Mừng 73 năm Thành lập Hội dòng 1951 – 30.4 – 2024

0

TÂM TƯ GỞI MẸ HỘI DÒNG
Mẹ chính là tinh thần để sống
Hay là nguồn hy vọng Thánh Linh
Bảy mươi ba tuổi an bình
Ngày xanh dong duổi hành trình gian lao
Tình yêu Mẹ dạt dào sóng vỗ
Cho con về bến đỗ an toàn
Thai bào dấu ái cưu mang
Mẹ sinh phúc lộc… băn khoăn đường dài
Ngày từng ngày: tương lai mở rộng
Dưới bầu trời lồng lộng chân mây.
Đoàn con mẹ chắp cánh bay
Khung xanh tám hướng vòng tay mẹ rời …
Nhưng đôi mắt rạng ngời dõi bóng
Trái tim yêu trông ngóng ngày về
Tình trăng, sao vẹn ước thề
Một đời dâng hiến tràn trề Thánh Ân
Lời Cứu độ nồng nàn gieo rắc…
Những bước chân vượt thác, qua ghềnh
Đường đèo lắm khúc chênh vênh
Mong con vượt thắng chính mình, tiến lên
Thầy Giêsu ngày đêm… con nhớ!
Cùng Thánh Thần bảo trợ khắc ghi
Chúa Cha che chở độ trì
Ba Ngôi Chí Thánh dẫn đi, đưa về …
Giờ hạnh ngộ thỏa thuê… vang hát
Tiệc tri hoan trổi nhạc tưng bừng
Người thân từ khắp muôn phương
Chúc mừng tuổi Mẹ hồng ân tràn đầy…
Sr. Maria Hoài Thu, OP
 

Comments are closed.

phone-icon