Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật, ngày 21.06.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ gối trước nhan Chúa, hết lòng tôn thờ, ngợi khen, chúc tụng và yêu mến Cha trên trời. Trong mầu nhiệm tình yêu vô biên này, Chúa đã chọn ở lại với chúng con dưới hình bánh mong manh, chứ không chỉ ngự trên ngai vàng cao vời vợi xa xôi. Chúa đã xuống thế làm người, sống giữa chúng con, chịu chết vì tội lỗi chúng con, và nay vẫn hiện diện sống động, gần gũi, để đồng hành với từng nỗi niềm, từng giọt nước mắt, từng nỗi sợ hãi thầm kín của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu ấy quá lớn lao, quá kiên trì, quá tha thứ, không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ rời bỏ dù chúng con yếu đuối, tội lỗi, hay thậm chí chối Chúa trong những lúc sợ hãi.

Hôm nay, trong giờ chầu Thánh Thể linh thiêng này, chúng con đến với Chúa mang theo muôn vàn nỗi lo âu, sợ hãi của cuộc sống hiện đại. Chúng con sợ hãi trước những lời dèm pha, chỉ trích, chế giễu đức tin; sợ hãi trước sự đe dọa, bắt bớ, kỳ thị vì theo Chúa; sợ hãi trước áp lực xã hội, gia đình, bạn bè, công việc khiến chúng con phải im lặng hoặc chối Chúa để giữ an toàn tạm thời; sợ hãi trước sự cô lập, thất bại, bệnh tật, nghèo khó, mất mát, và cả cái chết. Giống như các Tông đồ ngày xưa được Chúa sai đi giữa muôn trùng gian nan, thử thách, chúng con cũng đang sống trong một thế giới đầy bóng tối: sự thật bị bóp méo, bị che giấu, Tin Mừng bị coi là lạc hậu, việc sống đức tin đôi khi bị coi là “quá khích” hoặc “không thực tế”. Chúng con cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, dễ bị tổn thương, dễ bị khuất phục trước những làn sóng chống đối, trước cám dỗ “im lặng để sống yên”.

Thế nhưng, lạy Chúa, chính trong giờ khắc đầy sợ hãi này, Lời Chúa vang lên rõ ràng, mạnh mẽ như tiếng sấm an ủi: “Các con đừng sợ!” – lời nhắc nhở được lặp lại ba lần trong Tin Mừng hôm nay như một điệp khúc khích lệ, như lời hứa chắc chắn giữa bão tố cuộc đời. Chúa không nói suông, mà Chúa khẳng định bằng chân lý bất di bất dịch: không có gì che giấu mà không bị tỏ lộ, không có gì kín nhiệm mà Chúa Cha không hay biết; sự thật sẽ sáng tỏ dưới ánh sáng của Chúa. Chúa nhắc chúng con rằng Cha trên trời quan phòng từng chi tiết nhỏ bé nhất: chim sẻ – loài nhỏ bé, rẻ tiền – rơi xuống đất cũng không ngoài ý Chúa; tóc trên đầu chúng con – những điều nhỏ nhặt nhất, riêng tư nhất – cũng đã được đếm từng sợi một. Chúng con quý giá hơn chim sẻ bội phần! Chúng con là con cái yêu dấu, được Chúa Cha yêu thương, che chở, biết rõ từng nỗi đau, từng nỗi sợ.

Lạy Chúa, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin can đảm, để chúng con không còn run sợ trước mặt người đời, trước những lời đe dọa, trước những mất mát tạm thời, mà chỉ sợ một điều: sợ mất Chúa – Đấng có quyền trên cả xác lẫn hồn, Đấng có thể ném xuống địa ngục nếu chúng con chối Ngài. Xin Chúa mở tai chúng con để nghe rõ tiếng Chúa gọi: “Hãy nói nơi ánh sáng những gì Thầy đã nói trong bóng tối; hãy rao giảng trên mái nhà những gì các con đã nghe rỉ tai”. Xin mở mắt chúng con để nhìn thấy Chúa đang hiện diện sống động trong Thánh Thể, đang nhìn chúng con bằng ánh mắt yêu thương, đang chờ đợi chúng con đáp lại bằng lời tuyên xưng. Xin mở lòng chúng con để đón nhận ơn an ủi sâu xa, ơn chữa lành nỗi sợ hãi, ơn can đảm để sống và chết vì Chúa. Chúng con xin dâng giờ chầu này lên Chúa với tất cả lòng tin tưởng, cậy trông và mến yêu tha thiết. Xin Chúa ở lại với chúng con, biến đổi mọi nỗi sợ thành sức mạnh, mọi yếu đuối thành lời chứng tá sống động về tình yêu và quyền năng của Chúa. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa, Đấng là Thiên Chúa thật, là Tình Yêu thật, đã hạ mình xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết trên thập giá vì tội lỗi chúng con, và nay ở lại với chúng con trong Bí tích Tình Yêu cao cả này. Mỗi khi ngước nhìn lên tấm Bánh Thánh trắng đơn sơ, lòng chúng con trào dâng niềm kính mến sâu xa, niềm tin yêu mãnh liệt, vì Chúa đang hiện diện thực sự, đang nhìn chúng con bằng đôi mắt nhân từ đầy thương xót, đang lắng nghe từng nhịp tim đập lo âu, từng lời than van thầm kín, từng nỗi sợ hãi không dám nói ra, đang ôm ấp chúng con vào trái tim Chúa bị đâm thâu vì yêu.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, khỏi mọi nỗi sợ hãi vô lý, khỏi mọi sự gắn bó trần tục, ích kỷ, kiêu ngạo khiến chúng con dễ dàng chối Chúa hoặc im lặng trước sự thật Tin Mừng. Xin biến đổi trái tim khô cằn, nhút nhát, sợ sệt của chúng con thành trái tim can đảm, cháy bỏng, sẵn sàng tuyên xưng Chúa trước mặt người đời dù phải đối diện với hiểu lầm, chế giễu, tổn thương. Xin phá tan mọi rào cản ngăn cách: sự sợ mất danh dự, sợ mất việc làm, sợ mất mối quan hệ, sợ bị cô lập, sợ đau khổ thể xác, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, thuộc về sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Xin ban cho chúng con ơn đức tin vững mạnh như đá tảng, để chúng con tin chắc rằng Chúa biết hết mọi sự, không gì che giấu được Chúa, không bóng tối nào có thể nuốt chửng ánh sáng của Chúa; ơn cậy trông tuyệt đối vào sự quan phòng yêu thương của Chúa Cha, để chúng con phó thác mọi lo âu, mọi bách hại, mọi nỗi sợ vào tay Chúa; ơn mến Chúa nồng nàn, để chúng con yêu Chúa hơn mọi sự trên đời này, hơn cả mạng sống thể xác, hơn mọi an toàn tạm bợ.

Lạy Chúa, xin thương đến Giáo Hội Chúa giữa thế gian đầy thử thách, đầy bắt bớ, đầy cám dỗ im lặng. Xin ban cho các vị mục tử – Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, linh mục, tu sĩ – lòng can đảm loan báo Tin Mừng không sợ hãi, sống chứng tá trung thành dù phải đối diện với áp lực, đe dọa, thậm chí tử đạo. Xin cho toàn thể Dân Chúa biết sống lời Chúa: “Điều Thầy nói trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà”. Xin cho chúng con dám sống đức tin công khai, dám làm chứng cho Chúa bằng đời sống hàng ngày. Xin thương đến đất nước Việt Nam chúng con, ban bình an thực sự, công bằng xã hội, tự do tôn giáo để mọi người được thờ phượng Chúa mà không sợ hãi. Xin ban cho các nhà lãnh đạo lòng nhân hậu, khôn ngoan, biết bảo vệ sự thật, phẩm giá con người và quyền tự do lương tâm.

Xin thương đến những ai đang sợ hãi vì đức tin: những Kitô hữu bị kỳ thị, bị đe dọa, bị cô lập vì theo Chúa; những người trẻ bị áp lực từ bạn bè, mạng xã hội; những người lớn tuổi bị gia đình ngăn cản; những ai đang chiến đấu với bệnh tật, nghèo đói, thất nghiệp, cô đơn, tuyệt vọng. Xin Chúa an ủi họ bằng Lời hứa chắc chắn: “Các con đừng sợ, các con đáng giá hơn chim sẻ bội phần”. Xin chữa lành nỗi sợ hãi trong lòng họ, ban sức mạnh để họ tuyên xưng Chúa giữa gian nan, để họ không chối Chúa vì sợ hãi tạm thời. Xin thương đến các gia đình Công giáo, củng cố tình yêu thương, giúp họ vượt qua mọi sợ hãi để cùng nhau bước theo Chúa, cùng nhau loan báo Tin Mừng trong gia đình và cộng đoàn. Xin thương đến các linh hồn trong luyện ngục, sớm cho họ hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con dâng mọi ý nguyện này với lòng tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Chúa. Amen.

III. LỜI CHÚA (Mt 10,26-33)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời”.

Ðó là lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe lại một bài giảng xa xưa dành riêng cho các Tông đồ cách đây hai ngàn năm, nhưng chúng con cảm nhận như chính Chúa đang đứng giữa chúng con, đang nhìn vào từng người, đang nói trực tiếp với trái tim chúng con giữa thế giới đầy xao động, đầy lo âu và sợ hãi này. Lời Chúa không phải là lời của quá khứ đã khép lại, nhưng là lời sống động của hiện tại, lời vang vọng trong sâu thẳm tâm hồn, lời chạm đến những nỗi sợ kín đáo nhất mà đôi khi chính chúng con cũng không dám gọi tên. Và giữa muôn tiếng ồn ào của cuộc đời, chúng con nghe rõ lời Chúa vang lên như một lời trấn an mạnh mẽ nhất, như một tiếng gọi đầy hy vọng: “Các con đừng sợ!” Lời ấy được lặp lại ba lần như một điệp khúc yêu thương, như một lời hứa không bao giờ thay đổi, như ánh sáng xua tan bóng tối đang bao phủ tâm hồn con người. Chúa biết rõ những ai theo Chúa sẽ không tránh khỏi thử thách, sẽ phải đối diện với hiểu lầm, chống đối, bách hại, thậm chí có thể phải hy sinh cả mạng sống. Nhưng Chúa không muốn các môn đệ sống trong tâm trạng sợ hãi, co mình lại trước thế gian. Trái lại, Chúa nâng đỡ họ bằng những chân lý sâu xa, những chân lý có sức nâng đỡ mọi thời đại và mọi người tin.

Trước hết, Chúa nhắc nhở rằng sự thật cuối cùng sẽ được tỏ lộ. Không có gì bị che giấu mà không bị phơi bày, không có điều gì kín nhiệm mà sẽ không được biết đến. Điều đó nhắc chúng con rằng ánh sáng của Thiên Chúa cuối cùng sẽ chiến thắng mọi bóng tối. Những lời Chúa nói với các môn đệ trong thinh lặng, trong những giây phút thân mật bên Thầy, Chúa không muốn giữ lại trong phạm vi riêng tư, nhưng muốn được loan báo cho toàn thế giới. Những gì được nói trong bóng tối phải được công bố nơi ánh sáng; những gì được nghe rỉ tai phải được rao giảng trên mái nhà. Điều đó có nghĩa là Tin Mừng không thể bị giữ kín trong lòng như một kho tàng cá nhân, nhưng phải trở thành ánh sáng chiếu tỏa cho mọi người. Thế nhưng lạy Chúa, chúng con thường yếu đuối và nhút nhát biết bao. Nhiều khi chúng con yêu Chúa thật lòng, nhưng lại ngại nói về Chúa trước người khác. Chúng con sợ bị chế giễu, sợ bị coi là lạc hậu, sợ bị đánh giá là quá đạo đức hay cuồng tín. Chúng con sợ khi nói về Chúa ở nơi làm việc, sợ khi làm dấu Thánh Giá nơi công cộng, sợ khi chia sẻ niềm tin với bạn bè. Chúng con lo lắng rằng nếu sống theo Tin Mừng một cách rõ ràng thì có thể mất đi nhiều cơ hội trong cuộc đời. Và vì thế, đôi khi chúng con chọn sự im lặng, một sự im lặng khiến Tin Mừng không còn được vang lên. Nhưng Chúa nhắc chúng con rằng đừng sợ những kẻ chỉ có thể giết thân xác mà không thể làm gì được linh hồn. Điều đáng sợ nhất không phải là mất danh dự, mất tiền bạc, mất địa vị, hay thậm chí mất mạng sống thể lý, nhưng là đánh mất sự sống đời đời với Thiên Chúa. Khi hiểu điều đó, chúng con mới nhận ra rằng nhiều nỗi sợ của mình thật nhỏ bé trước sự thật vĩnh cửu.

Chân lý thứ hai mà Chúa mạc khải là tình yêu quan phòng của Chúa Cha bao trùm từng chi tiết nhỏ bé nhất trong cuộc đời. Chúa dùng hình ảnh rất đơn sơ để nói về điều đó: hai con chim sẻ, loài chim nhỏ bé và rẻ tiền đến mức chỉ đáng một đồng tiền nhỏ. Thế nhưng không một con nào rơi xuống đất mà Chúa Cha không biết. Nếu những sinh vật nhỏ bé như thế còn được Chúa quan tâm, thì con người – được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa – lại càng quý giá hơn biết bao. Chúa còn nói rằng ngay cả tóc trên đầu chúng con cũng đã được đếm cả rồi. Điều đó có nghĩa là không có chi tiết nào trong đời sống chúng con nằm ngoài cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa. Mỗi nỗi lo lắng, mỗi giọt nước mắt, mỗi hy sinh âm thầm vì đức tin đều được Chúa thấy và ghi nhớ. Lạy Chúa, nhiều khi chúng con cảm thấy mình quá nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này. Chúng con cảm thấy cuộc đời mình như bị cuốn vào dòng chảy của thời gian, như một chiếc lá giữa cơn gió mạnh của lịch sử. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc chúng con rằng trong mắt Chúa Cha, mỗi người đều vô cùng quý giá. Không có ai là vô nghĩa, không có ai bị lãng quên. Tình yêu của Chúa không phải là một tình yêu chung chung dành cho nhân loại, nhưng là tình yêu cá vị dành cho từng người, cho từng câu chuyện, cho từng nỗi đau và từng niềm vui. Khi hiểu điều đó, chúng con có thể tìm thấy sự bình an giữa những bất ổn của cuộc đời. Chúng con có thể can đảm bước đi, vì biết rằng Chúa đang đồng hành, đang chăm sóc, đang nâng đỡ chúng con từng ngày.

Chân lý thứ ba mà Chúa nói đến là hậu quả của việc tuyên xưng hay chối bỏ Chúa. Lời này vừa là lời mời gọi vừa là lời cảnh tỉnh nghiêm túc. Chúa nói rằng ai tuyên xưng Chúa trước mặt người đời thì Chúa sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha trên trời. Nhưng ai chối Chúa trước mặt người đời thì Chúa cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha. Những lời ấy khiến chúng con phải suy nghĩ sâu xa về cách chúng con sống đức tin mỗi ngày. Tuyên xưng Chúa không chỉ là nói những lời đạo đức, nhưng còn là sống Tin Mừng bằng cả cuộc đời. Khi chúng con chọn sự thật thay vì dối trá, chúng con đang tuyên xưng Chúa. Khi chúng con chọn yêu thương thay vì hận thù, chúng con đang tuyên xưng Chúa. Khi chúng con tha thứ thay vì trả thù, khi chúng con sống trung thực giữa một thế giới đầy gian dối, khi chúng con bảo vệ sự sống và phẩm giá con người giữa một xã hội nhiều khi thờ ơ với những giá trị thiêng liêng, tất cả những điều đó đều là những cách tuyên xưng Chúa trước mặt người đời. Nhưng ngược lại, mỗi lần chúng con im lặng trước sự bất công vì sợ hãi, mỗi lần chúng con chối bỏ những giá trị Tin Mừng để giữ lấy sự an toàn cho mình, thì chúng con cũng đang chối Chúa một cách âm thầm.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây khi quỳ trước Chúa trong thinh lặng của giờ chầu, chúng con ý thức rõ hơn về những nỗi sợ đang ở trong lòng mình. Chúng con sợ thất bại, sợ bị hiểu lầm, sợ bị cô đơn, sợ mất những điều mình đang có. Chúng con sợ khi phải sống khác với số đông, sợ khi phải trung thành với Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng chính lúc này Chúa lại nhìn chúng con với ánh mắt yêu thương và lặp lại lời quen thuộc: “Đừng sợ.” Lời ấy không phải chỉ là một lời khích lệ tinh thần, nhưng là một lời hứa chắc chắn rằng Chúa luôn ở cùng chúng con. Chúa không hứa rằng con đường theo Chúa sẽ dễ dàng, nhưng Chúa hứa rằng chúng con sẽ không bao giờ bước đi một mình.

Xin Chúa biến đổi những nỗi sợ hãi của chúng con thành sức mạnh của đức tin. Xin cho chúng con can đảm nói nơi ánh sáng những gì Chúa đã nói trong bóng tối của đời sống cầu nguyện. Xin cho chúng con biết rao giảng Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống của mình: bằng sự trung thành trong những điều nhỏ bé, bằng lòng quảng đại trong phục vụ, bằng sự kiên nhẫn trong thử thách, bằng niềm hy vọng giữa những thất vọng của cuộc đời. Xin cho chúng con biết vác thập giá hằng ngày – những hiểu lầm, những tổn thương, những hy sinh âm thầm – và bước theo Chúa với lòng tín thác.

Lạy Chúa Giêsu, trong Bí tích Thánh Thể này, Chúa đang hiện diện thật gần gũi với chúng con. Chúa đang nhìn từng người và hỏi một câu hỏi rất đơn giản nhưng cũng rất sâu xa: “Con có dám tuyên xưng Thầy trước mặt người đời không?” Lạy Chúa, chúng con muốn thưa với Chúa rằng: chúng con muốn. Chúng con muốn sống cho Chúa, muốn làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc đời mình. Dù yếu đuối, dù nhiều lần vấp ngã, chúng con vẫn muốn đứng lên và bước tiếp trên con đường theo Chúa. Xin ban cho chúng con lòng can đảm của các thánh, lòng trung tín của các vị tử đạo, và niềm hy vọng không bao giờ tắt. Xin cho chúng con sống sao để một ngày kia, khi đứng trước tôn nhan Chúa Cha, chúng con được nghe chính Chúa Giêsu tuyên xưng tên chúng con trong vinh quang.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì giờ chầu đầy ơn phúc này. Lời Chúa đã an ủi, khích lệ, thách thức và chữa lành chúng con: đừng sợ, vì Chúa biết hết, Chúa yêu thương chúng con vô cùng, Chúa chờ đợi chúng con tuyên xưng Ngài giữa đời.

Chúng con nhận ra mình thường bị tê liệt bởi sợ hãi: sợ nói thật, sợ làm chứng, sợ hy sinh, sợ bị từ chối. Nhưng Chúa đã nói rõ ràng: “Đừng sợ!”. Xin ban ơn hoán cải sâu xa để chúng con từ bỏ sự nhút nhát, từ bỏ việc im lặng trước bất công, từ bỏ việc chối Chúa bằng thái độ sống vô trách nhiệm, ích kỷ. Xin cho chúng con sống một đời mới: can đảm, trung thực, yêu thương, sẵn sàng rao giảng Tin Mừng bằng chính cuộc đời mình, dù trong gia đình, nơi làm việc, trên mạng xã hội hay giữa bạn bè.

Xin ban đức tin vững vàng để chúng con tin vào sự quan phòng của Chúa Cha; lòng cậy trông kiên cố để phó thác mọi bách hại, mọi lo âu; tình yêu nồng cháy để yêu Chúa hơn mọi sự, hơn cả mạng sống. Xin biến chúng con thành chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa thế giới hôm nay, nơi sự thật bị che giấu, nơi người ta dễ chối Chúa để giữ an toàn. Amen.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tha thiết cầu nguyện cho những ai đang sợ hãi vì đức tin: những Kitô hữu bị bắt bớ, bị kỳ thị, bị đe dọa ở nhiều nơi trên thế giới và ngay trong xã hội chúng con; những người trẻ bị áp lực từ bạn bè, từ mạng xã hội khiến họ ngại sống đức tin; những bậc phụ huynh bị con cái trách móc vì theo Chúa. Xin Chúa an ủi họ bằng Lời hứa: “Các con đừng sợ, các con đáng giá hơn chim sẻ bội phần”. Xin ban sức mạnh để họ tuyên xưng Chúa giữa gian nan, để họ không chối Chúa vì sợ hãi tạm thời, mà dám sống và chết vì Chúa.

Xin chữa lành những vết thương sợ hãi trong lòng mọi người: sợ cô đơn, sợ thất bại, sợ tương lai mù mịt, sợ chết. Xin cho họ nghe tiếng Chúa vang vọng: “Đừng sợ!”, và can đảm bước đi trong ánh sáng Tin Mừng, dám nói nơi ánh sáng những gì Chúa đã nói trong bóng tối lương tâm họ.

Xin thương Giáo Hội Chúa: ban cho các vị lãnh đạo lòng can đảm dẫn dắt đoàn chiên giữa thử thách; cho mọi tín hữu biết sống chứng tá trung thành, rao giảng Tin Mừng không sợ hãi, biết tuyên xưng Chúa trước mặt người đời để được Chúa tuyên xưng trước mặt Cha. Xin cho những ai còn xa Chúa sớm nhận biết và tin theo Ngài, để họ cũng được hưởng sự an ủi: “Đừng sợ!”.

Chúng con dâng cuộc sống mình: vui buồn, thành công thất bại, mọi lo âu sợ hãi. Xin thánh hóa tất cả, để chúng con sống theo thánh ý Chúa, mang tình yêu, sự thật và ơn cứu độ của Chúa đến mọi người xung quanh. Chúng con phó thác tất cả trong tay Chúa quan phòng yêu thương. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu đã kết thúc, nhưng tình yêu Chúa vẫn ở lại với chúng con mãi mãi. Chúng con tạ ơn Chúa vì những giây phút linh thánh, vì Lời Chúa đã xua tan sợ hãi, khơi dậy can đảm, chữa lành tâm hồn chúng con. Xin tha thứ những lúc chúng con còn nhút nhát, còn chối Chúa bằng sự im lặng, bằng thái độ sống hời hợt.

Khi ra về, chúng con không rời xa Chúa, mà mang Chúa vào đời sống hằng ngày: vào gia đình, công việc, trường học, xã hội. Xin Chúa ở lại, ban sức mạnh để chúng con dám nói nơi ánh sáng, dám rao giảng trên mái nhà những gì Chúa đã dạy. Xin cho chúng con can đảm tuyên xưng Chúa trước mặt người đời – dù trong hoàn cảnh khó khăn – để được Chúa tuyên xưng trước mặt Cha trong ngày phán xét.

Chúng con phó dâng gia đình, công việc, mọi dự định, mọi nỗi sợ trong tay Chúa. Xin gìn giữ chúng con trong bình an, ban ơn để chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu chúng con. Sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, xin cho đức tin chúng con mạnh mẽ hơn, lòng can đảm lớn lên, tình yêu cháy bỏng hơn, và chúng con trở nên những chứng nhân trung tín, không sợ hãi của Chúa giữa đời. Chúng con tạ ơn, chúc tụng và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon