Nguồn: The Word Among Us, February 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
How do you deal with complex problems? Do they make you want to roll up your sleeves and dive right in? Or are you more likely to retreat and hope that they somehow go away? Today’s readings show us how King Solomon and Jesus responded to their challenges.
When Solomon became king, the sheer size of Israel’s population caused him a great deal of anxiety. Taking a pilgrimage to a shrine at Gibeon, Solomon laid bare his problem before the Lord: “Who is able to govern this vast people of yours?” (1 Kings 3:9). He confessed that he didn’t have the resources on his own to undertake this task, and he asked God for the wisdom he needed. In today’s Gospel, Jesus also encountered a problem. He had planned to take the Twelve away for a time of rest and refreshment, but those plans were wrecked when a huge crowd showed up. Seeing the crowd and all their needs, “his heart was moved with pity for them” (Mark 6:34). He hadn’t intended to minister to a multitude that day, but he saw that this was the right thing to do. When we are faced with an overwhelming challenge, it can be easy to focus on fixing things right away. But remember Solomon! His first reaction was to turn to God. He was humble enough to know he needed guidance from the Lord. Remember Jesus as well! His flexible, open heart enabled him to hear his Father’s will and switch his plans quickly. As a result, not only was he able to minister to the huge crowd, but he also had the opportunity to perform one of his greatest miracles: the multiplication of the loaves and fish (Mark 6:34-44). Both readings today show that God’s wisdom is not a book, a philosophy, or a management style. It’s a Person, Jesus himself. He sees the “crowds” in your life, and his heart is always filled with compassion for you. He knows the challenges you’re facing, and he is always ready to help you and guide you. “Jesus, teach me your wisdom—the wisdom filled with understanding and love.” |
Bạn giải quyết những vấn đề phức tạp như thế nào? Chúng có khiến bạn muốn xắn tay áo lên và lao vào ngay không? Hay bạn có nhiều khả năng rút lui và hy vọng rằng bằng cách nào đó chúng sẽ biến mất? Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy Vua Salômon và Chúa Giêsu đã đáp lại những thách thức của chúng như thế nào.
Khi Salômon trở thành vua, quy mô dân số khổng lồ của Israel khiến ông vô cùng lo lắng. Khi hành hương đến một đền thờ ở Gibeon, Salômon trình bày vấn đề của mình trước Chúa: “Ai có thể cai trị dân tộc đông đảo này của Ngài?” (1V 3,9). Ông ấy thú nhận rằng ông không có đủ nguồn lực để tự mình thực hiện nhiệm vụ này và ông đã cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan mà ông cần. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng gặp phải một vấn đề. Ngài đã định đưa Nhóm Mười Hai đi nghỉ ngơi và sảng khoái, nhưng kế hoạch đó đã bị phá hỏng khi một đám đông khổng lồ xuất hiện. Nhìn thấy đám đông và mọi nhu cầu của họ, “lòng Ngài động lòng thương xót” (Mc 6,34). Ngài không có ý định phục vụ đám đông vào ngày hôm đó, nhưng Ngài thấy rằng đây là điều đúng đắn để làm. Khi chúng ta phải đối mặt với một thử thách quá lớn, chúng ta có thể dễ dàng tập trung vào việc sửa chữa mọi thứ ngay lập tức. Nhưng hãy nhớ đến Salômon! Phản ứng đầu tiên của ông là hướng về Chúa. Ông đủ khiêm nhường để biết rằng mình cần sự hướng dẫn từ Chúa. Cũng nhớ đến Chúa Giêsu! Trái tim rộng mở, linh hoạt Ngài đã giúp Ngài nghe được ý muốn của Cha mình và nhanh chóng thay đổi kế hoạch của mình. Kết quả là, Ngài không chỉ có thể phục vụ đám đông khổng lồ mà còn có cơ hội thực hiện một trong những phép lạ vĩ đại nhất của mình: hóa bánh và cá ra nhiều (Mc 6, 34-44). Cả hai bài đọc hôm nay đều cho thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa không phải là một cuốn sách, một triết lý hay một phong cách quản lý. Đó là một Con Người, chính là Chúa Giêsu. Ngài nhìn thấy “đám đông” trong cuộc sống của bạn và trái tim Ngài luôn tràn ngập lòng trắc ẩn dành cho bạn. Ngài biết những thách thức bạn đang gặp phải và Ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn bạn. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con sự khôn ngoan của Chúa – sự khôn ngoan đầy hiểu biết và yêu thương. |