
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
| …so that your faith might rest not on human wisdom but on the power of God. (1 Corinthians 2:5)
St. Paul’s First Letter to the Corinthians gives a series of snapshots of this vibrant, growing, and challenging church. He praises their strengths and addresses their struggles, and in today’s second reading, he reminds them that their foundation rests, not on any human wisdom, but on the power of God. For Paul, this wasn’t some vague kind of power; it was the power of the crucified and risen Jesus. When Paul came to Corinth, he preached and reasoned with Jews and Gentiles alike to bring them to the Lord. He surely encouraged them to search the Scriptures for themselves as well. But the heart of his preaching and the bedrock of his faith was Christ’s death and resurrection. The revelation of the risen Lord had opened Paul’s eyes and transformed his life. So he wanted the Corinthians’ faith to be rooted in God and his power to change their lives. He wanted their faith to be deep, dynamic, and life-changing. Paul never tired of reminding the Corinthians that the wisdom and power of God were their foundation. He would say the same to us because he knows how easy it can be to rely only on our own strength and wisdom. We need to look to Jesus, risen and victorious, and place our trust in him. So let’s expand our thinking today and step out, trusting in our mighty God. Let’s turn to him first when we’re concerned about our loved ones. Let’s pray boldly for God to work in their lives. And if it takes time to see an answer, let’s keep praying! God’s power can change hearts far beyond what we can do on our own. Our best preaching or persuading, or even the witness of our lives, can’t compare with what the power of God can do. To begin, we need only to trust and pray – and watch to see what he will do. “Lord, I trust in your power and love!” |
“…Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa” (1 Cr 2,5.
Thư Thứ Nhất của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Côrintô trình bày một loạt các hình ảnh về một cộng đoàn giáo hội sống động, đang phát triển nhưng đầy thách đố. Ngài khen ngợi những thế mạnh của họ và nói với họ về những khó khăn mà họ đang gặp phải, và trong bài đọc thứ hai, ngài nhắc nhở họ rằng nền tảng của họ không phải đặt trên sự khôn ngoan của con người, nhưng trên quyền năng, sức mạnh của Thiên Chúa. Đối với Thánh Phaolô, đây không phải là thứ quyền năng, sức mạnh mơ hồ nào đó; nhưng chính là quyền năng, sức mạnh của Chúa Giêsu chịu đóng đinh và đã sống lại. Khi Thánh Phaolô đến Côrintô, ngài đã giảng dạy và lý giải với người Do Thái và cả Dân Ngoại để đưa họ đến với Chúa. Ngài chắc chắn cũng đã khuyến khích họ tự tìm kiếm Kinh Thánh cho mình. Nhưng trọng tâm của việc giảng dạy và nền tảng vững chắc của đức tin của ngài chính là cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Mặc khải về Chúa phục sinh đã mở đôi mắt cho Thánh Phaolô và đã biến đổi cuộc đời của ngài. Vì thế ngài muốn cho đức tin của các tín hữu Côrintô phải được bén rễ, đặt nền tảng nơi Chúa và nơi quyền năng, sức mạnh của Người để biến đổi cuộc sống của họ. Ngài muốn đức tin của họ phải sâu sắc, sống động và có sức biến đổi cuộc sống. Thánh Phaolô không bao giờ ngừng nghỉ nhắc nhở các tín hữu Côrintô rằng sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa là nền tảng của họ. Ngài cũng nói điều tương tự với chúng ta vì ngài biết con người chúng ta có thể dễ dàng chỉ cậy dựa vào sức mạnh và sự khôn ngoan của chính mình. Chúng ta cần hướng nhìn lên Chúa Giêsu, Đấng đã phục sinh và chiến thắng vinh quang, và đặt trọn niềm tin tưởng của chúng ta vào Người. Vậy hôm nay chúng ta hãy mở rộng suy nghĩ của mình và hãy bước ra, tin tưởng vào Thiên Chúa toàn năng. Chúng ta hãy hướng về Chúa trước hết khi chúng ta quan tâm, lo lắng cho những người thân yêu của mình. Chúng ta hãy mạnh dạn cầu xin Thiên Chúa làm việc trong cuộc sống của họ. Và nếu cần thời gian để nhận được lời đáp, chúng ta hãy cứ kiên trì cầu nguyện! Quyền năng của Thiên Chúa có thể biến đổi tâm hồn vượt quá những gì chúng ta có thể làm tự sức riêng mình. Sự giảng dạy hay lời thuyết phục hữu hiệu nhất, hoặc thậm chí chứng ta cuộc sống của chúng ta, không thể so sánh được với những gì mà quyền năng Thiên Chúa có thể làm. Để bắt đầu, chúng ta chỉ cần tin tưởng và cầu nguyện – và hãy xem những gì Người sẽ thực hiện. “Lạy Chúa, con tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Chúa!” |