Ngày Giỗ Tổ và học hỏi của chị em Đa Minh Tam Hiệp

0

 

Ngày 08/08 – ngày kính Thánh Tổ phụ Đa Minhhằng năm, là dịp chị em toàn Dòng Đa Minh Tam Hiệp quây quần bên nhau để tưởng nhớ và tri ân Cha Thánh. Năm nay, nhân dịp chị em về Giỗ Tổ, Hội dòng tổ chức một ngày học hỏi với chủ đề “Đời sống Thánh hiến và việc thăng tiến phẩm giá con người” là vấn đề đang cần quan tâm hiện nay.

Dù vẫn còn mệt sau những ngày dồn hết tâm lực lo cho ba ngày Đại lễ Khấn Dòng, chị em vẫn vui vẻ và hào hứng tham dự trọn vẹn chương trình từ 8g00 sáng đến 4g30 chiều.

Chương trình bắt đầu với 30 phút Chầu Thánh Thể tại nguyện đường Hội dòng. Sau đó, chị em cùng sinh hoạt với những tiết mục văn nghệ nhẹ nhàng, vui tươi hướng về Cha Thánh Đa Minh.

22

Từ 9g00, Cha Giáo Giuse Ngô Sĩ Đình, OP – Cựu Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam – hướng dẫn chị em tìm hiểu về đời sống thánh hiến và việc thăng tiến phẩm giá con người theo Giáo huấn của Giáo hội. Dựa trên Tuyên ngôn Dignitas infinita (Phẩm giá con người) và Thông điệp Magnifica humanitas (Con người kỳ diệu) của Đức Giáo hoàng Leo XIV về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, Cha giúp chị em nhìn lại phẩm giá con người và những liên hệ rất gần với đời sống của người tu sĩ.

26

Bốn khía cạnh của phẩm giá con người

Cha giúp chị em tìm hiểu bốn khía cạnh của phẩm giá: phẩm giá hữu thể, phẩm giá luân lý, phẩm giá xã hội và phẩm giá hiện sinh.

– Phẩm giá hữu thể bắt nguồn từ chính ý định và tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người. Đây là phẩm giá quan trọng nhất, cố hữu, bình đẳng và bất khả xâm phạm, không tùy thuộc vào địa vị, khả năng hay hoàn cảnh sống. Phẩm giá ấy được thể hiện cụ thể qua thân xác, lao động và ngôn ngữ và tạo nên các phẩm giá khác:

– Phẩm giá luân lý: được thể hiện qua cách hành xử, đạo đức và những chọn lựa tốt, xấu của mỗi người.

– Phẩm giá xã hội: liên quan đến điều kiện sống, sức khỏe, địa vị và vị thế của một người trong xã hội.

– Phẩm giá hiện sinh: được thể hiện qua tâm trạng, cảm xúc và những gì một người đang trải qua trong cuộc sống.

Ba Lời khấn và phẩm giá con người

Lời tuyên khấn là giao ước giữa con người với nhau, và phía sau là giao ước với những phẩm giá hữu thể của tha nhân. Từ ba lãnh vực thân xác, lao động và ngôn ngữ, Cha Giuse giúp chị em hiểu việc sống Ba Lời khấn trong tương quan với phẩm giá của bản thân và tha nhân:

– Lời khấn Khiết tịnh mời gọi người tu sĩ biết tôn trọng thân xác của mình và của người khác, đón nhận mỗi người như một ngôi vị được Thiên Chúa yêu thương.

– Lời khấn Khó nghèo giúp người tu sĩ biết trân trọng lao động, không chiếm hữu và sử dụng của cải cho riêng mình, đồng thời biết tôn trọng công sức và giá trị lao động của người khác.

– Lời khấn Vâng phục: mời gọi người tu sĩ sử dụng ngôn ngữ trong sự thật và bác ái, không dùng những lời làm tổn thương, hạ bệ hay xúc phạm đến phẩm giá của người khác.

Như thế, Ba Lời khấn không chỉ là những điều người tu sĩ cam kết thực hiện, nhưng còn là một cách sống giúp mỗi người biết tôn trọng, bảo vệ và thăng tiến phẩm giá của mình cũng như của những người chung quanh.

Kết thúc ngày học hỏi, Cha Giuse giúp chị em nhìn lại tinh thần nhân văn của Thánh Phụ Đa Minh: mọi lề luật đều nhằm phục vụ và giúp con người sống tốt hơn. Vì thế, sống luật không chỉ là tuân giữ một cách máy móc, nhưng là cùng nhau sống trong tình yêu, biết tôn trọng ý định và phẩm giá Thiên Chúa đã đặt nơi mỗi người.

23

Ngày học hỏi khép lại lúc 4g30 chiều trong niềm tri ân. Sau một ngày được lắng nghe, suy tư và trao đổi, chị em không chỉ có thêm những điều mới để hiểu, mà còn được nhắc nhớ nhìn nhau bằng một ánh nhìn yêu thương hơn: mỗi người đều là một nhân vị được Thiên Chúa yêu thương và có một phẩm giá không ai có quyền làm tổn thương.

27

Tạ ơn Chúa, tri ân Thánh Tổ phụ Đa Minh và quý Bề trên đã tạo điều cho chị em một ngày được học hỏi, được nhìn lại chính mình và cách sống với nhau. Mong sao những điều chị em đã học hôm nay không dừng lại nơi kiến thức, nhưng trở thành cách sống trong cộng đoàn và trong từng sứ vụ Hội dòng trao phó; để mỗi người con của Cha Thánh Đa Minh biết yêu thương, tôn trọng nhau hơn, sống đẹp hơn ơn gọi thánh hiến, cùng nhau hướng về một tương lai tốt đẹp hơn và góp phần thăng tiến phẩm giá con người nơi những môi trường mình được sai đến.

Comments are closed.

phone-icon