Fatima, lời mời gọi yêu thương

0

Sr. Maria Phạm Nhung, OP

Fatima, một thôn làng bé nhỏ của nước Bồ Đào Nha, một Giáo xứ nông thôn gồm khoảng 2.500 người cư ngụ rải rác trong khoảng 40 thôn xóm, vào năm 1917. Mọi người đều lao động trên các đồng ruộng. Các trẻ em cũng phải giúp đỡ cha mẹ trong những việc nhẹ như chăn dắt bò, dê, cừu vv… Phần lớn dân cư đều mù chữ, chỉ có khoảng 10% phụ nữ biết đọc, biết viết. (theo Wikipedia); nhưng chính nơi nghèo hèn và nhỏ bé đó, đã được chọn để Mẹ Thiên Chúa tỏ hiện và chuyển trao sứ điệp từ trời. Sáu lần hiện ra ở Fatima với các ngày 13, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917, Mẹ Maria đã nhắn gửi con cái những lời mời gọi đầy yêu thương: “Hãy cải thiện đời sống, lần chuỗi Mân Côi hằng ngày và tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ”.

Chỉ gần 2 năm sau (ngày 28.4.1919), một nhà nguyện nhỏ đã được xây dựng tại nơi Đức Mẹ hiện ra. Nhà nguyện đó được xây bằng đá và vôi, lợp ngói, dài 3,30 m, rộng 2,80 m, cao 2,85 m. Năm 1930, sau nhiều lần điều tra, việc Đức Mẹ hiện ra ở Fátima đã được Giáo quyền chính thức công nhận.

Từ đó đến nay đã hơn 100 năm, Fatima vẫn là thánh địa hành hương của bao người trên thế giới, dù khác niềm tin, nhưng vẫn đến tựa nương, tìm bình an và sức mạnh chữa lành hồn xác; biết bao người vẫn thiết tha với lời mời gọi của Mẹ năm xưa: lần Chuỗi-ăn chay-hy sinh hãm mình-làm việc lành, để cầu nguyện cho các tội nhân được ơn sám hối và tha thứ, cho hòa bình trên thế giới sớm được thiết lập, cho khắp nơi được ấm no hạnh phúc; biết bao người không thể đến được thánh địa của Mẹ nhưng vẫn cùng mọi người trên thế giới hướng về Mẹ trong các giờ lần Chuỗi Mân Côi, các giờ cầu nguyện chung riêng, để dâng thế giới cho Trái tim Mẹ, và nhờ Mẹ nài xin Chúa thương xót nhân loại khổ đau vì những xúc phạm đến Chúa và Mẹ, thờ ơ nguội lạnh hay chối bỏ niềm tin, những hận thù chia rẽ, khủng bố bất công, chiến tranh tương tàn, mất mát thương đau…

Từ đó đến nay, biết bao người đã nhận được muôn ơn lành hồn xác từ Mẹ và qua Mẹ, dù ở tại linh địa Fatima hay một nơi nào đó, hướng về Mẹ; biết bao chiến công hiển hách trên thế giới hay trong gia đình đã được thực hiện qua tràng chuỗi Mân Côi dâng kính Mẹ; biết bao ơn chữa lành đã được thực hiện mà không một khoa học nào có thể chữa trị hay giải thích; biết bao linh hồn đã được ơn biến đổi và tái sinh, biết bao thân phận đau thương đã tìm được nguồn an ủi…

Và trong hai ngày 11 và 12/10 năm nay, tại Roma đã diễn ra Năm Thánh linh đạo Thánh Mẫu, một trong những sự kiện trọng tâm của Năm Thánh 2025, tượng Đức Mẹ Fatima bản gốc, được cung nghinh từ đền thánh Fatima ở Bồ Đào Nha đến Roma, để tín hữu khắp nơi chiêm ngắm, tôn vinh, canh thức cầu nguyện, lần hạt Mân Côi, cùng Mẹ chầu Thánh Thể và dâng Thánh lễ. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cũng sẽ dâng Hoa Hồng Vàng lên Mẹ thay cho đoàn con cái khắp nơi, cùng hiệp lòng tôn kính, yêu mến và biết ơn Mẹ.

Từ đó đến nay, lời mời gọi yêu thương từ Fatima vẫn chưa hề cũ, vẫn khẩn thiết như ngày nào, vẫn dạt dào tình mẫu tử của Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại.

Lạy Mẹ Maria, chúng con muốn ôn lại lịch sử của những ngày lẫy lừng ấy, để một lần nữa xác tín vào quyền năng Thiên Chúa và sự trợ giúp đầy tình mẫu tử của Mẹ.

Với những kinh Kính Mừng chúng con kết lên triều thiên của Mẹ trong những tháng ngày qua, hôm nay chúng con cũng muốn cùng Mẹ và các Thiên thần đọc lại lời kinh mà các Thiên thần đã dạy 3 vị Thánh nhỏ ở Fatima xưa: “Lạy Chúa, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những kẻ đã không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa.”

Và cùng với đức cố Giáo hoàng Phanxicô, chúng con cũng muốn thân thưa với Mẹ: “Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, chúng con long trọng dâng hiến và thánh hóa chính mình chúng con, Hội Thánh và toàn thể nhân loại, đặc biệt nước Nga và Ukraina, cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ. Xin Mẹ đón nhận sự dâng hiến này mà chúng con thực hiện với cả niềm tín thác và yêu mến. Xin Mẹ cho chiến tranh chấm dứt và hòa bình lan rộng khắp nơi. Chúng con tin tưởng rằng, qua Trái tim Mẹ, hòa bình một lần nữa sẽ ngự trị”. Amen. (CNN, Vatican News, 25/3/2022).

Comments are closed.

phone-icon