Lá thư từ trái tim

0

Tam Hiệp, ngày 25 tháng 12 năm 2023

Con chào Chúa Giêsu Hài Đồng bé nhỏ!

Mùa Vọng đã khép lại, niềm vui của con như được nhân lên gấp bội khi toàn Thế giới hân hoan vui mừng trong ngày kỉ niệm Con Thiên Chúa ra đời. Con xin cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến trong cuộc đời con và cuộc đời của mọi người nhờ có Ngài là Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Giêsu ơi, Ngài có biết không? Ngay từ đầu mùa Vọng, con đã tự cật vấn mình: Giáng Sinh năm nay, con mong đợi điều gì? Được nhận quà hay đi chơi? Được xem phim hay là có những bữa tiệc hoành tráng?… Con là cô bé tham lam khi vừa mong ước mình phải thật giàu sang thành công, vừa đòi hỏi mình đầy tràn bình an và vui vẻ. Chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, con bỗng tìm được tất cả những điều con mong muốn ấy nơi nụ cười của Chúa. Con cần gì giàu sang phú quý khi Chúa của con sinh ra trong cảnh khó khăn thấp hèn, con đòi hỏi làm gì niềm hạnh phúc bình an khi con đã có Chúa là nguồn gốc và đích điểm của bình an hạnh phúc.

Chúa của con ơi, suy ngẫm về Mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa làm cho tâm trí con nghĩ đến tình hình thế giới hôm nay. Giữa thế giới đang tràn vào những cơn gió lạnh của sự vô tâm hay thiếu vắng tình người, xin cho con biết đem những ánh đèn để sưởi ấm và thắp sáng bằng sự quan tâm, chia sẻ. Giữa thế giới đang bị đe bởi chiến tranh, bạo động và kinh tế bất ổn; xin cho con biết đem niềm vui và bình an của Chúa Hài Đồng cho những tâm hồn đang cần đến. Giữa thế giới đang chạy theo những ngôi sao sáng trong nghệ thuật hay giải trí, xin cho con biết chạy theo một ngôi sao sáng duy nhất là chính Chúa. Nguyện xin cho những tâm tình dạt dào của ngày Giáng sinh luôn đọng mãi trong con, để con ý thức đây không đơn thuần chỉ là một ngày kỉ niệm hay là huyền thoại, mà Chúa vẫn hằng ngày Giáng sinh trong tâm hồn con khi con biết kết hiệp với Chúa.

Mừng Chúa Giáng Sinh, con chúc Chúa thật ấm áp và vui vẻ bên cạnh Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Con cũng chúc cho mọi người trào tràn niềm vui và bình an của Chúa Hài Đồng. Hứa với Chúa, năm tới con cũng sẽ gửi đến Chúa một lá thư từ trái tim con và địa điểm nhận là máng cỏ nơi Chúa hạ sinh nhé!

Con của Chúa,
Maria Huyền Thuận (Thỉnh Sinh)

Comments are closed.

phone-icon