Lời của nguyện đường
Hỡi ai vất vả long đong Cuộc đời nặng gánh chất chồng đôi vai Lê…
Hỡi ai vất vả long đong Cuộc đời nặng gánh chất chồng đôi vai Lê…
Bài viết của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Lộc
Lạy Chúa, thế là đã hơn sáu mươi lăm năm kể từ ngày con sinh…
Một buổi sáng bình thường bắt đầu trong một ngày bình thường của bạn. Bạn…
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một tâm hồn theo hình ảnh Tấm Bánh Thánh…
Bài viết của linh mục Giuse Nguyễn Văn Lộc
Bài viết của Sr. Maria Đinh Thị Thu Hà
I. NHẬP: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta…”. Mỗi lần cử…
1. Đức Thánh Cha tố giác những hành vi chống lại sự sống Đức Thánh…
Lạy Chúa, Chúa là thức ăn, thức uống của con. Càng ăn, con càng đói…
Bài viết của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Lộc
Từ khi người láng giềng đã đi về thế giới bên kia, một người đàn…
Tình yêu là đề tài muôn thuở, luôn nóng bỏng và hấp dẫn đối với…
Lễ, Tết, những ngày nghỉ cuối tuần thường là dịp mà các phụ huynh hay…
Trong khung cảnh linh thiêng sáng nay của nguyện đường Hội Dòng, tân linh mục Đa Minh Lâm Sơn Thủy đã dâng lễ tạ ơn vì Thánh chức Linh mục đã được Chúa trao ban trong ngày 30.5.2015
Trong các nghi thức hôn nhân, bao giờ cũng thấy xuất hiện bóng dáng của…