join the ranks of the poor. What was he doing?

First, notice that Jesus wasn’t condemning the man for his wealth. On the contrary, Mark tells us that Jesus “loved him” (10:21). Jesus no doubt valued this man’s observance of the law and his sincere desire to be pleasing to God. Surely that’s how Jesus looks upon everyone who tries to do his will, regardless of how wealthy they may or may not be.

Second, it wasn’t Jesus who rejected the man; it was the other way around. Granted, Jesus had set a high bar for him, but there’s every indication that Jesus would have helped him make the tough decision to sell all and follow him. But the man walked away too quickly. And he went away “sad” (Mark 10:22).

Finally, Jesus saw that this man’s attachment to his possessions could get in the way of his ability to follow Jesus. Just as he had called Matthew and Peter and the others to leave their jobs, Jesus wanted this man to break free from the one thing that was hindering him from living as a wholehearted disciple. He wanted all his disciples to find freedom through detachment so that they could focus on loving him and one another.

Today, Jesus is looking at you with love. He has a high calling for you and is ready to help you fulfill it. And he is asking you to let go of anything that distracts you from that calling. What might that be? Take him up on the offer. Don’t walk away sad.

“Lord, help me give up whatever is keeping me from you.”

Tất nhiên các môn đệ đã rất ngạc nhiên! Chúa Giêsu vừa nói với họ rằng những người giàu có sẽ đặc biệt khó vào nước trời. Điều này đã đi ngược lại tất cả những gì họ tin tưởng. Có một sự căng thẳng mạnh mẽ trong đạo Do Thái cổ đại cho rằng của cải vật chất là dấu chỉ của sự chúc phúc của Thiên Chúa. Nhưng ở đây Chúa Giêsu bảo người thanh niên giàu có hãy đứng vào hàng ngũ người nghèo. Ngài đang làm gì vậy?

Trước tiên, hãy lưu ý rằng Chúa Giêsu không lên án người thanh niên vì sự giàu có của anh ta. Ngược lại, Máccô cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu “yêu thương anh” (10, 21). Không nghi ngờ gì nữa, Chúa Giêsu đánh giá cao việc tuân theo luật pháp và ước muốn chân thành của anh ta là được đẹp lòng Thiên Chúa. Chắc chắn đó là cách Chúa Giêsu nhìn mọi người cố gắng làm theo ý mình, bất kể họ giàu có hay không.

Kế đến, đó không phải Chúa Giêsu đã từ chối người thanh niên; Đó là cách khác để đến gần. Đành rằng Chúa Giêsu đã đặt ra tiêu chuẩn cao cho anh ta, nhưng có dấu hiệu cho thấy Chúa Giêsu sẽ giúp anh ta đưa ra quyết định khó khăn là bán tất cả và đi theo Ngài. Nhưng người thanh niên đã vội vàng bỏ đi. Và anh ấy ra đi một cách “buồn bã” (Mc 10, 22).

Cuối cùng, Chúa Giêsu thấy rằng người thanh niên này gắn bó với tài sản của mình có thể cản trở khả năng đi theo Chúa Giêsu. Giống như khi kêu gọi Mátthêu và Phêrô và những người khác rời khỏi công việc của họ, Chúa Giêsu muốn người này thoát khỏi một điều đang cản trở mình sống như một môn đệ hết lòng. Ngài muốn tất cả các môn đệ của mình tìm thấy tự do thông qua việc từ bỏ để họ có thể tập trung vào việc yêu mến Ngài và yêu thương lẫn nhau.

Hôm nay, Chúa Giêsu đang nhìn bạn với tình yêu. Ngài có một lời kêu gọi cao quý dành cho bạn và sẵn sàng giúp bạn hoàn thành điều đó. Và Ngài đang yêu cầu bạn từ bỏ bất cứ điều gì khiến bạn phân tâm khỏi lời mời gọi đó. Điều đó có thể là gì? Hãy phó dâng nó cho Ngài. Đừng buồn bã bước đi.

Lạy Chúa, xin hãy giúp con từ bỏ bất cứ điều gì đang ngăn cản con với Chúa.

Comments are closed.

phone-icon