Tin buồn: Nữ tu Maria Phạm Thị Vui
“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv…
“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv…
ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ NỮ TU MARIA PHẠM THỊ VUI Nữ tu Maria Phạm Thị…
Bài viết của Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh
Ngày 07.09.2014 Chúa Nhật 23 TN, Tv tuần 3 Mt 18,15-20 “Ở đâu có hai…
Bài viết của Lm.Giuse Nguyễn Văn Lộc
Thứ Bảy, ngày 06.09.2014 Tuần 22 Thường niên Lc 6,1-5 Đức Giêsu nói: “Con Người…
Bài viết của Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Bài viết của TRẦM THIÊN THU
Phần II : KINH NGHIỆM SỐNG ĐỘC THÂN (tt)
Bài viết của Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh
Thứ Sáu, ngày 05.09.2014 Lc 5,33-39 Đức Giê-su kể dụ ngôn này: “Chẳng ai xé…
Bài viết của Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bài viết của TRẦM THIÊN THU
Bài viết của Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
Bài Huấn Dụ Của Đức Thánh Cha Phanxicô, Chúa nhật ngày 30.8.2014
Thứ Năm, ngày 04.09.2014 Tuần 22 Thường niên Lc 5,1-11 Ông Simôn đáp: “Thưa Thầy, chúng…